xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Cú sốc” được mong chờ

PHẠM DƯƠNG

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã gây ra “cú sốc” lớn tại công trình xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 4-10.

Đi kiểm tra, thị sát dự án, ông đã ra lệnh thay đổi tổng chỉ huy công trình ngay tại công trường. Người bị “trảm” chính là Trưởng Ban Quản lý dự án Đặng Hồng Cương.

Bộ trưởng Đinh La Thăng tức khắc đưa ra quyết định trên sau khi mắt thấy tai nghe tiến độ “rùa bò” tại dự án trọng điểm của ngành hàng không nói riêng, GTVT nói chung tại miền Trung. Được khởi công từ cuối năm 2007, lẽ ra nhà ga này đã phải được đưa vào khai thác từ quý I/2010. Dù đã chậm tiến độ hơn một năm nhưng lúc Bộ trưởng Đinh La Thăng đến kiểm tra vẫn thấy dự án còn hết sức ngổn ngang, chưa biết ngày nào mới hoàn thành. Hơn một năm chậm trễ là mất biết bao tiền khai thác từ nhà ga mới, là phiền toái cho hành khách vì sân bay quá tải, là mất đi cơ hội làm ăn, du lịch...

Việc dự án xây dựng nhà ga hành khách sân bay quốc tế Đà Nẵng chậm tiến độ, tất nhiên những người lãnh đạo Bộ GTVT biết từ lâu. Biết vậy, nhưng trong một thời gian dài “rùa bò”, người được giao trách nhiệm cao nhất giám sát tiến độ dự án - ông trưởng ban quản lý dự án - vẫn ung dung tại vị.

Không chỉ riêng dự án trên mà nhìn ra cả nước thấy biết bao dự án “treo”, công trình “rùa bò”... trong khi những người được giao trách nhiệm lại thờ ơ, vô trách nhiệm. Nhưng ít có vụ việc nào người được giao trọng trách cao nhất bị kỷ luật, cách chức vì không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong bối cảnh đó, quyết định “trảm” trưởng ban quản lý dự án của Bộ trưởng Đinh La Thăng lẽ ra là việc tất yếu phải làm từ lâu, song vẫn gây ra “cú sốc”, một cú sốc mong đợi của người dân; bởi điều tưởng như hiển nhiên đó lại không hề dễ dàng trên thực tế.

Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ GTVT đầu tháng 8 vừa qua, ông Đinh La Thăng đã nói: “Bộ trưởng là tư lệnh lĩnh vực ngành, phải cho tôi toàn quyền”.

Trong 2 tháng sau câu nói gây chú ý, vị tân “tư lệnh” ngành GTVT đã tới thị sát tuyến đường vận chuyển bauxite Tây Nguyên, làm việc với TP lớn nhất nước - TPHCM về vấn đề chống ùn tắc giao thông... và mới nhất là quyết định gây sốc ngày 4-10 tại Đà Nẵng.

Mới đây, “tư lệnh” ngành tài chính Vương Đình Huệ cũng vừa tạo ra “cú sốc” trên công luận khi quyết tâm làm minh bạch giá xăng dầu.

“Trảm” trưởng ban quản lý dự án ngay tại công trường, quyết minh bạch giá xăng dầu... là những “cú sốc” được mong chờ của các vị “tư lệnh” dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo