Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Tâm tình của các nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng lần VIII

NHÓM PV VHVN

Xúc động và tự hào - đó là cảm giác chung của 12 nghệ sĩ và 6 nhóm, đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật vừa được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn đoạt Giải Mai Vàng lần thứ VIII – 2002. Có người lần đầu tiên nhưng cũng có những người đoạt giải lần 2, lần 3, thậm chí lần 7... đều cùng có những cảm nghĩ chân tình...

Nghệ sĩ Ưu tú Thành Lộc: Đây là lần thứ bảy tôi được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn và quả là lần nào cũng thấy sung sướng, xúc động. Riêng lần nầy, vai Sơn trong vở Người trong bóng tối thật sự là một nỗ lực của tôi. Đứng ở góc độ làm nghề, tôi thấy tâm đắc với vai và hạnh phúc vì có được sự đồng cảm của công chúng. Vở diễn lúc nào cũng complet và diễn xong lúc nào cũng nhận được rất nhiều tràng pháo tay. Điều đó cho thấy khán giả không chỉ thích có hài kịch, không hề quay lưng với những vở tâm lý xã hội. Vấn đề là vở hay hoặc không hay mà thôi.

Diễn viên Cát Phượng: Lần thứ ba liên tục tôi được bầu chọn Giải Mai Vàng là một bất ngờ đối với bản thân mình. Khi diễn vai Loan trong Phận làm gái, “bố” Diệp Lang có nói đùa “vai này con sẽ nhận Giải Mai Vàng nữa”, song thật sự là tôi không dám tin, bởi năm qua cũng có một số gương mặt trẻ diễn khá tiến bộ. Tuy nhiên, vui phần mình, tôi lại mong những diễn viên lớp kế cận cũng phấn đấu để được bạn đọc bầu chọn như vậy.

Đạo diễn Quốc Thảo: Lần thứ hai đoạt giải nên tôi cũng thấy hơi... “sướng”! Năm qua là năm tôi gặp khó khăn với sân khấu số 7 Trần Cao Vân nên làm nghệ thuật ít tập trung. May sao cuối năm có hai tin vui: được trở lại sân khấu số 7 Trần Cao Vân và đoạt Giải Mai Vàng. Thường mỗi cuối năm, trong giới nghệ sĩ đều râm ran đoán xem ai sẽ đoạt “Mai Vàng” bởi chúng tôi đều nhìn Giải Mai Vàng như một sự đánh giá hoạt động nghệ thuật toàn diện trong năm của mình. Được rồi sẽ là một thử thách cao hơn trong việc làm sao cho xứng với lòng  tin yêu mà bạn đọc Báo Người Lao Động đã trao.

Đạo diễn truyền hình Vũ Thành Vinh: Bộ phim Xe lăn do tôi đạo diễn có rất nhiều khó khăn vì đó là phim truyện đầu tay, kịch bản của một cô sinh viên và diễn viên chính là một người chưa hề biết đến đóng phim, nhưng lại được bạn đọc ủng hộ và trao Giải Mai Vàng là một đều rất bất ngờ! Với Giải Mai Vàng này, một đạo diễn trẻ như tôi không biết nói gì khác hơn là nguyện sẽ làm việc hết sức để đem đến cho mọi người nhiều hơn nữa những bộ phim hay”.

Đan Trường: Đây là lần thứ hai tôi nhận được Giải Mai Vàng, chứng tỏ khán giả vẫn dành tình cảm cho tôi rất nhiều. Thực sự, tôi không dám nghĩ mình sẽ được nhận giải hai năm liền như vậy. Năm qua, tôi đi lưu diễn cho các chương trình từ thiện, ra CD về truyền thống cách mạng, sinh viên... Tôi xin hứa sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để xứng đáng với sự bình chọn của bạn đọc. Nhân dịp năm mới, xin chúc mọi người hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Nhạc sĩ Lê Quang: Trong năm 2002 tôi đã làm được một số việc gắn liền với phong trào ca hát TPHCM. Tôi thực sự vui mừng, vì lần đầu tiên được nhận Giải Mai Vàng. Đây là một phần thưởng tinh thần, giúp tôi vững tin trên đường nghệ thuật. Xin cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động đã bình chọn cho tôi.

Anh Đoàn Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên: Nỗ lực của tập thể nhân viên Suối Tiên đã được bạn đọc đánh giá cao; điều đó là một vinh dự lớn của chúng tôi. Mong rằng mọi người sẽ ngày càng ủng hộ chúng tôi hơn nữa, vì ủng hộ Suối  Tiên chính là ủng hộ một khu văn hóa đậm nét lịch sử dân tộc.

NSƯT Thanh Tòng: Tôi thật sự xúc động vì đây là lần thứ ba được nhận Giải Mai Vàng của Báo Người Lao Động. Kịch bản Má hồng soi kiếm bạc là tác phẩm cải lương tuồng cổ đầu tay mà tôi viết (năm 1976), nói về cuộc khởi nghĩa của nữ tướng Bùi Thị Xuân. Nay được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn là niềm động viên rất lớn dành cho tôi. Giải Mai Vàng Báo Người Lao Động đã cho tôi sức trẻ trong sáng tạo. Xin cảm ơn bạn đọc và khán giả đã yêu thương sân khấu cải lương tuồng cổ.

Ca sĩ Cẩm Ly: Đọc báo biết được tin vui khi Cẩm Ly đang ở Đà Nẵng thực hiện chuyến lưu diễn. Ly rất mừng và cảm ơn bạn đọc đã quan tâm đến mình. Ly hứa sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm vui cuối năm này. Kính chúc bạn đọc Báo Người Lao Động một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và luôn ủng hộ Giải Mai Vàng - nhịp cầu Xuân của công chúng và văn nghệ sĩ cả nước.

Diễn viên Thanh Thúy: Chỉ mới gắn bó với sân khấu và phim truyền hình hơn hai năm nhưng Thanh Thúy đã được khán giả bình chọn là một niềm hạnh phúc. Thúy biết trong nghề nghiệp bản thân mình cần phải nỗ lực nhiều hơn. Vai bác sĩ Vân trong phim Blouse trắng thật sự là một cơ hội giúp Thúy rèn luyện nghề nghiệp. Xem lại vẫn thấy mình còn nhiều khiếm khuyết. Thúy rất vui khi nhận được ý kiến đóng góp của khán giả.

Biên đạo múa Ngọc Hiền (nhóm ABC): Nhóm múa chúng tôi có 16 thành viên, thành lập từ năm 1993 dưới sự huấn luyện của nghệ sĩ Phương Lịch. Hiện nay chúng tôi là thành viên chính thức của Trung tâm Ca Nhạc nhẹ TPHCM. Trải qua bao thăng trầm vì nhiều thành viên tách ra biểu diễn độc lập, đến nay ABC vẫn duy trì được hoạt động và biểu diễn thường xuyên trong nhiều chương trình văn nghệ của TP. Năm nay được Giải Mai Vàng, giải thưởng đầu tiên dành cho nhóm múa, chúng tôi lấy làm vinh dự và quyết tâm gầy dựng một nhóm múa ngày càng chuyên nghiệp hơn. Giải Mai Vàng đã thật sự kết dính chúng tôi lại bên nhau hơn, cho dù có khó khăn mấy cũng không thể tách rời ABC.

Diễn viên điện ảnh Trương Minh Quốc Thái: Những năm trước tôi tham gia lễ trao Giải Mai Vàng với tư cách là khán giả, là bạn bè đến chia vui với các đồng nghiệp, thật không ngờ lần này đến lượt mình đoạt giải. Tôi cảm thấy bất ngờ và vinh hạnh vì những nỗ lực của bản thân trong suốt năm qua đã được khán giả nhìn nhận.

Diễn viên cải lương Thanh Ngân: Mặc dù đây là lần thứ hai nhận Giải Mai Vàng nhưng cảm xúc của tôi cũng hệt như lần đầu: bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi vai diễn được bầu chọn lại là vai Lan trong vở cải lương Lan và Điệp- một vai diễn đã từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện rất thành công.

Nhóm MTV: Là một nhóm nhạc trẻ lại lần đầu tiên đoạt Giải Mai Vàng, cảm xúc chung của bốn thành viên MTV là vui mừng và hãnh diện. Có thể nói Giải thưởng Mai Vàng là dịp giúp nhóm suy nghĩ sâu sắc và nhìn nhận chín chắn hơn về nghề nghiệp của mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo