“Palin - 2012”

Thứ Hai, 10/11/2008 00:10

Sau thất bại trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng cùng ông John McCain, bà Sarah Palin đã trở về bang quê hương Alaska tiếp tục làm thống đốc bang. Bạn bè, đồng nghiệp và dư luận đang đặt câu hỏi sau thất bại này, con đường phía trước của bà Palin sẽ ra sao, liệu bà có sẵn sàng khởi đầu một sự nghiệp mới?

Ngày 6-11, khi bà Palin về đến sân bay Anchorage ở Alaska, đám đông vài chục người chào đón hô vang: “2012! 2012!” hàm ý 4 năm nữa bà lại tranh cử tổng thống. Các nhà báo hỏi liệu bà có ý định tranh cử vào năm 2012, bà Palin trả lời không chút đắn đo: “Cứ thử xem tình hình lúc đó ra sao. Tôi tự coi mình có một vai trò đoàn kết nếu có ai đó muốn tôi góp phần lãnh đạo đất nước này!”. Trước ngày bầu cử 4-11, bà trả lời hãng CNN: “Lúc này tôi không thể hình dung sẽ ra tranh cử vào năm 2012. Ý tôi muốn nói là giờ đây tất cả chúng ta hãy hợp tác cùng nhau, năm 2012 còn quá xa, ngay cả tôi cũng không hình dung mình sẽ làm gì lúc đó”.

Có đủ mọi lời đồn đoán về tương lai chính trị của bà Palin. Theo tạp chí Mỹ Time, nhiệm kỳ thống đốc bang của bà còn 2 năm nữa, sau đó có thể là con đường tiến bước vào Thượng nghị viện. Ngay từ bây giờ, bà phải chuẩn bị thế và lực để năm 2010 có thể giành chức thượng nghị sĩ (TNS) bang Alaska của Lisa Murkowski, người của Đảng Cộng hòa. Bà muốn được như bà TNS Hillary Clinton và còn hơn thế nữa.

Khi hết nhiệm kỳ thống đốc bang, bà Palin cũng có thể bước vào nghề đăng đàn diễn thuyết nhờ danh tiếng mới nổi trong thời gian vận động tranh cử phó tổng thống vừa qua. Theo các cố vấn của bà, diễn thuyết kiếm tiền khác với diễn thuyết tranh cử: Một giờ đăng đàn bà có thể kiếm 30.000 - 45.000 USD. Diễn thuyết vốn là sở trường của bà.

Tương lai của bà Palin có thể sáng sủa hơn ông McCain. Hãng AP viết: “Thương hiệu Đảng Cộng hòa đã bị lu mờ. Bà Palin có thể là một trong nhiều nhân vật đang cạnh tranh ảnh hưởng trong đảng “thời kỳ hậu Bush”. Phe bảo thủ đang tìm kiếm một thủ lĩnh mày râu. Nhưng thủ lĩnh này có thể là một bà trượt ghế phó tổng thống”. Cựu ủy viên Ủy ban Toàn quốc Đảng Cộng hòa Barbara Alby nhận xét: “Bà Palin phần nào giống như một viên kim cương còn xù xì. Nhưng tôi tin bà ấy rồi sẽ tỏa sáng”. Tạp chí Time viết: “Thách thức còn rất nhiều nhưng bà Palin biết cách làm thế nào để xây dựng lại vị thế của mình”. Những ngày này tại thành phố Wasila - quê hương bà - đã có nhiều cửa hàng bán áo thun in dòng chữ “Palin - 2012”.

T.Tùng
[Quay lại]