Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Hy Lạp tê liệt vì đình công

Hải Ngọc (theo Reuters)

(NLĐO)- Một cuộc tổng đình công đã làm tê liệt cả nước Hy Lạp hôm 10-12, khiến cho hàng loạt chuyến bay không thể cất cánh, các ngân hàng và trường học phải đóng cửa. Các bệnh viện cũng bị hạn chế cung cấp dịch vụ. Đòn tấn công này càng gia tăng áp lực lên chính phủ bảo thủ đang chới với trong các cuộc bạo loạn tệ hại nhất 17 năm qua kể từ khi cảnh sát bắn chết cậu bé Alexandros Grigoropoulos, 15 tuổi, hôm 6-12.

Tại trung tâm Athens, nhiều cửa hàng vẫn đóng cửa với các cửa sổ được bọc kín để tránh bị phá hoại. Trạm xe buýt và các thùng rác đều ám khói đen vì bị đốt. Các thùng điện thoại công cộng bị ủi sập và nhiều tòa nhà cháy nghi ngút bên trong.

Trong khi đó, công nhân giơ cao các khẩu hiệu chống chính phủ đã đổ về trung tâm Athens trước khi tham gia một cuộc tuần hành do hai liên đoàn lao động lớn nhất Hy Lạp là GSEE và ADEDY tổ chức nhằm chống lại tư hữu hóa, cải cách lương hưu và tăng giá cả sinh hoạt. Hai liên đoàn này quy tụ đến 2,5 triệu lao động trong cả nước.

Trước đó, hôm 9-12, hàng chục thanh niên đã va chạm với cảnh sát gần nơi đám tang của Alexandros Grigoropoulos. Cái chết của Grigoropoulos đã kích động cơn giận của dư luận nhắm vào các scandal của chính phủ, nạn thất nghiệp, tỉ lệ nghèo đói cao…

Sau cái chết của Grigoropoulos, các cuộc bạo loạn nhanh chóng lan rộng ra ít nhất 10 thành phố và ảnh hưởng đến khoảng 11 triệu dân, bao gồm cả hai hòn đảo du lịch là Crete và Corfu. Người Hy Lạp tại Paris, Berlin, London và Cyprus cũng phản đối chính phủ.

Ngay lập tức, đảng Xã hội đối lập chỉ trích đảng Dân chủ mới cầm quyền đã đánh mất lòng tin của nhân dân và kêu gọi nhanh chóng tổ chức bầu cử. Thậm chí, nhật báo Ta Nea còn giật tít trang bìa: “Chính phủ và cảnh sát đang trên bờ vực sụp đổ”.

Mặc cho Thủ tướng Costas Karamanlis yêu cầu các lãnh đạo chính trị đoàn kết và thúc ép công đoàn hủy bỏ cuộc tuần hành ngày 10-12 nhưng phe đối lập có vẻ không hề muốn thỏa hiệp. “Thủ tướng và nội các của ông ta phải chịu trách nhiệm vì cuộc khủng hoảng mà cả nước và xã hội Hy Lạp phải hứng chịu”, phát ngôn viên của đảng Xã hội, George Papakonstantinou nói.

Một cảnh sát đã bị quy trách nhiệm vì nổ súng bắn chết Grigoropoulos nhưng người này bào chữa rằng phát súng đó chỉ để cảnh cáo. Cũng trong ngày 10-12, viên cảnh sát này phải trình diện các điều tra viên, cùng một đồng đội- người bị buộc tội tòng phạm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo