Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Xác ướp “Công nương xứ Altai” và những cơn địa chấn

THÀNH AN (KH&ĐS)

Cách đây mười năm, các nhà khảo cổ học Nga đã khai quật được một xác ướp tại vùng núi Altai (nước Cộng hòa Altai thuộc Liên bang Nga) mà họ gọi là “Công nương xứ Altai”.

Kể từ đó, người dân bản địa luôn tin rằng vị thần hộ mệnh của họ đã bị cướp đi khiến họ phải chịu nhiều tai họa không đáng có, nhất là những cơn động đất liên tiếp trong thời gian gần đây.

Từ sáu tháng nay, vùng núi Altai thường xuyên rung chuyển vì những cơn động đất với tần suất trung bình... mỗi ngày hai lần. Hầu hết các cơn địa chấn này đều diễn ra theo một trình tự ban đầu là những con chó tru lên thảm thiết rồi các ô cửa kính bắt đầu rung leng keng vì rạn nứt, tiếp theo là mặt đất rung chuyển và các mạch nước trên núi phun vọt ra. Những trận động đất liên tiếp như vậy khiến nhiều người dân trong vùng vô cùng hoang mang và bắt đầu tin vào sự trừng phạt của các thế lực thần thánh, thậm chí một số người đã tự tìm cách giải thoát cho mình khỏi nỗi ám ảnh này bằng cách... tự tử. Hầu như tất cả trong số họ đều tin vào một nguyên nhân duy nhất: Công nương xứ Altai - vị thần hộ mệnh của cả vùng - đã bị các nhà khảo cổ học lôi dậy khỏi giấc ngủ vĩnh hằng từ 2.500 năm qua nên họ không còn được che chở nữa.

Có hay không một lời nguyền từ xác ướp?

Nằm ở độ cao 2.500 m so với mực nước biển, cao nguyên Oukok thuộc vùng núi Altai là xứ sở của dê rừng, báo tuyết và những gò mộ cổ. Chính vì vậy đây là nơi mà các nhà khảo cổ học Nga thường xuyên lui tới, trong số đó có vợ chồng nhà khoa học Molođin Viatcheslav và Natalia Polosmak. Trong một lần khai quật, họ tình cờ phát hiện một gò mộ thoạt tiên không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng sau một tuần khai quật, họ xác định được rằng ngôi mộ bên trong đã có từ thời đại đồ sắt và do đây là một miền đất băng giá nên chắc chắn thi hài trong mộ luôn được bảo quản trong tình trạng tốt. Natalia Polosmak quyết định báo cáo về Viện Khảo cổ học và dân tộc học Xibia thuộc Viện Hàn lâm khoa học ở Novosibirsk. Thông tin này ngay lập tức đã được lan truyền nhanh chóng, nên một nhóm khảo cổ học kèm theo cả một đội quân đông đảo các nhà báo Nga, Thụy Sĩ, Bỉ, Mỹ, Nhật và Đức đã đáp trực thăng tới hiện trường. Hầm mộ được mở ra trước hàng loạt ống kính máy ảnh và máy quay phim. Đó là một căn hầm bằng gỗ chứa đầy băng. Các nhà khoa học phải đun nước sôi để đổ vào cho tan băng rồi sau đó lại dùng những chiếc ca nhôm múc dần nước ra.

Lớp băng tan để lộ ra xác ướp nguyên vẹn của sáu con ngựa đã được thắng yên cương đầy đủ và một cái quách bằng gỗ thông được đóng kín bằng những chiếc đinh đồng vốn chỉ dành cho giới quý tộc trước đây. Trong quách là một xác ướp phụ nữ nằm nghiêng về bên phải, hai chân hơi co lại, trên cánh tay có các hình xăm. Người phụ nữ này được mặc một chiếc áo lụa, một chiếc váy ngắn bằng len, đi đôi tất dạ, đội một bộ tóc giả và ngoài cùng được choàng một chiếc áo bằng lông thú. Hai chiếc trực thăng đã được bố trí để đưa đoàn khảo cổ cùng xác ướp này về Novosibirsk. Nhưng khi bay được nửa đường, chiếc máy bay chở Natalia Polosmak và xác ướp đã bị hỏng động cơ phải hạ cánh khẩn cấp để chuyển sang đi đường bộ. Tuy nhiên, sau đó, các báo địa phương lại đưa tin “chiếc máy bay trực thăng từng chở xác ướp này đã bị nổ tung” nên một số người bắt đầu tin vào sự tồn tại của một lời nguyền.

Khoa học không thắng nổi tín ngưỡng

Sau khi xác ướp được đưa về Novosibirsk, một chuyên gia của Trung tâm Quốc gia nghiên cứu các cấu trúc sinh học - cơ quan chịu trách nhiệm bảo quản thi hài Lênin - đã được cử tới đảm nhận việc bảo quản xác ướp với chi phí đầu tư tới 15 triệu rúp. Trong quá trình bảo quản, hàng chục viện nghiên cứu khác nhau của Nga và của nhiều nước khác trên thế giới đã tới lấy mẫu phân tích. Kết quả cho thấy xác ướp này đã tồn tại từ cách đây 2.500 năm và các mẫu mô đều phản ánh đúng độ tuổi của người phụ nữ này khi được ướp xác. Các chuyên gia của viện tế bào học và di truyền học Liên bang Nga cũng đã lấy mẫu ADN để phân tích và kết luận rằng vị công nương này không phải là người gốc Mông Cổ, giống như nguồn gốc của người dân bản địa vùng núi Altai. Bên cạnh đó, việc tái hiện khuôn mặt của xác ướp qua phân tích cấu tạo xương sọ cũng cho thấy gương mặt có nhiều nét của phụ nữ châu Âu. Tất cả các nghiên cứu khoa học đều khẳng định rằng Công nương xứ Altai không phải là tổ tiên của người dân bản địa vùng Altai hiện nay. Nhưng lời khẳng định này dường như hoàn toàn không có nghĩa lý gì đối với những người dân đó.

Quả thực khi kết luận trên được công bố, ngay lập tức một làn sóng phản đối dữ dội đã dấy lên trong dư luận toàn vùng Altai. Thậm chí ngay cả giới trí thức trong vùng cũng phản đối quyết liệt. Dưới sức ép của công luận, Chính phủ Cộng hoà Altai đã phải quyết định chấm dứt mọi hoạt động khai quật khảo cổ trên cao nguyên Oukok. Bên cạnh đó Chính phủ Altai đã có dự định yêu cầu chính phủ liên bang can thiệp để trả thi hài của Công nương xứ Altai trở về nơi an nghỉ ban đầu của người phụ nữ này. Nhưng liệu ai dám khẳng định rằng sự trở về của xác ướp này sẽ giúp cho vùng núi Altai không còn những cơn địa chấn?

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo