Tiến sĩ... golf!

Thứ Bảy, 13/09/2008 23:42

Nước ta có rất nhiều tiến sĩ thiệt hẳn hoi, chứ không chỉ là tiến sĩ giấy. Tại sao nhiều thì ai cũng biết, bởi cái hồi ta chơi một cú vượt cấp, từ ông phó tiến sĩ được đặc cách lên thẳng tiến sĩ. Tiến sĩ của ta cũng đủ ngành nghề, có cả tiến sĩ môn bóng đá nữa. Giờ thì có ông tiến sĩ môn thể thao quý tộc: Golf!

Số là trên mạng, trên báo hiện nay người ta lên án, cảnh báo hãy thận trọng với những dự án sân golf, nó sẽ lấy hết đất nông nghiệp của dân, làm ảnh hưởng đến môi trường, sinh thái... Nhờ báo chí lên tiếng mà Chính phủ phải yêu cầu Bộ Kế hoạch - Đầu tư báo cáo với Chính phủ tình trạng các dự án sân golf. Cũng nhờ đó mà một số tỉnh như Long An phải rà soát lại các dự án, để có thể chấp nhận được. Nếu không, Long An và một số tỉnh khác sẽ biến thành các thành phố sân golf như chơi. Nông dân các tỉnh ấy chắc phải đi học đánh golf, chứ ôm tiền giải tỏa đền bù một đống để làm gì mà không chơi golf!

Mới đây, có một nhà văn ngứa ngáy tay chân, viết “Thư ngỏ gửi ông chủ tịch Hội Golf VN”, cảnh báo về những tác hại môi trường, những tác động xã hội của nó. Thư ngỏ được cư dân mạng hưởng ứng nhiệt liệt. Không thể làm ngơ để một “tay ngang” cả đời chưa biết cầm cây gậy đánh golf mà lên tiếng dạy dỗ các quý ông quý bà lắm tiền nhiều của chơi golf nhẵn cả tay, vị tiến sĩ chủ tịch Hiệp hội Golf VN liền phản ứng lại bức thư ngỏ này, ra sức bênh vực cho môn golf và chỉ ra những điều mà nhà văn nọ không hiểu chi về môn golf, kinh tế golf!

Bạn tôi, một nông dân mới bị giải tỏa lấy đất làm sân golf, lên Sài Gòn kiếm sống, đọc bức thư của ông chủ tịch Hiệp hội Golf VN, nói rằng có lẽ ông này chơi golf số 1 VN nên mới lên tới... tiến sĩ và gọi ông này là tiến sĩ... golf!! Tôi bảo chưa bao giờ nghe học vị nào là tiến sĩ golf cả! Có lẽ ông này chơi golf tốt, có tinh thần... golf cao nên mới bầu vào chức vụ vinh dự này. Nhưng ngẫm ra, một vị tiến sĩ ở nước ta có đủ tiền chơi golf không nhỉ? Điện thoại hỏi một ông bạn tiến sĩ thứ thiệt, ông ấy bảo “giáo sư - tiến sĩ như tôi, lương cũng chỉ đủ sống, làm sao có thể sờ được cây gậy golf”. Thì ra vậy, chắc có lẽ vị chủ tịch Hiệp hội Golf là tiến sĩ golf thiệt, nên mới sờ được cây gậy đánh golf.

Trở lại chuyện phản hồi của vị tiến sĩ, chủ tịch Hiệp hội Golf VN. Khi phản hồi của ông đăng lên báo, bạn đọc phản ứng thật dữ dội. Mà ông chủ tịch này đâu có gửi cho dân đen, ông gửi cho lãnh đạo, nhưng mà báo cắc cớ đăng lên, để bạn đọc bình luận chơi! Tuyệt đại đa số các phản hồi ấy... chơi ông tiến sĩ dữ quá, phản ứng, dị ứng với những sân golf mênh mông, lấy hết đất của dân để làm “tổng hòa các cây xanh, thảm cỏ, hồ nước, thực tế là một công viên thể thao, một lá phổi xanh cho môi trường...”. Ôi nhưng mà người dân đâu có thích cái “tổng hòa ấy”. Cứ nhìn dân Lâm Đồng mừng như thế nào khi dự án sân golf tại đây bị hủy bỏ, mới thấy nông dân đâu có cần cái “tổng hòa ấy”.

Tôi tin chắc rằng, sau khi đọc những phản hồi của bạn đọc, ông tiến sĩ golf, chủ tịch Hiệp hội Golf VN thế nào cũng có phản hồi lại, để dạy dỗ cho các bạn đọc chưa bao giờ cầm cây gậy golf, chưa bao giờ được đặt chân tới các “công viên thể thao” golf ấy, biết thế nào là lợi ích của sân golf! Tôi cũng mong nhận được phản hồi của phản hồi từ vị tiến sĩ nọ để xem lợi ích đại chúng của những sân golf nó nằm ở chỗ nào. Điều đó có lẽ chỉ ông tiến sĩ golf biết!

Thiệt khâm phục ông tiến sĩ golf!

LÊ VĂN GOLF
[Quay lại]