Chưa tròn nhiệm vụ lại đòi được thưởng
Nhà nước lập ra ngành điện là để phục vu cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cao hơn nữa điện khí hóa phải đi trước một bước trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy ngành điện được Nhà nước ưu tiên đầu tư, được hoạt động độc quyền. Rất tiếc, Tập đoàn Điện lực VN (EVN) đã không làm tròn nhiệm vụ. Cụ thể, cứ đến mùa cao điểm, cứ đến mùa khô là lại thiếu điện trầm trọng. Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều năm, nhưng ngành điện không xây dựng được chiến lược phát triển dài hơi, nên xảy ra tình trạng cúp điện lung tung, bất chấp thiệt hại cho khách hàng. Nếu thống kê việc cúp điện đã làm cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; làm cho dân chúng thiệt hại bao nhiêu, tôi nghĩ rằng ngành điện đã làm tổn thất cho xã hội không phải là ít.
Khi Nhà nước yêu cầu đầu tư các dự án để phát triển thêm nguồn điện nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện, thì ngành điện không tích cực triển khai mà lại từ chối đầu tư, để mặc tình trạng thiếu điện kéo dài. EVN chưa làm tròn nhiệm vụ, theo lẽ phải bị phạt, phải bồi thường cho khách, nay họ còn đòi khen thưởng tới 1.002 tỉ đồng. Quả là chuyện vô lý.
PHẠM VĂN BA (Q.12- TPHCM)
Độc quyền nên phát sinh tiêu cực
EVN luôn luôn kêu lỗ, nhưng đến khi họ đề nghị Bộ Tài chính trích 1.002 tỉ đồng từ lợi nhuận để khen thưởng, mới biết lâu nay họ hưởng lãi quá nhiều từ tiền bán điện. Lãi nhiều như vậy nhưng EVN vẫn toan tính tiếp tục tăng giá bán điện. Giữa lúc lạm phát gia tăng, sản xuất khó khăn, đời sống của đại đa số nhân dân đang gặp quá nhiều khó khăn, theo lẽ EVN đang có lãi (thậm chí lãi cao) thì không nên tăng giá nữa. Họ chỉ vì lợi ích cục bộ mà bất chấp lợi ích quốc gia và đời sống người dân. Điều đó không chấp nhận được. Khi điện lên giá là nhiều loại sản phẩm, nhiều loại dịch vụ tăng giá do dùng điện giá cao, đời sống xã hội đã khó khăn càng thêm khó khăn.
Nhiều chuyên gia đã kiến nghị phải minh bạch hóa hoạt động của EVN trước, sau đó mới xét tới việc có tiếp tục tăng giá điện hay không. Điều đó cần làm ngay vì EVN là độc quyền Nhà nước, liên quan mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Nếu như có nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh điện, khách hàng được quyền lựa chọn nhà cung cấp, lúc đó Nhà nước và xã hội mới thật sự nhìn rõ năng lực quản lý điều hành của quan chức ở EVN.
TRẦN THỊ THU THẢO (Q.5- TPHCM)
Sao cứ thi nhau đòi tăng giá?
Hết xăng, dầu rồi tới điện, nước, mấy ông “độc quyền” này cứ thi nhau đòi tăng giá. Thời gian qua, tình trạng lạm phát, giá cả tiêu dùng tăng cao đã làm biết bao nhiêu người, nhất là những người thu nhập thấp, điêu đứng. Vậy mà, các ngành, các mặt hàng thiết yếu cứ đòi tăng giá. Có thể với những người khá giả, hằng tháng phải đóng thêm vài chục ngàn đồng tiền điện, nước không đáng là bao. Song, với phần đông người lao động chúng tôi, đó là cả một vấn đề.
Có một điều mà chúng tôi cảm thấy rất bức xúc, là các ngành này cứ “kêu than kể khổ” để đòi tăng giá. Qua báo chí, chúng tôi chưa hề thấy ngành điện lỗ cụ thể ra sao, ngành nước lỗ thực hư thế nào, chi phí - giá thành sản xuất điện, nước đến đâu... Cho nên, điện, nước cứ đòi tăng giá là không thuyết phục đối với người dân chúng tôi.
Trần Hoạch (Gò Vấp- TPHCM)
Bảo đảm chất lượng điện trước đã!
Tôi thấy ngành điện cứ nêu đủ lý do để chăm chăm tăng giá điện mà chưa xem lại việc phục vụ khách hàng như thế nào; cung cấp sản phẩm, dịch vụ chất lượng ra sao... Trong hợp đồng mua bán điện với khách hàng, ngành điện cam kết bảo đảm cung cấp điện đủ và chất lượng ổn định. Tuy nhiên, thực tế không được như vậy, điện vẫn cứ cúp lên cúp xuống, nhất là vào mùa khô. Vì vậy, thiết nghĩ trước khi nói đến chuyện tăng giá điện, ngành điện phải làm sao bảo đảm chất lượng điện cung cấp cho khách hàng đã!
Tôi rất tâm đắc với ý kiến của TS Lê Đăng Doanh (Báo NLĐ số ra ngày 22-10, trong bài “Muốn tăng giá điện phải minh bạch giá thành!”, rằng cần phải một cuộc đối thoại giữa ngành điện, người tiêu dùng và cơ quan chuyên môn để đưa ra phương án tối ưu mà các bên đều có thể chấp nhận. Khách hàng sử dụng điện chúng tôi cần phải có tiếng nói của mình trước việc làm cửa quyền của ngành điện. Đâu phải cứ độc quyền, một mình một chợ mà EVN muốn làm gì thì làm, muốn tăng giá, muốn trích quỹ phúc lợi hàng ngàn tỉ đồng để khen thưởng... sao cũng được!?
Vũ Đăng Tịnh (Tân Bình – TPHCM)
Ngành điện xin thưởng mà chúng tôi buồn
Tin EVN xin hơn ngàn tỉ đồng cho việc khen thưởng khiến giới giáo viên chúng tôi rất buồn. Nỗi buồn triền miên của những người cũng từng là học sinh giỏi, từng tốt nghiệp đại học nhưng tiền lương hằng tháng chỉ đủ xoay cho hơn mười ngày...
EVN xin tiền thưởng. Người ta được thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ. EVN có hoàn thành nhiệm vụ chưa khi mà không ít khách hàng ta thán từ việc cúp điện bất ngờ khiến hàng loạt thiết bị điện tử bị cháy đến việc làm những nhà sản xuất điêu đứng. Thế mà cũng đòi thưởng!
Cứ nói ngành giáo dục không sản xuất ra của cải vật chất. Để có những trò giỏi con ngoan cho xã hội, chúng tôi đã phải kiên nhẫn giảng bài, chịu đựng uốn nắn những học sinh cá biệt... Chúng tôi đã đứng lớp với tất cả nhiệt tình, lấy hết tim óc ra mà giảng dạy cho học sinh. Thời chiến, thời đất nước kinh tế khó khăn, chúng tôi cam tâm tình nguyện sống bằng lý tưởng trong công tác “trồng người”. Hôm nay, đất nước phát triển rồi, khi mà mức lương của nhiều ngành khác trên 5 triệu đồng/tháng, thưởng lễ tết tính chục triệu... Trong khi chúng tôi, cầm đồng lương hay mức thưởng mà ngậm ngùi.
Nơi đâu có tiếng trẻ thơ là nơi đó có bóng dáng của những thầy cô giáo khai phá trí tuệ cho các em. Ngành giáo dục đã đào tạo cho xã hội bao công dân tốt. Thế mà...
Đọc báo, với số tiền 1.002 tỉ đồng mà ngành điện đang xin trích thưởng... một giáo viên như tôi cảm thấy chua chát buồn...
NGUYỄN NGỌC HÀ (TPHCM)
Bình luận (0)