xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nỗi đau sau tai nạn thảm khốc

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Vì nghèo khó, nhiều lao động ở Nghệ An, Hà Tĩnh... sang Thái Lan tìm việc. Tai nạn thảm khốc ập đến, họ phải bỏ mạng nơi xứ người

Chiều tối 18-6, thi thể của 11 nạn nhân trong vụ tai nạn ở Thái Lan đã được đưa về quê an táng trong nỗi đau tột cùng của người thân và xóm làng. Vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 2-6 khi một chiếc xe khách chở 15 lao động người Việt Nam đang chạy ở thị trấn Kaeng Khro, tỉnh Chaiyaphum - Thái Lan bỗng dưng phát nổ làm 12 người Việt Nam và tài xế người Thái thiệt mạng. Thi thể các nạn nhân bị biến dạng nên phải xét nghiệm ADN để xác định danh tính.

Tang trắng quê nghèo

Sáng 19-6, không khí tang tóc bao trùm lên căn nhà nhỏ cuối xóm của bà Nguyễn Thị Kim (54 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Mọi người đang chuẩn bị hậu sự cho anh Đinh Hữu Trung (25 tuổi, con trai bà Kim), một trong những nạn nhân của vụ tai nạn trên. Bà Kim thẫn thờ bên cạnh quan tài của con trai. Nước mắt của bà dường như đã cạn bởi đã 17 ngày đêm kể từ khi nghe tin con trai bị nạn, bà đã không thể ngủ được. “Chồng mất sớm, một mình tôi bươn chải nuôi 5 đứa con. Trung là con đầu, rất thương mẹ và các em. Khi sang Thái Lan, Trung nói sẽ vừa đi học nghề vừa đi làm để gửi tiền về giúp mẹ và các em. Ai ngờ, chết thảm quá…” - bà Kim nghẹn giọng.

Gia đình đau xót bên quan tài Đinh Hữu Trung
Gia đình đau xót bên quan tài Đinh Hữu Trung

Hoàn cảnh gia đình anh Trung hiện rất khó khăn. Để đưa được thi thể của anh Trung về, gia đình đã phải đi vay mượn tiền cũng như nhờ sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân tại Thái Lan. Ông Đinh Văn Đồng, bác của anh Trung, cho biết: “Nhà nghèo không có khả năng trả kinh phí để đưa thi thể cháu về nước. Ngoài việc vay mượn, anh em bà con mỗi người đã góp một ít giúp cho gia đình cháu”.

Tại xóm Trại Triệu (xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), nhà của ông Đặng Văn Tuấn, bố nạn nhân Đặng Thị Hương (21 tuổi) cũng đông nghịt người đến chia buồn. Bên chiếc quan tài, nhiều người thân ngã khuỵu, nấc không thành tiếng. Ai cũng xót thương trước sự ra đi quá bất ngờ của chị Hương. Ông Tuấn xót xa: “Nhà nghèo, chị và 2 em bị tật nguyền nên mới sang Thái làm việc. Kiếm được đồng nào, cháu đều gửi về nhà giúp bố mẹ và các em. Hương còn trẻ, sao chết thảm thế này...”.

Tại nhà các nạn nhân khác của vụ tai nạn như Trần Thị Yên (xã Xuân Lộc), Hoàng Văn Thiên (xã Quang Lộc), Trần Văn Cường (xã Tiến Lộc, cùng huyện Can Lộc), Trần Xuân Quyến (xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An)…, không khí tang thương đều bao trùm, mọi người đều đau xót trước cái chết của người thân nơi xứ người.

Thoát chết trong gang tấc

Nhiều ngày sau vụ tai nạn thảm khốc, anh Nguyễn Hữu Minh (27 tuổi, ngụ xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An), một nạn nhân may mắn sống sót trong vụ tai nạn trên, vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Minh kể: “Khoảng 5 giờ ngày 2-6, đang thiu thiu ngủ thì tôi nghe một tiếng động rất lớn, toàn thân tôi ê ẩm không thể cử động được. Nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người bị thương. Tôi cố hết sức bò ra khỏi xe được khoảng vài mét thì bất ngờ bình gas lớn ở phía sau xe nổ tung. Tôi bất tỉnh cho đến lúc được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nếu chỉ chậm một tý thì tôi cũng đã chết trong xe rồi”.

Năm 2012, anh Minh rời quê sang Thái Lan mưu sinh. “Nghỉ học từ sớm, ở quê nghèo không có việc làm nên em mới sang Thái Lan làm ăn. Cứ nghĩ sẽ kiếm được ít tiền về quê giúp gia đình, ai ngờ lại gặp nạn” - anh cho biết thêm.

Nhiều người khác trong chuyến xe trên cũng vậy, nhà ai cũng nghèo nên mạo hiểm sang Thái Lan mong muốn kiếm được ít tiền gửi về quê giúp đỡ gia đình. Nào ngờ...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo