Chen lấn xin chữ ký Marc Levy

Thứ Sáu, 10/10/2008 15:26

Hàng trăm bạn đọc trẻ đã bỏ thì giờ chen lấn suốt buổi sáng 10.10.2008 trước cửa nhà sách Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM để mua sách và xin chữ ký của tác giả sách tình mộng nổi tiếng của Pháp - Marc Levy. Nhiều nhân viên bảo vệ được điều động để đám đông xếp hàng lần lượt gặp Marc Levy.

Trước đó, cảnh tượng tương tự đã xảy ra ở Hà Nội khi nhà văn này xuất hiện trong buổi họp báo giới thiệu Ngày hội sách Pháp ở Trung tâm văn hóa Pháp, L' Espace (6.10) và đại học KHXH & NV Hà Nội (8.10).

Marc Levy, 47 tuổi, là nhà văn của đại chúng - tác giả của nhiều đầu sách tiểu thuyết sách bán chạy tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, công ty Nhã Nam đã lần lượt kết hợp với các NXB trong nước giới thiệu 7 tác phẩm của ông: Nếu em không phải một giấc mơ, Bạn tôi tình tôi, Bảy ngày cho mãi mãi, Em ở đâu?, Kiếp sau, Gặp lại, Những đứa con của tự do.

Trước đó, tối 9.10, hàng trăm bạn đọc trẻ đã đến chật khán phòng Idécaf tham gia buổi giao lưu với nhà văn này. Sự kiện "đưa văn học gần công chúng" này mang chủ đề "Tình yêu rộng hơn thế giới" do công ty cổ phần văn hóa và truyền thông Nhã Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Viện trao đổi văn hóa với Pháp, công ty cổ phần phát hành sách TP.HCM tổ chức.

Sự xuất hiện của Marc ở Việt Nam trong dịp này sẽ góp phần làm bội thu số lượng phát hành sách của ông ở một thị trường văn học mà lượng độc giả sách văn chương giải trí đặc biệt chiếm ưu thế.  

Sự kiện Marc Levy cho chữ ký thu hút độc giả chẳng kém gì ngày phát hành Harry Poter ở Việt Nam.

Nhà sách Nguyễn Huệ phải "tăng cường" sách Marc liên tục trước sức mua tăng cao trong buổi sáng nhà văn cho chữ ký.
Chen chúc trong nắng buổi trưa đợi đến lượt được... cho chữ ký. Marc Levy - nhà văn đại chúng có sức hấp dẫn đám đông như một ngôi sao điện ảnh.
Theo Nguyễn Vinh - SGTT
[Quay lại]