xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cô Lượm: VTV tiếc gì lời xin lỗi ?!

Báo Người Lao Động ngày 9-3 đăng bài VTV né xin lỗi “vụ cô Lượm”, nhiều bạn đọc đã gửi ý kiến không đồng tình cách ứng xử của VTV

Phải tuân thủ pháp luật

 

Luật Báo chí đã quy định, nếu đã đăng (trên báo), phát sóng (trên đài phát thanh, truyền hình) thông tin sai thì phải cải chính.

 
Vụ “cô Lượm”, những người thực hiện chương trình “Người xây tổ ấm” và VTV đã sai vì thông tin không đúng thực tế, khiến khán giả bất bình. Khán giả càng bức xúc hơn khi cả ê kíp thực hiện chương trình đã biết rõ sai phạm nhưng không hề cải chính, xin lỗi khán giả, lại còn trút hết trách nhiệm cho nhân vật mà chính mình lựa chọn. Cách xử lý như vậy là bất cập.

Bùi Quang Lục (TPHCM)

img
Đời cô Lượm” trên chương trình “Người xây tổ ấm” là thông tin bịa đặt. Ảnh: HỒNG THÚY
 
Coi thường khán giả
 
VTV thông báo 22 giờ 30 phút ngày 8-3 có chương trình “Người xây tổ ấm” và sẽ có thông báo về “vụ cô Lượm”. Đông đảo bà con ở Thừa Thiên- Huế chờ theo dõi cách ứng xử của VTV về vụ này. Nhưng đến gần 23 giờ chương trình mới bắt đầu. Đọc trên các báo điện tử được biết chương trình “Người xây tổ ấm” VTV sẽ có lời xin lỗi khán giả cả nước về chuyện bịa “Đời cô Lượm”. Nhưng một lần nữa khán giả của VTV lại thất vọng vì người phụ trách chương trình có xin lỗi ai đâu? Biên tập viên này quy hết trách nhiệm cho cô Trần Thị Thùy Dương. Vậy trách nhiệm của nhà đài ở đâu?

Thanh Tâm (...@ yahoo. com)

 
Chỉ “lấy làm tiếc”?
 
Lỗi trước hết và chủ yếu là của VTV. Nhà đài không thể đổ lỗi cho “cô Lượm” vì đây là chương trình của VTV.
 
VTV đã coi thường khán giả. Sai phạm ảnh hưởng tới lòng tin của số đông công chúng lại không hề có lời cải chính, xin lỗi. Họ đổ hết trách nhiệm cho cô Lượm. Khán giả xem đài bị quả lừa, còn cô biên tập viên phụ trách thì chỉ “lấy làm tiếc”. Khán giả càng ngỡ ngàng hơn khi sự việc đã sai như vậy nhưng cô biên tập viên lại đem ra rút kinh nghiệm cho các nhà báo nói chung! 

Nguyễn Kim Ngọc (TPHCM)

 
Sao dễ bị lừa vậy?
 
Cách đây khoảng 10 năm, một tờ báo có đăng bài và ảnh về câu chuyện thương tâm hai cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong cùng ngày vì tai nạn giao thông trên đường số 1. Ông bà ngoại đã già lại nghèo phải nuôi hai cháu rất khó khăn. Cảm thương hoàn cảnh của hai cháu, lại đang lúc còn làm thêm được, tôi mang theo 500.000 đồng, đi xe buýt, rồi đón xe ôm đến nhà ông bà ngoại của hai cháu. Đến nơi, thấy câu chuyện sai hoàn toàn, tôi thất vọng vô cùng vì bị lừa. Có bác xe ôm chứng minh, nên tôi chỉ đặt bánh lên bàn thờ, rồi về, không chi một xu. Sao nhà báo lại dễ bị lừa thế?

Ngô Song Trí (81 tuổi, hưu trí)

 
Thất vọng quá!
 
Tôi vốn rất thích chương trình “Người xây tổ ấm”, đặc biệt tôi rất thích chị Kim Ngân, người dẫn chương trình, chị nói năng điềm đạm chứ không liến thoắng như các MC khác. Lâu rồi bận quá không xem, cả cái chương trình về cô Lượm tôi cũng không xem nhưng đọc bài báo này tôi thấy buồn, có một cái gì đó sụp đổ trong lòng tôi? Thất vọng quá!

Thanh Trúc -  Xuân Tùng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo