xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bỗng dưng mất đất?

Bài và ảnh: Minh Sơn

Một hộ dân mua thửa đất 164 m2 nhưng khi thực hiện việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu mới thì chỉ còn… 105,9 m2

Ông Võ Phi Hùng (57 tuổi; ngụ khu phố 2, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) cho biết năm 2000, vợ chồng ông mua của bà Nguyễn Thị Hiển thửa đất 164 m2, tọa lạc tại khu phố 1, thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy (nay là thị xã Cai Lậy), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cấp ngày 2-11-2000. Sau đó, ông tới Phòng Địa chính (nay là Phòng Tài nguyên và Môi trường) huyện Cai Lậy làm thủ tục sang tên nhưng cơ quan này cho biết “khi nào Sở Giao thông Vận tải cắm mốc lộ giới thì mới đo đạc”.

“Người ta xây nhà thì tôi mới biết”

Năm 2006, khi thực hiện việc cấp, đổi GCNQSDĐ theo mẫu mới thì hộ ông Phi Hùng cũng được UBND huyện Cai Lậy cấp giấy mới nhưng diện tích chỉ còn… 105,9 m2. Cho rằng bỗng dưng bị mất 58,1 m2 đất mà không được giải thích, ông Phi Hùng không nhận GCNQSDĐ và làm đơn khiếu nại.

Theo ông Phi Hùng, trước đây, liền kề với thửa đất của ông có cây xăng trên diện tích 46,33 m2 và thửa đất 49,3 m2 do nhà nước quản lý. Năm 2001, chính quyền bán đấu giá 2 thửa đất trên cho ông Nguyễn Văn Hùng (chủ DNTN Việt Thắng) và ông Văn Hùng được UBND tỉnh Tiền Giang cấp chủ quyền gộp lại cả 2 thửa thành 95,63 m2.

“Năm 2007, ông Văn Hùng bán thửa đất 49,3 m2 cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc, chỉ còn lại thửa đất 46,33 m2 làm cây xăng. Thế nhưng, không hiểu bằng cách nào, ông Văn Hùng được cấp chủ quyền mới với diện tích vẫn 95,63 m2 và lập tức đã bán lại cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy (chủ tiệm vàng, em ruột của bà Nguyễn Thị Kim Cúc)” - ông Phi Hùng nói.

Ông Võ Phi Hùng cho rằng căn nhà lớn (bên trái) đã lấn đất của mình
Ông Võ Phi Hùng cho rằng căn nhà lớn (bên trái) đã lấn đất của mình

Ông Phi Hùng cho biết vẫn không hay biết đất của mình bị cấp chồng lấn bởi khi ông Văn Hùng bán đất, cán bộ địa chính là ông Nguyễn Thanh Tú tới đo đạc nhưng không mời gia đình ông Phi Hùng ký tên tứ cận. “Mãi đến khi bà Thủy cắm ranh và tiến hành xây cất thì tôi mới phát hiện, khiếu nại nhưng bà Thủy vẫn cứ tiếp tục xây” - ông Phi Hùng bức xúc.

Cũng theo ông Phi Hùng, căn cứ vào biên bản hóa giá năm 2001 thì 2 thửa đất của ông Văn Hùng liền kề, có tổng chiều ngang cặp Tỉnh lộ 868 là 11,7 m. Còn hiện nay, tổng chiều ngang cặp Tỉnh lộ 868 của 2 thửa đất bà Kim Cúc và bà Thu Thủy (mua của ông Nguyễn Văn Hùng) là 21 m.

Mỏi mòn khiếu nại

Cho rằng đất của mình đã bị “phù phép” thành đất người khác, ông Phi Hùng làm đơn khiếu nại từ năm 2015 nhưng không ai giải quyết. Đầu năm 2016, ông Phi Hùng tiếp tục gửi đơn khiếu nại thì UBND thị xã Cai Lậy chỉ đạo UBND phường 1 tổ chức hòa giải nhưng không thành vì phía bà Thủy khẳng định việc mua bán đất và xây cất nhà là hợp pháp, hoàn toàn không lấn chiếm đất của ông Phi Hùng.

Không chấp nhận bị thiệt hại hết sức vô lý, ông Võ Phi Hùng tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh Tiền Giang thì được chuyển đơn về và sau đó UBND thị xã Cai Lậy có văn bản trả lời. Theo đó, ngày 14-8-2001, ông Văn Hùng có mua thửa đất 49,3 m2 do UBND huyện Cai Lậy bán đấu giá.

Đến năm 2007, ông Văn Hùng bán thửa đất này cho bà Nguyễn Thị Kim Cúc. Đối với thửa đất 95,63 m2 mà UBND huyện Cai Lậy cấp chủ quyền cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy ngày 5-4-2007, có nguồn gốc của DNTN Việt Thắng và do ông Văn Hùng bán.

Vẫn không đồng ý với trả lời của UBND thị xã Cai Lậy, ông Phi Hùng khiếu nại tiếp thì ngày 22-8-2016, ông Trần Tấn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy, ký thông báo “Không thụ lý giải quyết khiếu nại” với lý do: “Công văn ngày 14-6-2016 của UBND thị xã Cai Lậy trả lời đơn phản ánh của ông Phi Hùng về việc sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Thu Thủy, không liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông Phi Hùng. Đối với nội dung khiếu nại cấp chứng nhận GCNQSDĐ thiếu diện tích thì đã hết thời hiệu khiếu nại”.

Sau đó, ngày 19-9-2016, ông Trần Tấn Kiệt tiếp tục ký văn bản trả lời ông Phi Hùng và xác định vào năm 2000, bà Lê Thị Hồng Nhung (vợ ông Phi Hùng) có mua thửa đất 164 m2 của bà Nguyễn Thị Hiển. Tuy nhiên, ông Kiệt vẫn không giải thích vì sao thửa đất của ông Phi Hùng từ 164 m2 chỉ còn 105,9 m2. Trong khi đó, ông Kiệt chính là người ký tên, cấp GCNQSDĐ số CH 00305 cho bà Nguyễn Thị Thu Thủy ngày 31-7-2015, khi đã xảy ra tranh chấp và ông Phi Hùng có đơn khiếu nại.

Tránh báo chí?

Xác định đây là sự việc phức tạp, nhiều tình tiết còn chưa rõ ràng, cần phải nghe ý kiến của chính quyền địa phương, phóng viên Báo Người Lao Động đã 3 lần liên hệ với UBND thị xã Cai Lậy nhưng vẫn không làm việc được. Ngoài ra, nhiều lần chúng tôi gọi vào số máy bàn của 2 ông chủ tịch và phó chủ tịch UBND thị xã Cai Lậy (đăng trên website) nhưng không ai nhấc máy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo