xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cuộc chiến của những người quen

Cam Ly

Thượng đế đã công bằng khi sắp đặt trận chung kết trong mơ giữa hai đội bóng lừng danh thế giới: Tây Ban Nha và Hà Lan.

Trước đó, sau khi Hà Lan vượt qua Uruguay ở bán kết, nhiều người muốn trận chung kết là cuộc đối đầu duyên nợ giữa Hà Lan và Đức. Tuy nhiên, Hà Lan - Tây Ban Nha mới là cặp đấu thú vị, đáng được trông đợi nhất.

 
Thú vị bởi về truyền thống, cả hai cùng đại diện cho bóng đá đẹp. Tây Ban Nha hiện tại là đội chơi bóng quyến rũ nhất thế giới, còn Hà Lan dù nay trọng lối đá thực dụng nhưng phong cách hoa mỹ vẫn luôn tiềm tàng, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
img
Bài toán khó của HLV Bosque là khắc chế những hảo thủ của Hà Lan hiểu biết rất rõ
bóng đá Tây Ban Nha, như Bronckhorst, Sneijder, Robben. Ảnh: REUTERS
 
Thú vị bởi sau trận chung kết, thêm một “vua” sẽ lên ngôi, hoàn toàn mới chứ không phải là một trong những cái tên đã cũ mèm như Brazil, Uruguay, Đức, Ý, Argentina hay Anh, Pháp.
 
Thú vị bởi đây sẽ là cuộc chiến của những... người quen. Wesley Sneijer và Arjen Robben - hai mũi tên vàng của Hà Lan - từng bị CLB hoàng gia Tây Ban Nha ruồng bỏ vào đầu mùa bóng 2009-2010 dù cả hai đang chơi tốt. Giá trị của Sneijder và vai trò của Robben ở Inter Milan và Bayern Munich (cùng vào chung kết Champions League mùa rồi) quan trọng như thế nào, ai cũng đã thấy, ngoại trừ ông chủ thừa mứa tiền bạc của Real Madrid! Lần này, Sneijder và Robben quyết cho người Tây Ban Nha thấy rằng họ đã mắc sai lầm trong việc dụng nhân.
 
Trong trận chung kết, tuyến giữa sẽ là nơi song đối kỳ lạ giữa những cặp số. Khi D. Villa (số 7) đá hộ công cho F. Torres như mọi khi, anh sẽ chạm trán với chiến binh số 7 D. Kuyt. Tiền vệ kiến thiết H. Xavi (số 8) sẽ đối đầu với tiền vệ thủ cùng mang áo số 8 Nigel de Jong. Người đá cặp với H. Xavi là tiền vệ A. Iniesta (số 6) sẽ đụng “người thép” cũng mang áo số 6 - Van Bommel. Và nếu như siêu dự bị C. Fabregas (số 10) được ra sân, anh sẽ phải so giày với tiền vệ số 10 “thần tài” của Hà Lan Wesley Sneijder!
 
Không hẹn mà hạnh ngộ như thế, chắc chắn cuộc đấu sẽ tràn đầy ngẫu hứng và cống hiến.
 
Hà Lan có phần lợi thế vì trong đội hình hiện tại họ có nhiều hảo thủ đã và đang chơi cho các CLB hàng đầu tại La Liga, như Van Bronckhorst, Van Bommel (Barcelona), Sneijder, Robben và Van der Vaart (Real Madrid)... Ngay cả hai trợ lý của HLV Marwijk là Frank de Boer và Phillip Cocu cũng từng chơi cho Barcelona trong thời gian dài nên hiểu bóng đá Tây Ban Nha (mang đậm phong cách Calatan) rất rõ. Còn La Roja thì ngược lại.
 
Với Hà Lan “biết mình biết người” như thế, La Roja làm sao ngăn được Oranje khỏi “trăm trận trăm thắng”?

Hỏi cũng chính là mong đợi!  

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo