Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bộ Y Tế "sáng tạo" toàn chuyện làm khổ dân

D.Phạm (quận 10-TPHCM)

Đọc các qui định "trời ơi" của Bộ Y Tế về tiêu chuẩn sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, tôi thấy dường như cán bộ của Bộ này còn quá nhiều người rảnh rang nên mới "sáng tạo" ra các kiểu tiêu chuẩn khó hiểu như vậy. Tôi đồng ý với tác giả bài viết  "Sao không bù đắp?" nhưng xin có thêm ý kiến.

Theo tôi nên rà soát lại bộ máy của Bộ Y Tế. Một cơ quan tối quan trọng chăm lo sức khỏe toàn dân mà mỗi lần gặp chuyện cấp bách liên quan đến dân thì thường lúng túng, xử lý chậm gây khó khăn đến sức khỏe lẫn đời sống bà con. Như vụ tịch thu mắm tôm chẳng hạn.

Hay như hiện nay, thay vì tập trung lo vụ melamine trong sữa, Bộ Y Tế lại quan tâm đến...người điều khiển giao thông. Hết cao bao nhiêu đến cân bao nhiêu mới được đi xe máy, nay lại thêm tiêu chuẩn...ngực lép dưới 72 cm cũng đừng hòng rớ tới xe máy. Đúng là biên chế Bộ này còn thừa quá nên có nhiều cán bộ chuyên "sáng tạo" ra những chuyện tào lao như vậy để làm khổ dân.

Một lần nữa cảnh báo Chính phủ phải xem xét đến năng lực lãnh đạo của những cán bộ cơ quan đầu ngành. Đừng để những kiểu cán bộ chuyên "sáng tạo" chuyện trời ơi ngồi mãi chỗ quan trọng như Bộ Y Tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo