xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xin đất làm dự án để… lừa!

Bài và ảnh: TÂN TIẾN

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước đã cấp đất làm dự án cho một doanh nghiệp để giám đốc doanh nghiệp này lừa bán cho nhiều người rồi ôm tiền bỏ trốn

Ngay từ lúc chưa có báo cáo thẩm định, chưa được quyết định phê duyệt đầu tư của cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước, ông Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Công ty TNHH Việt Lào (trụ sở tại phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh), đã chào bán hàng chục hecta đất cho nhiều người với số tiền lên tới vài tỉ đồng.
 
Trong những hợp đồng bán đất dự án, ông Linh ghi địa chỉ công ty ở phường Bắc Hà chứ không phải phường Nguyễn Du như trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và “hợp đồng hợp tác kinh doanh” có công chứng.
img
Nguyễn Bá Linh, Giám đốc Công ty Việt Lào (bìa trái), đã bỏ trốn sau khi lừa hàng tỉ đồng do bán đất
 
Giao đất khi… tòa chưa xử
 
Sau khi bị san phẳng hơn 30 ha hoa màu nhưng không được bồi thường như đã hứa, ông Hoàng Lợi (ngụ tỉnh Bình Phước) cùng nhiều hộ dân nhận khoán đất đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Bá Linh.
 
Theo tài liệu phóng viên có được, vụ việc này xảy ra ngay từ khi vụ sai phạm tại Ban Quản lý Rừng kinh tế (RKT) Suối Nhung chưa được đưa ra xét xử sơ thẩm lần 1 (vào tháng 8-2009, Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh).
 
Ngày 26-6-2008, ông Bùi Văn Danh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đã có công văn giao diện tích đất lâm nghiệp (18 hộ dân nhận khoán từ năm 2003 tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú - Bình Phước) cho Công ty Việt Lào thuê thực hiện dự án “Chăn nuôi hươu sao, trồng rừng và cao su”.
 
Đến ngày 17-7-2008, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước ban hành công văn giao Ban Quản lý RKT Suối Nhung và Công ty Việt Lào khảo sát vị trí đất. Dựa vào đó, Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm khảo sát thống kê trên diện tích 86 ha vẫn còn 12,8 ha rừng, 47,4 ha điều, cao su của dân và 25,8 ha đất trống.
 
Đến ngày 28-4-2009, ông Trần Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Phước, có báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ dự án này tại Tiểu khu 361 thuộc Ban Quản lý RKT Suối Nhung.
 
Tháng 5-2009, UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt dự án do Công ty TNHH Việt Lào đưa ra và ngày 27-5-2009 cấp giấy chứng nhận đầu tư cho công ty với tổng vốn lên tới 70 tỉ đồng; đến ngày 7-8-2009, cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho công ty này với diện tích trên 84,4 ha đất, thời hạn 50 năm.
 
Lấy đất dự án đem bán
 
Thế nhưng, ngay từ khi chưa có báo cáo thẩm định của Sở NN-PTNT lẫn quyết định phê duyệt “dự án ma” và giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Bình Phước cấp, ngày 15-2-2009, Công ty Việt Lào đã lấy 40 ha đất bán cho ông Trần Quốc Tiến (ngụ huyện Đồng Phú) với giá 1,6 tỉ đồng và nhận 420 triệu đồng.
 
Số tiền còn lại theo “biên bản thỏa thuận” khi có sổ đỏ, ông Tiến sẽ trả hết. Nhận xong 420 triệu đồng, thấy chưa đủ, ông Linh tiếp tục yêu cầu ông Tiến đưa thêm 180 triệu đồng để làm sổ đỏ. Chờ mãi vẫn không thấy đất, sinh nghi, ông Tiến cùng người thân đi tìm ông Linh nhưng ông ta trốn biệt.
 
Ngày 7-8-2009, Công ty Việt Lào được cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Đúng một tuần sau, ông Linh xẻ đất bán ngay cho vợ chồng ông Nguyễn Hữu Thành (ngụ thị xã Đồng Xoài – Bình Phước) 40 ha trong dự án với giá hơn 2,7 tỉ đồng.
 
Ông Linh cùng vợ chồng ông Thành ra Phòng Công chứng số 1 Bình Phước lập “hợp đồng hợp tác kinh doanh”. Theo đó, ngay sau khi ký kết, ông Thành phải đưa cho ông Linh 1,918 tỉ đồng, số tiền còn lại phải trả khi đất được tách sổ đỏ.
 
Chưa dừng lại đó, vào tháng 11-2010, với lý do không có tiền bồi thường hoa màu cho các hộ dân nhận khoán, lãnh đạo Công ty Việt Lào tiếp tục chào bán hết 84,4 ha đất dự án cho Công ty K.Trang (trụ sở ở Bình Phước) với giá 97 triệu đồng/ha. Lần này, ông Linh đưa ra lý do cần gấp 1,5 tỉ đồng để bồi thường cho các hộ dân bị san ủi hoa màu.
 
Sau khi nghe giám đốc Công ty K.Trang nói không có ngay 1,5 tỉ đồng, ông Linh lập tức hạ xuống còn… 200 triệu đồng và được hẹn hôm sau tới nhận. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, giám đốc Công ty K.Trang biết miếng đất dự án mà Linh chào bán đã bán cho nhiều người trước đó nên từ chối.
 

Ông giám đốc mất tích

 
Đầu năm 2010, ông Linh bày trò hợp tác với ông Vũ Văn Định, Giám đốc Công ty Nam S. (trụ sở ở Đồng Xoài), để ông Định đứng ra san ủi hoa màu, bồi thường cho các hộ dân có đất nằm trong dự án; ngược lại, ông Định được hưởng 40 ha đất và được phong chức phó giám đốc Công ty Việt Lào. Ngày 19 và 20-5-2010, hai ông Linh và Định thuê người mang máy móc vào rừng san bằng 30 ha điều, mì của người dân, đến nay không bồi thường cho ai.
 
“Ủi xong hoa màu của gia đình tôi, ông Định bảo tôi viết giấy đã bàn giao đất cho Công ty TNHH Việt Lào thì sẽ trả 60 triệu đồng nhưng sau đó họ trốn biệt” - ông Lợi bức xúc.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo