xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Khổ vì quy hoạch treo

Bài và ảnh: LINH AN

Nhiều công trình giao thông tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị bị quy hoạch treo trên chục năm, làm người dân khổ sở...

Ông Đặng Ngọc Vinh, 79 tuổi, ở khu phố 8, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết cách đây 19 năm, đường Trần Phú, một con đường lớn đi qua trung tâm tỉnh lỵ, được tỉnh Quảng Trị quy hoạch, cắm mốc chỉ giới.

Ngày đó, con gái ông chưa lấy chồng. Nay hai đứa cháu ngoại đã là sinh viên năm nhất, năm hai đại học nhưng con đường Trần Phú vẫn cứ bị quy hoạch... treo.

Diện tích đất nhà ông Vinh hiện có 315 m2, quy hoạch đường Trần Phú lấn vào chỉ còn lại 82 m2. Tim đường quy hoạch rơi vào ngay giữa ngôi  nhà mà gia đình ông đang sinh sống. Sau khi cắm mốc quy hoạch, phần đất nhà ông Vinh và nhiều nhà khác đang sử dụng nằm trên đoạn đường này bị tỉnh ra quyết định thu hồi, rồi để đó.

Vì lý do đó, 19 năm nay, gia đình ông Vinh không dám sửa chữa, trong lúc căn nhà xây dựng từ năm 1978 đang xuống cấp. Nhà ở thấp hơn mặt đường gần 1 m, mùa mưa nước từ bên ngoài đổ vào nhà. Ông Vinh và nhiều nhà khác phải mua máy bơm để hút nước ra.

Cuối năm 2008, ông Vinh và bà con bị thu hồi đất đến chính quyền để hỏi rõ vụ việc thì được trả lại đất nhưng tình hình quy hoạch treo đường Trần Phú vẫn chưa biết sẽ được giải quyết thế nào. Ông Đỗ Xuân Dương, ở khu phố 8, phường 1, cho biết: “Đường Trần Phú kéo dài từ phường 5 đến phường 1, qua phường 3 nhưng hiện mới thi công được một đoạn ở phường 5 rồi dừng lại đó quá lâu.

img
Ông Đặng Ngọc Vinh luôn thấp thỏm lo âu bởi tuổi đã già mà nhà cửa chưa ổn định


Chậm trễ trong việc hoàn chỉnh đường Trần Phú gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sinh hoạt của nhiều gia đình trên con đường này”.


Ngoài đường Trần Phú, ở TP Đông Hà còn nhiều con đường khác cũng đang trong tình trạng quy hoạch treo, như đường Lê Thánh Tông, Tôn Thất Tùng ở phường 5; đường Lê Lợi nối dài đến đường 9D ở phường Đông Lương. Những con đường này đã quy hoạch từ 7 đến 8 năm trước song vẫn chưa được thực hiện nên phố phường nhìn rất nhếch nhác.


Ông Phùng Trương Hiến, 77 tuổi, ở khu tập thể bệnh viện cũ (thuộc khu phố 3, phường Đông Lương) có nhà đất nằm trong quy hoạch của đường Lê Lợi nối dài, bức xúc: “Phần đất nhà tôi trên 1.600 m2. Ngôi nhà vợ chồng con cái tôi đang ở quá dột nát mà không dám xây dựng lại vì TP không cho làm nhưng mỗi năm vẫn phải nộp cho Nhà nước hơn 1 triệu đồng thuế đất”. 


Bà Lê Thị Hòa ở gần nhà ông Phùng Trương Hiến cho biết giữa tháng 8-2009, khi bà làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, TP Đông Hà không cấp do đất của bà nằm trong quy hoạch. Nhiều gia đình ở trên đường Lê Lợi nối dài muốn biết con đường này bao giờ được triển khai xây dựng để họ tính toán lại cuộc sống của mình cho bớt khó khăn nhưng vẫn chưa được trả lời.


Chủ tịch UBND TP Đông Hà, ông Nguyễn Văn Hùng, thừa nhận: “Việc chậm triển khai các dự án giao thông trên địa bàn TP là có thật. Từ năm 2003, UBND tỉnh Quảng Trị đã có quyết định thi công xây dựng các con đường  này  nhưng không có tiền đầu tư nên phải dừng lại.

Quan điểm của TP và tỉnh là phải giữ lại quy hoạch các con đường như đã triển khai trước đó nhưng vẫn chưa biết khi nào tiến hành đầu tư xây dựng vì ngân sách eo hẹp”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo