Vùng đất dữ Tánh Linh (Bình Thuận) vốn dĩ đã nghèo, những người dân Quảng Nam rời quê đến đây tìm chỗ an cư mong tìm cuộc sống tốt hơn nhưng nhiều gia đình vẫn không thoát cảnh phải chạy ăn từng bữa. Gia đình nhỏ của chị Võ Thị Thùy Dương và anh Lê Thành Dũng cũng nằm trong số đó.
Đất khách quê người lại đồng cảnh, anh chị nên duyên chồng vợ, sớm tối có nhau với niềm hạnh phúc thật bình dị. Căn nhà nhỏ sơ sài cất tạm trên mảnh đất của người dì dẫu còn đầy gian khó mà ấm áp bởi bàn tay cần lao. Hai đứa con lần lượt ra đời. Hằng ngày, chị đi lượm ve chai, anh thì ai kêu đâu làm đó, chẳng quản nặng nhọc miễn kiếm được cho các con bữa cơm và manh áo lành lặn đến trường.
Nhưng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy phút chốc tan tành trước sự nghiệt ngã của cuộc mưu sinh: Anh Dũng bị chấn thương sọ não trong một vụ tai nạn khi đang bốc vác thuê. Nhà đã khó, chị Dương chạy vạy vay mượn bà con lối xóm với hy vọng “còn nước còn tát”. Chị đưa chồng từ bệnh viện huyện rồi lên bệnh viện tỉnh và túc trực hơn 6 tháng ròng rã nhưng đành bất lực và đau đớn khi anh vĩnh viễn ra đi.
Hôm chương trình Khát vọng sống đến với gia đình, chị Dương đã kiệt sức trước cú sốc và sự mất mát quá sức chịu đựng. Bà con lối xóm cho chúng tôi hay vợ chồng chị từng tâm sự rằng mình nghèo, không nghề nghiệp là do thất học, nên dẫu cực khổ đến đâu cũng ráng kiếm cho con cái chữ. Đứa con gái đầu lòng - bé Yến Nhi - 4 năm liền học giỏi là niềm động viên rất lớn, bé Yến Vy cũng vừa vào lớp 1. Và từ khi anh ra đi, chị ngồi đờ đẫn ở góc nhà, nước mắt không nguôi, chỉ cầm hơi bằng nước cháo bà con cho.
Hai đứa trẻ chít vành tang trắng ngước đôi mắt trong veo, lễ phép trả lời “con muốn đi học” khi chúng tôi hỏi. Liệu niềm mơ ước của hai đứa trẻ có thành khi nợ nần đang dồn lên vai mẹ chúng?
Bình luận (0)