xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bà lão 50 năm không ăn cơm vẫn… khỏe như thường

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) – Bà lão "độc lạ" này ở Quảng Bình, 50 năm qua không ăn cơm, chỉ thèm uống nước pha đường.

Bà lão tên Bùi Thị Lời (75 tuổi; ở xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), nổi tiếng ở địa phương này bởi dân làng đồn xung quanh câu chuyện hơn 50 năm qua, bà chưa từng ăn thức ăn và chỉ uống nước để sống.

Không thèm ăn sau một lần bị… sét đánh

Bà Lời kể, trước đây bà tham gia thanh niên xung phong tại chiến trường Bình - Trị - Thiên, chủ yếu làm nhiệm vụ bên quân y, cấp cứu bộ đội bị thương. Thời chiến tranh, sống cảnh thiếu thốn, đói khổ nhưng bà vẫn ăn uống bình thường như mọi người.

Năm 1963, trong một lần được phân công lên rừng làm nhiệm vụ cấp cứu cho những người lính bị thương, bà Lời không may bị sét đánh bất tỉnh. Rất may, đồng đội phát hiện đưa bà về lại doanh trại cấp cứu và tỉnh lại sau đó.

Bà lão 50 năm không ăn cơm vẫn… khỏe như thường- Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Lời - người 50 năm không ăn, chỉ uống nước lã và nước ngọt để sống qua ngày

Khi tỉnh lại, cơ thể bà Lời có biểu hiện lạ khi không còn thèm ăn cơm, chỉ thèm uống nước pha đường. "Thời điểm đó không hiểu sao không còn thấy đói, cứ ngửi thấy mùi đồ ăn là tôi buồn nôn nên tôi chẳng thiết ăn uống gì. Nhưng lạ là thèm nước pha đường, đồng đội cũng bất ngờ nhưng hằng ngày tôi lấy nước làm thực phẩm chính" – bà Lời kể.

Theo bà Lời, từ năm 1970 đến nay bà gần như không ăn gì, chỉ uống nước. Sau ngày hòa bình lập lại, bà lập gia đình và sinh được 5 người con. Do không ăn nên khi sinh bà không có sữa, phải đi xin sữa từ những bà mẹ khác trong làng.

Hằng ngày, bà vẫn nấu đồ ăn cho con, còn bản thân bà không bao giờ đụng đến đồ ăn. Hiện các con của bà Lời đều đã lớn, đi làm ăn xa nên bà không nấu nướng nữa.

Còn nhiều nghi vấn?

Câu chuyện bà Bùi Thị Lời "50 năm không ăn" không chỉ khiến dân làng tò mò mà nhiều người ở các địa phương khác khi nghe chuyện cũng hiếu kỳ bàn tán. Và không ít người từng lui tới thăm bà nhằm kiểm chứng câu chuyện đầy hi hữu này.

Bà lão 50 năm không ăn cơm vẫn… khỏe như thường- Ảnh 2.

Gian bếp nhà bà Lời đã phủ bụi, không có dấu hiệu sử dụng trong nhiều năm qua

Bà lão 50 năm không ăn cơm vẫn… khỏe như thường- Ảnh 3.

Trung bình mỗi ngày, bà Lời uống 2-3 chai nước ngọt

Bà Lời hiện đang sống một mình trong căn nhà cấp 4 khá xập xệ, trong nhà hầu như chẳng có đồ vật gì đáng giá ngoài chiếc tủ lạnh đầy ắp nước suối, nước ngọt và không chứa bất cứ loại thực phẩm nào khác.

Trong gian bếp của bà cũng phủ đầy bụi vì ít được quét dọn, bếp gas được bà che lại vì lâu ngày không dùng đến. Dù hàng chục năm qua không ăn thức ăn nhưng bà Lời khẳng định sức khỏe bà rất tốt, không bệnh tật, đau ốm gì đến mức phải vào bệnh viện.

Bà Lời cho biết hiện cuộc sống của bà phụ thuộc vào tiền trợ cấp khoảng 1,3 triệu đồng/tháng. Số tiền này bà chủ yếu dùng để mua nước suối, nước ngọt chứ không làm gì khác.

Do thời gian rảnh rỗi, nên hằng ngày bà tình nguyện ra nghĩa trang liệt sĩ xã Lộc Ninh để thắp hương, dọn cỏ, quét rác, tưới cây… giúp cho khuôn viên nghĩa trang luôn xanh sạch đẹp để góp phần an ủi vong linh đồng đội đã ngã xuống.

Bà lão 50 năm không ăn cơm vẫn… khỏe như thường- Ảnh 4.

Hằng ngày, bà Lời tình nguyện ra nghĩa trang liệt sĩ chăm sóc những phần mộ đồng đội

Ông Trần Văn Thành - Phó chủ tịch UBND xã Lộc Ninh cho hay sự việc bà Bùi Thị Lời không ăn suốt 50 năm qua ông có nghe vì người dân địa phương đồn thổi nhiều, nhưng hiện vẫn còn nhiều nghi vấn vì không ai kiểm chứng.

Trong nhiều lần, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi thì thấy nhà bà Lời toàn chai đựng nước, bếp nấu ăn dường như không sử dụng.

Theo ông Thành, bà Bùi Thị Lời được địa phương rất hoan nghênh khi tự nguyện chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ tại xã Lộc Ninh trong nhiều năm qua, tri ân những anh hùng đã ngã xuống.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Thùy Chi - Khoa Dinh Dưỡng, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, từng có nghe câu chuyện bà Bùi Thị Lời "50 năm không ăn và chỉ uống nước". Đây là việc rất hi hữu, tuy nhiên không phải là không có. Thực tế, trong nước ngọt có đường và đường là một nguồn cung cấp năng lượng rất tốt cho cơ thể con người.

Về thông tin bà Lời chỉ uống nước chứ không ăn, các bác sĩ nhận định, khi nước ngọt đi vào cơ thể, đường trong nước ngọt sẽ được chuyển hóa thành glucose, một loại đường tự nhiên có trong máu của con người để làm nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể hoạt động.

Uống nước ngọt có đường giúp bổ sung năng lượng nhanh chóng cho cơ thể trong các hoàn cảnh cần thiết. Bên cạnh đó, nước ngọt có đường cũng giúp tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa cơ thể.

Tuy nhiên, khi uống quá nhiều nước ngọt sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho sức khỏe con người, có thể dẫn đến các vấn đề như béo phì, tiểu đường, cao huyết áp, các bệnh lý về tim mạch...

Các bác sĩ khuyến cáo câu chuyện của bà Lời là hi hữu và chưa xác thực, do vậy người dân không nên làm theo, ảnh hưởng đến sức khỏe.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo