Ngày 8-1, đến các điểm nóng gia cầm lậu tại các quận 5, 8, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú... - TPHCM, chúng tôi chứng kiến cảnh buôn bán gà, vịt sống chưa qua kiểm dịch rất sôi động. Lượng hàng được tập kết về các điểm này tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Người mua, kẻ bán đều rất vô tư, không hề nghĩ đến dịch bệnh. Chúng tôi cũng hầu như không hề thấy bóng dáng lực lượng chức năng.
Mua bao nhiêu cũng có!
Trên cầu Chợ Cầu phía bên quận Gò Vấp, có 3 nhóm người bán gà, vịt sống, mỗi nhóm bày bán hàng chục con. Gia cầm được giết mổ tại chỗ, hoàn toàn miễn phí. Trên cầu Chợ Cầu phía quận 12 cũng có 4-5 nhóm người bán với lượng gia cầm nhiều hơn. Người bán còn đem cả những cây dù lớn dùng che nắng ngay trên cầu để buôn bán. Khi chúng tôi đưa máy ảnh lên chụp, nhiều thanh niên vẻ mặt dữ dằn liền lao đến...
Tại khu vực chợ gia cầm lậu Tân Sơn (quận Gò Vấp), cảnh bày bán gà, vịt sống cũng tương tự. Khi chúng tôi mải mê chụp ảnh, một người đàn ông hung hăng nhào đến rượt đuổi, vừa chửi bới váng lên đòi hành hung.
Chợ Tân Sơn trước đây chỉ có 4 - 5 điểm bán gà, vịt thường xuyên, nay tăng lên gần 20 điểm bán công khai. Lượng gia cầm cũng được dự trữ tăng gấp 3-4 lần so với trước. Chúng tôi yêu cầu mua gần 100 con gà để tổ chức tiệc cưới, người bán cười toe toét, nói: “Mua bao nhiêu cũng có! Chỗ tôi luôn có 500-700 con, bảo đảm 100% gà ta”. Khu vực gần ngã ba Phan Văn Trị - Thống Nhất (quận Gò Vấp) cũng có cả chục điểm buôn bán gia cầm sống ngay trong nhà. Những người bán còn trương bảng “gà ta” to đùng ngay trước cửa. Bên trong, vài chục con gà, vịt nằm đầy.
Dọc theo đường Chánh Hưng, quận 8, thường xuyên có trên 10 điểm bán gà, vịt sống công khai. Ông Trần Hòa Lập, một người dân địa phương, bức xúc: “Họ bán cả ngày lẫn đêm mà chẳng thấy công an, thú y nào đến kiểm tra, xử lý. Trước đây họ còn lén lút để gà, vịt trong giỏ xách, còn bây giờ bày cả ra đường”. Tương tự, trên Quốc lộ 50 thuộc địa bàn quận 8 và huyện Bình Chánh, cũng cả chục điểm bán gia cầm sống công khai.
Trong chợ cũng bán công khai
Tại khu vực chợ Trần Chánh Chiếu, quận 5, có khoảng 5-7 người đàn bà chực chờ khách trên lề đường. Khi có người xuất hiện, họ liền nhào đến mời chào mua gà, vịt. Gia cầm được giấu bên trong nhà, khách có nhu cầu sẽ được dẫn vào bên trong xem thoải mái; muốn giết mổ tại chỗ phải chi thêm 5.000 đồng- 7.000 đồng/con.
Trước đây, gia cầm giết mổ sẵn chưa qua kiểm dịch được người bán ở các chợ lẻ trộn với hàng có kiểm dịch hoặc sử dụng lại bao bì của những cơ sở giết mổ có đăng ký. Còn hiện nay, do việc quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng lơ là nên họ bày bán công khai, không cần lén lút như trước. Tại chợ Văn Thánh, quận Bình Thạnh, có 2-3 điểm không chỉ bán gia cầm giết mổ sẵn mà còn bán cả gà, vịt sống. Tình trạng này cũng diễn ra khá nhiều ở các chợ lẻ trên địa bàn TP.
Một số địa phương ở miền Bắc, miền Trung đang có dấu hiệu tái phát dịch cúm gia cầm. Cả ngàn con vịt ở Quảng Nam vừa chết không rõ nguyên do. Một gia đình ở Thanh Hóa đã ăn thịt gia cầm chết, khiến một người vừa tử vong, một bé gái 8 tuổi nhiễm cúm A H5N1... Nguồn gia cầm từ miền Trung đưa vào TPHCM tiêu thụ lâu nay tuy không nhiều như ở các khu vực khác, song với tình hình vừa nêu, nguồn gia cầm này vẫn mang đầy nguy cơ mang mầm dịch bệnh vào TP.
|
Thành lập 8 đoàn kiểm tra gia cầm Ông Huỳnh Hữu Lợi, Chi cục trưởng Chi cục Thú y TPHCM, cho biết tại các điểm nóng buôn bán gia cầm sống ở TP, chi cục đã thông báo địa chỉ, hình ảnh đến địa phương để giám sát, quản lý, vì người của chi cục không thể giám sát suốt 24/24 giờ được. Trước tình trạng gia cầm lậu bày bán công khai đầy TP, chi cục đã tăng cường mật độ kiểm tra, giám sát tại các cơ sở giết mổ, khâu vận chuyển cũng như tại các cửa ngõ giao thông; đồng thời lấy mẫu huyết thanh gia cầm để xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời dịch bệnh. TP cũng đã chỉ đạo thành lập 4 đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình buôn bán, giết mổ gia cầm. Từ nay đến Tết, mỗi tuần các đoàn này phải kiểm tra 3 lần tại các điểm nóng buôn bán gia cầm trái phép và xử lý nghiêm minh. Riêng Chi cục Thú y TPHCM cũng thành lập 4 đoàn kiểm tra. |
Bình luận (0)