Sâm Thương đã từng viết kịch bản sân khấu Con đường máu, kịch bản điện ảnh Sài Gòn năm 1975 và những cuốn sách về điện ảnh châu Á, thế giới, nên tập truyện ngắn đầu tiên của anh Một thế giới bị chia cắt tràn đầy những hình ảnh với giọng văn ngọt ngào, biểu cảm. Cả tám truyện ngắn đều là sự phản đối chiến tranh, vì chiến tranh gây nên sự chia cách, cái chết, thù hằn truyền kiếp, từ chiến tranh Việt Nam, chiến tranh trong lịch sử Trung Quốc, chiến tranh của các triều đại phong kiến đến cuộc chiến thời sự giữa Palestine và Israel. Những người bị giết trong các trận chiến đều không đáng chết, họ được sinh ra và chỉ muốn hạnh phúc...
Có sự thức ngộ của những vị tướng lĩnh, sau những chiến thắng oai hùng, họ còn gì, được gì ngoài những ám ảnh tội lỗi? Vì ngộ ra được đức hiếu sinh mà Bạch Khởi trong Cái chết của một danh tướng đã thà tự chém cổ chứ không cầm quân, tên đao phủ trong Tên đao phủ trên cổ thành đã cùng vợ bỏ trốn chứ không chịu làm tay sai cho tội ác. Chữ ngộ trong đời thật ý nghĩa biết bao, ngộ để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống, cho dù thức ngộ sớm hoặc muộn còn hơn những kẻ suốt đời sống trong bóng đêm.
Khá nhiều chi tiết bất ngờ, thú vị và cả đau đớn. Như vị quan suốt đời không dám mở miệng với vua vì sợ sai thì bị khép tội khi quân, tốt thì mắc tội thông minh hơn hoàng thượng, suốt đời như một chiếc bóng. Ðến nỗi kẻ thù bắt được vẫn không thèm chém vì cho rằng một con người như thế có đầu đâu mà chém. Hay như nỗi đau của người vợ, người mẹ Việt
Nhà văn Sâm Thương còn mang nỗi hoài cổ, như mối tình của Jamil và Ella gợi nhớ Romeo và Juliet, Chiếc bóng trên tường gợi nhớ Người con gái Nam Xương nhưng nỗi đau chắc sẽ không còn bế tắc. Như Ella, cô gái
Chiến tranh cứ liên tục xảy ra trên thế giới nên Sâm Thương cũng đã nghi ngờ vào đức tin, vào quyền năng và sự lựa chọn của thượng đế. Tôi có lòng tin vào thượng đế nhưng tôi luôn khát thèm được nhìn thấy ánh sáng. Không biết hai điều đó có mâu thuẫn gì với nhau?... Rằng sao thượng đế có quyền năng và đầy lòng nhân ái mà không chấp nhận lời cầu xin của tôi. Một lời cầu xin về một thế giới không bị chia cắt.
Bình luận (0)