Chị Nguyễn Thị Thu Minh ở quận 1, TPHCM hoảng hồn khi thấy trong vở của cậu con trai sáu tuổi có dòng chữ: “Anh đẹp trai quá! Rất manly. Em muốn có những đứa con giống anh. Anh có thể cho em những đứa con không?”. Gặng hỏi, chị Thu Minh ngớ ra khi biết những dòng chữ đó của một cô bé học cùng lớp với con trai chị. “Bạn đó thích con”, cậu bé ấp úng.
Khôn trước tuổi
Cậu con trai cũng sáu tuổi của anh Hải Tấn ở Thủ Đức thì gây bất ngờ kiểu khác. Anh Tấn kể: “Vợ tôi mới phải cắt bỏ buồng trứng. Trong lúc gia đình trò chuyện, thằng con trai duy nhất vứt bừa đồ chơi ra khắp phòng. Vợ tôi đùa: “Con quậy quá! Mẹ sanh em bé, cho con ra rìa!”. Nó đáp: “Mẹ không còn trứng sao có em bé được”. Hai chúng tôi sốc luôn”.
Theo cô Trần Thị Tâm Nhàn, chuyên viên tư vấn của Trung tâm Ứng dụng khoa học tâm lý Hồn Việt, trẻ có cách suy nghĩ riêng của chúng, người lớn đừng vội áp đặt cách suy nghĩ của mình cho trẻ rồi suy đoán, hốt hoảng. Trẻ tuổi mầm non thường hay bắt chước mà không nhận thức đầy đủ về hành động của mình. Trường hợp bé gái viết thư cho con chị Thu Minh vì thích bạn là bình thường. Như khi đi học, bé trai chỉ một cô bạn xinh xắn trong lớp rồi nói: “Con thích bạn này, mai mốt con sẽ cưới bạn ấy”, thực ra bé cảm thấy thích ai thì nghĩ sẽ lấy người ấy chứ hoàn toàn không biết vợ chồng là thế nào. Trường hợp con trai của vợ chồng anh Tấn thì có thể do bé tư duy theo kiểu con gà đẻ ra trứng, trứng nở ra con, rồi liên hệ chuyện của mẹ.
Chị Phan Thị Ngân (ở quận 11) kể: “Tôi vào siêu thị, đến khu hát karaoke thì thấy hai đứa khoảng 12 – 13 tuổi đang hôn nhau như ở chỗ không người”. Còn cô Nguyễn Ánh Ngọc, giáo viên một trường trung học cơ sở ở quận12, lại than phiền về việc học sinh mới lớp 7, lớp 8 đã rủ nhau vào nhà vệ sinh của trường làm chuyện “ấy”.
Thầy Phạm Đức Trọng, Trưởng khoa Xã hội học của Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (TPHCM) phân tích: “Xã hội phát triển, đời sống nâng cao, làm cho khả năng sinh lý của trẻ phát triển sớm. Ảnh hưởng văn hóa ở nhiều nơi, ảnh hưởng từ truyện, phim ảnh, internet… cũng làm các em tò mò, khám phá”. Việc trẻ có quan hệ tình dục sớm, theo cô Tâm Nhàn, có hai nguyên nhân là tâm lý lứa tuổi và gia đình. Qua các trường hợp đến trung tâm Hồn Việt tư vấn, cô Tâm Nhàn nhận xét đa số những trẻ có gia đình không hoàn thiện như thiếu cha, thiếu mẹ thường dễ bị tổn thương về tâm lý, có nhu cầu tìm bạn khác phái để được quan tâm, yêu thương, chứ các em chưa biết yêu đương là gì.
Giữ cho trẻ hồn nhiên
Theo học thuyết Freud, trẻ từ độ ba tuổi đã xuất hiện xung năng tình dục, tuổi 12 – 15 tuổi thì xung năng này phát triển hơn nhưng vẫn ở dạng tiềm ẩn. Cha mẹ cần hướng dẫn để trẻ hướng các xung năng này sang hoạt động thể thao, âm nhạc, hội hoạ… Nhưng không nên khắt khe quá hoặc lơ là quá, dễ làm cho trẻ có các hành vi lệch lạc. Thầy Phạm Đức Trọng cho rằng nhà trường cần quan tâm đến các em hơn. Đưa giáo dục giới tính vào nhà trường là hợp lý, song các trường hiện chỉ làm chiếu lệ.
Theo tư vấn của cô Tâm Nhàn, khi trẻ tình cờ thấy cảnh nam nữ yêu đương trên phim ảnh, cha mẹ cần giải thích phù hợp, dễ hiểu để giúp trẻ tiếp thu và biết cách ứng xử đúng đắn. Không nên gạt phắt những câu hỏi của trẻ theo kiểu: “Chuyện người lớn, con nít không được hỏi!”, hoặc tắt ngang ti vi không cho xem nữa. Làm như vậy sẽ càng khiến trẻ tò mò thêm và tự tìm hiểu theo cách của chúng. Lúc này thì người lớn không thể kiểm soát nổi.
Nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao trẻ con bây giờ khôn hơn các thế hệ trước?”. Không loại trừ yếu tố đời sống được nâng cao, trẻ em ngày nay được ăn uống dinh dưỡng hơn nên trưởng thành nhanh hơn. Trẻ con thời nào cũng có xu hướng học hỏi, bắt chước, nhưng do giao tiếp xã hội ngày nay cởi mở hơn nên các em dễ dàng bộc lộ “hiểu biết” hơn, còn trẻ em thời trước không dám thể hiện như vậy. “Xã hội, gia đình vô tình đã ép các em nở sớm, mặc dù các em chưa đến độ nở”, cô Tâm Nhàn trăn trở.
Tìm hiểu các mối quan hệ bạn bè của con; bình tĩnh, lắng nghe con nói; dùng từ ngắn gọn, phù hợp để giải thích cho con hiểu… Đó là điều các chuyên gia tâm lý khuyên các bậc phụ huynh nên làm để giữ cho con trẻ được hồn nhiên.
Bình luận (0)