xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khi trai Hải Phòng ra tay xử tình địch

Theo HỒNG HẢI (Báo An Ninh Hải Phòng)

​Những vụ cuồng ghen, ra tay sát hại tình địch khi bị “cắm sừng”, xảy ra trong thời gian qua khiến dư luận Hải Phòng không khỏi bàng hoàng.

Những vụ án đau lòng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về lối sống suy đồi, lệch lạc, vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng dẫn đến người bỏ mạng, kẻ vào tù.

Mối tình tội lỗi

Ngoại tình không chỉ làm tan vỡ hạnh phúc nhiều gia đình mà còn là nguyên nhân gây ra những vụ án mạng nghiêm trọng. Vụ án người chồng trong cơn cuồng ghen đã dùng dao cướp đi sinh mạng của em rể, xảy ra tại xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã trở thành tâm điểm của các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian dài. Đây chỉ là một trong những vụ án bắt nguồn từ ngoại tình và ghen tuông mù quáng xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Sau khi mãn hạn tù về gia đình, Nguyễn Ngọc Cường, sinh 1965, ở khu bến Binh, xã Tân Dương đã nghe hàng xóm làng giềng rì rầm bán tán về việc vợ Cường có quan hệ bất chính với em rể. Mối tình loạn luân này đã diễn ra từ khi Cường đang trả án trong trại giam.

Trước đây, Cường và em rể là Nguyễn Văn Mạnh, sinh 1963, cùng ở xã Tân Dương, là đôi bạn thân từ cái thuở hàn vi. Khi trưởng thành, thấy Mạnh hiền lành, tốt bụng, nên Cường đã tác thành luôn cho em gái ruột của mình là Nguyễn Thị Linh. Từ ngày Mạnh và Cường là người trong một gia đình thì tình cảm anh em thêm gắn bó. Lấy vợ, Mạnh được bố mẹ vợ chia cho lô đất ngay sát nhà Cường.

Sau đó, Cường lập gia đình. Hai gia đình sống khá thuận hòa, đầm ấm, chung nhau khoảng sân nhỏ, ra vào họ đều nhìn thấy nhau. Tuy nhiên, trái với bản tính tu chí làm ăn của em rể, Cường ham chơi đua đòi nên sớm “nhúng chàm”. Từ năm 1985 đến 1995, Cường đã 3 lần hầu tòa, với tổng mức án 15 năm tù về tội cướp và cướp giật tài sản. Lúc Cường nhập trại, chị Hoa vợ Cường mới ngoài 30 tuổi. Hàng ngày, người vợ trẻ ấy vẫn lo làm ăn, gánh vác gia đình, nuôi con ăn học và thăm nuôi chồng.

Ở sát nhà nhau, nhiều khi nhìn cảnh vợ chồng em chồng hạnh phúc, Hoa thấy tủi thân, cũng là cảnh đàn bà, nhưng lấy chồng không đáng tấm chồng. Phận đàn bà chân yếu tay mềm phải lo gánh vác mọi việc trong gia đình khi chồng vắng nhà, nên cứ có việc gì nặng nhọc là chị Hoa ới Mạnh sang giúp. Éo le thay, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị Hoa và Mạnh có cảm tình với nhau. Rồi người đàn bà vắng chồng đã lao vào cuộc tình vụng trộm, tội lỗi này. Mỗi lần có cơ hội, Mạnh lại lén lút quan hệ tình cảm với Hoa. Giấy không gói được lửa, một ngày kia, chính vợ và con Mạnh đã bắt quả tang Mạnh và Hoa đang quan hệ tình dục ngay tại nhà của Hoa. Đau khổ và tuyệt vọng nhưng chị Linh đã gắng khuyên chồng, rồi gọi riêng chị dâu để nói chuyện. Thế nhưng, Mạnh và chị Hoa vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên can của Linh và càng lao vào nhau như thiêu thân. Về phần Linh, chị không muốn làm to chuyện vì muốn giữ hạnh phúc gia đình và cũng phần vì xấu hổ với xóm làng. Từ ngày bị vợ bắt gặp, Mạnh và Hoa không gặp nhau ở nhà nữa mà thường hẹn nhau ra nhà nghỉ. Nhưng chính Hoa cũng không thể ngờ rằng, mối tình loạn luân ấy lại có một hồi kết bi thảm…

Sau nhiều năm “cơm tù, áo số”, Cường được mãn hạn tù về địa phương. Niềm vui, sự háo hức được đoàn tụ cùng vợ vừa nhen lên đã vụt tắt, khi Cường nghe tin vợ đã bỏ nhà đi biệt tích; rồi hàng xóm thì thầm về mối tình giữa vợ mình và em rể. Giận sôi máu nhưng thương con, thương em gái nên Cường nuốt hận vào trong. Linh cũng khuyên anh trai, nên vì tình cảm anh em mà bỏ qua mọi chuyện.

Vào buổi tối định mệnh ngày 25-12-2006, sau khi ăn giỗ nhà anh trai, Cường đạp xe thẳng xuống quán nước của Mạnh để nói chuyện. Gặp Cường, sau vài lời qua lại, Mạnh đã thách thức: “Tao ngủ với vợ mày đấy, mày làm gì được tao?”. Câu nói của Mạnh như “giọt nước làm tràn ly”, Cường lấy cây gậy sắt trong quán đập vào đầu khiến Mạnh ngã gục. Mạnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong do chấn thương sọ não. Sau khi sát hại em rể, Cường bỏ trốn biệt tích, đến ngày 12-11-2013 thì bị bắt theo lệnh truy nã của cơ quan điều tra. Chỉ vì cuồng ghen, Cường đã xuống tay với em rể và phải lĩnh 15 năm tù về tội “Giết người”.

Cuồng ghen, xuống tay với tình địch

Cũng chỉ vì quá đau khổ khi bị vợ “cắm sừng”, tằng tịu với người đàn ông đã có vợ và 2 con nhỏ, mà Phạm Văn Thắng, sinh 1979, ở xã Hữu Bằng, Kiến Thụy, đã vác kiếm dằn mặt tình địch, khiến người chết, kẻ vào tù.

Thắng vốn là người đàn ông hiền lành, ít nói, lại chân chất thôn quê trong khi vợ Thắng là Phạm Thị Thu, sinh 1983, lại sống có phần khá thoáng. Mặc dù đã có 3 mặt con, nhưng từ ngày vợ chồng hùn vốn mở quán karaoke gần trung tâm huyện (Thu là người quản lý), phong cách ăn mặc của bà mẹ 3 con này có nhiều thay đổi. Những bộ quần áo cũ, Thu đem cho hết và sắm toàn quần áo mới đắt tiền.

Và cũng từ ngày có quán làm ăn, chuyện vợ chồng Thắng không còn được “đầu ấp, tay gối” như trước nữa, bởi hàng ngày Thu phải ngủ lại để trông quán. Mọi công việc gia đình, từ đi chợ nấu cơm, đến cho con cái ăn học Thắng phải đảm nhận hết. Không vướng bận chuyện con cái, Thu càng có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân nên trông ngày càng đằm thắm.

Trong số khách đến hát tại quán, Thu có cảm tình với Hoàng Văn L., sinh 1998, ở xã Đại Đồng, Kiến Thụy. Biết L. chưa có việc làm ổn định nên Thu ngỏ ý muốn L. giúp cùng quản lý việc kinh doanh karaoke. L. nhận lời và cùng góp vốn với Thu để mở rộng việc làm ăn. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi hai người lao vào mối tình vụng trộm. Thời gian sau đó, Thắng phát hiện vợ mình có tình ý với L. nên giữa hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Sau khi gặng hỏi, Thu đã thú nhận về mối quan hệ trên nên Thắng ép vợ phải đuổi việc L. Tuy nhiên, L. tuyên bố rằng đã góp cổ phần vào quán nên vẫn tiếp tục ăn nghỉ tại đây.

Đau đớn và uất ức khi bị người vợ đã bao năm chung sống phản bội, Thắng cho rằng, chính L. là người đã khiến tổ ấm nhỏ của Thắng tan nát nên nảy ý đồ sát hại L.

Vào lúc 20h15 ngày 14-10-2015, khi các con đã ngủ say, Thằng nằm nhưng không sao chợp mắt khi mường tượng ra cảnh vợ mình đang nằm trong vòng tay L. Sự uất ức dâng lên đến tột cùng, Thắng bật dậy, thủ một thanh kiếm trong người, dắt xe máy ra khỏi nhà, rồi phóng một mạch đến quán karaoke. Đến nơi, Thắng lao lên gác xép, mở cửa vào phòng và vung kiếm cướp đi sinh mạng của anh L. rồi đến Công an huyện Kiến Thụy đầu thú.

Mặc dù gây án trong hoàn cảnh bị kích động tinh thần nhưng theo pháp luật, quyền được sống của con người là bất khả xâm phạm, Thắng đã phải lĩnh 20 năm tù về tội “Giết người”, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 200 triệu đồng…

Mặc dù rất yêu vợ thương con nhưng không kiềm chế được cơn cuồng ghen, gây ra vụ án đau lòng, để giờ đây bản thân Thắng đã phải trả giá đắt, bỏ lại 4 đứa con thơ thiếu vắng hơi ấm của người cha; đồng thời gây đau thương tang tóc, mất mát không gì bù đắp nổi cho gia đình nạn nhân.

Thay lời kết

Hai vụ án đau lòng trên cũng là tiếng chuông cảnh báo cho những ai có mối quan hệ ngoài vợ, ngoài chồng. Theo đánh giá, nguyên nhân khiến các vụ ngoại tình có chiều hướng gia tăng thời gian gần đây là do lỗi của chính những người trong cuộc. Những mối tình chóng vánh qua zalo, mạng xã hội hoặc facebook..., khiến các cặp vợ chồng chưa có dịp tìm hiểu kỹ về nhau. Vì thế, trong cuộc sống hằng ngày, cả hai không tìm được tiếng nói chung.

Trong khi cuộc sống vợ chồng không tránh được những lúc “cơm không lành, canh không ngọt” thì một trong hai bên gặp được “luồng gió mới” đã dễ dàng nảy sinh tình cảm bên ngoài. Khi ấy, người đàn ông đã quên đi trách nhiệm của một người chồng, người cha; còn người phụ nữ thì cũng bỏ qua trách nhiệm của một người vợ, người giữ lửa cho mái ấm gia đình...

Một nguyên nhân khác, đó là do ảnh hưởng của phim ảnh và lối sống thực dụng ở bên ngoài. Một số đàn ông lại coi ngoại tình là thứ đồ trang sức để thể hiện đẳng cấp; một số thì do quan niệm sống lệch lạc cho rằng đàn ông có quyền được chơi bời...; nên coi việc ngoại tình là chuyện thường ngày. Và khi đã đẩy đến bi kịch cuối cùng, không ít người đàn ông hoặc đàn bà bị phản bội đã có những hành động đặc biệt nghiêm trọng, để lại những hậu quả thảm khốc khiến những đứa con thơ dại, không có cha hoặc mẹ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo