10 giờ sáng 5-11, chị Nguyễn Thị Hải Yến, bị cụt hai chân, nằm trên chiếc xe lăn khóc thút thít ở lề đường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một - Bình Dương. Chị kể lại cho phóng viên Báo Người Lao Động: Năm phút trước, chị đang bán vé số tại đây thì một thanh niên đi xe máy tấp vào hỏi mua vé số rồi cầm xấp số khoảng 100 tờ phóng xe biến mất. Chị Yến không thể chạy theo, chỉ biết kêu thất thanh trong vô vọng.
“Chó cắn áo rách”!
Chị Yến khóc mếu máo: “100 tờ vé số là 1 triệu đồng. Nhịn ăn nhịn mặc biết bao lâu mới bù lại được!”. Chị Yến cho biết đây đã là lần thứ ba chị bị cướp vé số giữa đường như vậy.
Những đồng nghiệp khác của chị cũng đang khiếp đảm trước nạn này. Nhiều người không dám bán ban đêm như trước, có người chuyển qua bán trong chợ chứ không dám ra đường. “Đội nắng đội mưa, đi xe lăn cả tháng trời, bị cướp một lần là trắng tay.
Ai cũng khuyên tôi, chân cẳng thế này nên nghỉ bán nhưng nghỉ thì ai nuôi đứa con ở nhà đang nằm một chỗ vì bại não?” - chị Yến lại khóc nhiều hơn.
“Hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, thành viên CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, cho biết gần đây các anh liên tục chứng kiến những cảnh não lòng như trên.
CLB vừa bắt được 2 đối tượng cướp vé số. Chúng khai nhận đã 9 lần cướp mà nạn nhân chủ yếu là những người không đủ sức phản kháng như người tàn tật, trẻ nhỏ, người già.
Xa lộ Hà Nội (TPHCM) cũng là con đường đen đối với những người buôn bán vé số. Do có nhiều người bán vé số sát lề, đường lại rộng, thoáng, xe chạy với tốc độ cao nên bọn cướp vé số rất dễ tẩu thoát.
Một kẻ cướp vé số (người ngồi) bị người đi đường bắt và sau đó
giao nộp cho Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức-TPHCM
Theo những người bán vé số ở đây, họ đã bị cướp hàng chục lần. Vừa qua, hai trong số những kẻ cướp đã bị người dân bắt được và giao nộp cho Công an phường Thảo Điền, quận 2.
Hôm đó, một phụ nữ cầm vé số đứng sát mép xa lộ bán thì bất ngờ hai thanh niên tấp xe vào chỗ chị. Người ngồi sau nhảy phóc xuống xe, nhanh tay giật phăng xấp vé số rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát.
Nạn nhân tri hô, người đi đường đuổi theo ép ngã xe làm kẻ ngồi sau té xuống đường. Hắn định lao vào bụi cỏ rậm rạp bên cạnh để trốn nhưng đã bị người dân vây bắt. Đối tượng còn lại tiếp tục phóng xe chạy nhưng được một đoạn cũng bị người dân “hạ đo ván”.
Hai tên cướp là Lê Phụng Đức, 29 tuổi, quê Cần Thơ và Tuấn - bạn nghiện mà Đức vừa quen biết vài ngày. Cả hai khai nhận đang sống lang thang tại khu vực cầu Chà Và, quận 8.
Để thỏa cơn thèm thuốc, hằng ngày, chúng rà qua những tuyến đường có nhiều người bán vé số sát lề như xa lộ Hà Nội, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ, Quốc lộ 1A... để ra tay cướp giật.
Đại lý tiêu thụ giùm
Một điều ít ai ngờ là đối tượng tiêu thụ vé số ăn cướp chính là các đại lý vé số. CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa cho biết sau nhiều ngày theo dõi, các thành viên CLB vừa tóm được một băng chuyên cướp vé số rồi “bỏ mối” cho đại lý.
Cụ thể ngày 17-11, CLB phát hiện 2 thanh niên đi xe máy khả nghi rảo quanh các tuyến đường. Cứ gặp người bán vé số dạo, chúng lại dừng xe gọi dò vé, xem số rồi làm nhiều động tác để phân tán sự chú ý của người bán, sau đó, nhanh tay “rút ruột”, lấy từ xấp vé số nhiều tờ đút túi rồi bỏ đi.
Màn “ảo thuật” này lặp đi lặp lại cho đến gần trưa tại thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, khi cả hai vừa trả lại xấp vé số cho một bà lão thì các hiệp sĩ lao đến khống chế. Kiểm tra trong người chúng, các anh đã thu giữ hơn 100 tờ vé số (loại 10.000 đồng), trong số đó có cả vé mà chúng vừa cướp được của một cụ già.
Các hiệp sĩ đã áp giải 2 nghi can cùng tang vật về trụ sở công an. Tại đây, chúng được xác định là Trương Văn Hòa, 28 tuổi và Trần Văn Quý, 25 tuổi, cùng quê Nghệ An. Bước đầu, chúng khai nhận vé số sau khi cướp được sẽ bán lại giá rẻ (7.000 đồng/tờ) cho đại lý. Như vậy, đại lý vé số vì ham lợi đã vô tình tiếp tay cho bọn cướp vé số.
Những kẻ cướp còn sẵn sàng hành hung phụ nữ, người già nếu bị phản kháng. Chị Ngô Hồng Anh, 44 tuổi, quê Bạc Liêu, là một nạn nhân. Trong lúc giằng co xấp vé số với tên cướp, chị đã bị hắn đánh liên tục vào người và mặt. “Một thân một mình giữa đường, bị cướp chỉ trông đợi người đi đường cứu, mong ai thấy bọn tôi lâm nạn thì đừng làm ngơ để bọn cướp tác oai tác quái” - chị Anh mong mỏi.
Bình luận (0)