Thế là nàng giảm ăn và nhiều bữa đã bỏ ăn, tất nhiên là vì sợ mập. Bên cạnh đó, nàng còn mua vô số báo và tạp chí có bài viết về chuyện giảm cân để “ngâm cứu”. Đêm đêm, khi con cái đã đi ngủ, nàng chăm chỉ ngồi trước máy tính, lên mạng dò tìm những công thức giảm cân mà nàng cho là phù hợp, rồi in ra và nghiền ngẫm vào bất cứ lúc nào trong ngày.
Ba cha con chúng tôi thiếu hẳn sự chăm sóc tận tình của nàng như ngày nào. Kết quả học tập của hai đứa nhỏ giảm sút thấy rõ. Không khí gia đình thì chùng hẳn xuống vì nàng dường như chỉ nghĩ đến... cái cân mà thôi.
Tôi nói với nàng rằng đối với tôi, nàng vẫn như xưa dù cho trọng lượng cơ thể nàng đã tăng gần gấp rưỡi và tình yêu của cha con tôi dành cho nàng chẳng hề suy giảm. Thế nhưng, nàng bảo nàng làm đẹp là để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Nhất định nàng phải lấy lại vóc dáng ngày trước.
Chẳng biết hạnh phúc gia đình tôi sẽ như thế nào khi vợ tôi trở nên thon thả như thời con gái! Còn bây giờ, cha con tôi bơ phờ lắm rồi! Tôi cần một người vợ đúng nghĩa, còn các con tôi cần một người mẹ chu đáo chứ không cần thân hình hay vóc dáng hoặc ba vòng chuẩn mực gì đó!
Bình luận (0)