xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cô bé phỏng lửa”

Bài và ảnh: Tử Trực

Chúng tôi gặp bé Đinh Thị Thủy (10 tuổi, người Ca Dong; ngụ xóm Nghèo, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) lúc em đang khập khiễng bước cao bước thấp đi tìm cha. “Sáng giờ cha con đi uống rượu, mẹ đau nằm ở nhà…” - Thủy rụt rè cho biết.

Theo anh Đinh Văn Nuôi, hàng xóm của Thủy, trong một lần vô ý, em bị ngã vào bếp lửa đang rực hồng giữa sàn nhà. Do cha mẹ không có tiền chạy chữa, đôi chân của Thủy bị dính chặt vào nhau giữa phần đùi khiến em không đứng thẳng được. Mỗi lần đi, em phải khom người, chụm chân xuống nhưng rất khó khăn. Người dân trong thôn đã quen gọi Thủy là “cô bé phỏng lửa”.

“Nhà bé Thủy nghèo lắm, không có gạo nấu cơm. Mỗi ngày, anh em Thủy phải đi mót khoai, hái lá rừng về nấu ăn. Hôm nào không có gì, Thủy qua hàng xóm xin cơm, canh thừa về cho em, cho mẹ” - anh Nuôi xót xa.

 

Bé Đinh Thị Thủy với đôi chân bị phỏng lửa, đi đứng rất khó khăn
Bé Đinh Thị Thủy với đôi chân bị phỏng lửa, đi đứng rất khó khăn

 

Ông Đinh Văn Huyết, cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Sơn Liên, cho biết cha của Thủy suốt ngày uống rượu, không lo làm ăn. Đôi chân Thủy nếu đưa đi bệnh viện cắt bỏ phần da dính lại thì có thể đi lại dễ dàng hơn nhưng có bao nhiêu tiền, cha của em đều mua rượu uống.

Theo ông Huyết, khi tiến hành dự án thủy điện Đắkdrinh, nhiều gia đình xóm Nghèo được đền bù 200-300 triệu đồng cùng căn nhà khang trang. Tuy nhiên, nhận tiền xong, họ không đi làm mà suốt ngày uống rượu nên tiền bạc nhanh chóng hết sạch.

“Anh Đinh Văn Lắc (cha bé Thủy) nhận được hơn 100 triệu đồng liền mua sắm xe, suốt ngày uống rượu. Giờ tiền không còn, xe cũng bán, vợ bệnh nằm một chỗ, chỉ tội nghiệp cho mấy đứa con nhỏ” - ông Huyết cám cảnh.

Ông Đinh Văn Rít, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Liên, cho biết phần đông đồng bào dân tộc thiểu số ở đây ít lo xa nên nhận được tiền đền bù, họ xài phung phí, không chịu đi làm. Huyện đã bố trí đất tái định canh, phát triển chăn nuôi; xã cũng nhiều lần vận động, tuyên truyền nhưng họ không nghe.

“Ở đây có nhiều trường hợp như cháu Thủy, nghèo đói, không được học hành. Dù xót xa cho các cháu nhưng chúng tôi lực bất tòng tâm” - ông Rít băn khoăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo