Ông Nguyễn Văn Hùng (phải) đang kiểm tra xe chở gia cầm
Vất vả về đêm
Trạm Kiểm dịch thú y quận Thủ Đức nằm ngay cửa ngõ ra vào TP HCM, là nơi chốt chặn, kiểm dịch thực phẩm trước khi vào TP. Thời gian làm việc của trạm chia làm 2 ca: ca ngày từ 7 giờ đến 17 giờ, ca đêm từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Xe chở hàng tập trung vào ban đêm và rạng sáng nên ca trực đêm thường căng thẳng và bận rộn hơn. Vì vậy, nhân viên kiểm dịch phải có sức khỏe tốt để tỉnh táo làm việc.
Mỗi đêm, trạm tiếp nhận gần 100 xe gia súc, gia cầm. Dù đã được tiêu độc, khử trùng nhưng mùi hôi vẫn đọng lại, nhất là khi thời tiết nắng nóng. Chưa kể đến việc lông gà, lông vịt bay ra mù mịt, người bình thường hít vào hay bị lông dính vào da mặt thì rất dễ mắc các bệnh về hô hấp, da liễu. “Chúng tôi sống chung với mùi hôi cả ngày, tiếp xúc với gia súc, gia cầm hàng giờ nên các bệnh do mùi hôi hay lông gà, lông vịt đều phải... chào thua” - ông Nguyễn Quang Đức cho biết.
Thực ra, việc chịu đựng mùi thực phẩm sống vẫn chưa là gì so với những vất vả của nhân viên kiểm dịch làm công việc chốt chặn trên các tuyến đường để bắt xe vi phạm. Lúc 0 giờ, nhận được tin báo có xe chở gia cầm lậu vào TP HCM, lập tức nhân viên kiểm dịch của trạm lên đường, phối hợp với các lực lượng chức năng khác “phục kích” ở các điểm nút giao thông. Theo ông Nguyễn Quang Đức, lực lượng túc trực tại trạm luôn sẵn sàng ra quân bất kể lúc nào khi nhận được tin tố giác của quần chúng. Nhiều lúc trời mưa lớn, nhân viên kiểm dịch cũng phải “đội mưa” để chặn bắt xe chở thực phẩm lậu. Ông kể: “Chúng tôi thường xuyên đứng canh cả đêm dưới mưa, bị muỗi đốt khắp người nhưng có khi vẫn về tay không vì những lời tố giác ảo”.
Đối mặt hiểm nguy
Trước hoạt động ngày càng tinh vi của các đối tượng kinh doanh thực phẩm lậu, kiểm dịch viên ngoài việc kiên nhẫn, cẩn thận còn “sáng chế” ra nhiều cách thức để phát hiện những xe vận chuyển hàng phạm luật.
Mới làm công tác kiểm dịch chưa đầy 1 năm nhưng đã rất nhiều lần kiểm dịch viên Phạm Thị Yến bị tiểu thương trong các chợ trên địa bàn chị phụ trách hăm dọa, gây khó dễ. Chị Yến cho biết nhân viên kiểm dịch chợ phải làm việc một mình. Khi chợ bắt đầu hoạt động cũng là lúc chị phải vào các lò giết mổ, quầy thực phẩm để kiểm tra. Khi xét thấy có vi phạm, tiến hành lập biên bản, chị thường bị tiểu thương chửi bới, đe dọa hành hung. Chị bộc bạch: “Cứ thấy tôi bước vào chợ là nhiều tiểu thương mặt hầm hầm. Tôi luôn phải nín nhịn, kiên nhẫn để hoàn thành công việc”. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, nhân viên kiểm dịch Trạm Kiểm dịch thú y quận Thủ Đức, tình trạng nhân viên ở đây bị đe dọa, hành hung hay gặp phải thái độ bất hợp tác là chuyện như cơm bữa.
Nhiều kiểm dịch viên cho biết khi rượt đuổi xe lậu, nhân viên kiểm dịch thường xuyên bị tai nạn giao thông do không được trang bị phương tiện hiện đại. Hầu hết kiểm dịch viên phải tác nghiệp bằng xe cá nhân và không được đào tạo qua các khóa nghiệp vụ tự vệ, đấu tranh tội phạm. |
Bình luận (0)