Tuy vậy, đôi lúc vẫn bùng phát vài pha nóng nảy bất thường, bằng chứng là ngoài chiếc thẻ đỏ của Thúy Oanh (3 - TPHCM) ở phút 93, còn có 3 thẻ vàng khác cho cầu thủ hai đội.
Dẫu sao, gạt qua vài sự cố vụn vặt thì cú lật đổ của các nữ cầu thủ TPHCM xứng đáng được ca ngợi. Chấp nhận phương án phòng thủ số đông, hàng phòng ngự TPHCM - đặc biệt là thủ môn xuất sắc nhất giải Kim Hồng - lần lượt bẻ gãy những đợt tấn công dồn dập của đội chủ nhà. Họ lại bất ngờ ghi bàn trước nhờ Kim Chi tận dụng sai lầm của hàng thủ chủ nhà. Song, đường tới chiến thắng của đội nữ TPHCM còn phải trải qua nhiều thử thách. Sau khi Minh Nguyệt (7 - Hà Nội) cân bằng tỉ số ở phút 78, các nữ cầu thủ TPHCM còn phải gồng mình chống đỡ trong thế 10 chống 11 trong suốt hiệp phụ. Tưởng như số phận đã an bài với đội nữ TPHCM sau khi thủ môn Kim Hồng sút bóng dội xà ngang ở đợt luân lưu thứ 4, nhưng chính cô đã kịp xốc lại tinh thần để cản phá thành công hai quả sút liên tiếp của Hồng Phúc, Thanh Mai, đồng thời Nguyệt Phụng thực hiện thành công quả luân lưu quyết định.
Ngoài chức vô địch, đội nữ TPHCM còn nhận thêm 2 giải thưởng khác: Giải “nữ hoàng” phá lưới của Lưu Ngọc Mai (11 bàn) và giải thủ môn xuất sắc nhất dành cho thủ môn Kim Hồng.
Bình luận (0)