xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Những chuyến xe đoàn viên

HỒNG ĐÀO - THANH NGA

52 chuyến xe đầu tiên của chương trình “Tấm vé nghĩa tình” đã khởi hành, đưa 2.214 công nhân xa quê về sum vầy với gia đình vào sáng qua (22-1)

Trời còn tờ mờ sáng, 2.214 công nhân (CN) làm việc tại các KCX-KCN TP HCM đã có mặt ở Khu Công nghệ cao (quận 9) để tham gia những chuyến xe sum họp cùng gia đình sau nhiều năm vất vả tại TP. Chương trình do LĐLĐ TP HCM và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP tổ chức hằng năm. Những CN đi đợt này quê từ Phú Yên đến các tỉnh, thành phía Bắc, có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm liền chưa được về nhà đón Tết.

Niềm vui sum họp

Đây là năm thứ 9, LĐLĐ TP HCM phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” nhằm tạo điều kiện cho CN khó khăn được về quê đón Tết cùng gia đình. Năm nay, tổ chức CĐ TP phối hợp cùng các doanh nghiệp (DN), mạnh thường quân lo gần 43.000 vé xe, 50 vé máy bay và 1.200 vé tàu cho CN, tổng chi phí lên đến 24 tỉ đồng. Riêng CĐ các KCX-KCN TP trao tặng 4.822 vé xe cho CN có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người quê ở khu vực miền Trung và miền Bắc bị thiệt hại nặng do mưa lũ vừa qua.


Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, thăm hỏi gia đình công nhân về quê đón Tết sáng 22-1

Bà Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP HCM, thăm hỏi gia đình công nhân về quê đón Tết sáng 22-1


Công nhân các KCX-KCN TP háo hức lên xe về quê Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Công nhân các KCX-KCN TP háo hức lên xe về quê Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Qua 9 lần tổ chức, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” ngày càng lan tỏa và mang lại cảm xúc đặc biệt cho những CN xa xứ. Bịn rịn mà ấm áp từ đêm trao vé đến nghẹn ngào ở lễ tiễn. Với CN xa quê, được trở về nhà đón năm mới luôn là niềm mong mỏi lớn nhất nhưng giây phút tạm chia xa TP mà họ đã gắn bó nhiều năm liền, ai cũng cảm thấy quyến luyến.

Được về quê trên chuyến xe nghĩa tình, nhận được những lời đến chúc Tết, thăm hỏi hết sức chân tình từ lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP HCM, gia đình anh chị Hoàng Văn Trường và Trần Thị Nga (Công ty TNHH Freetrend; KCX Linh Trung 1, quận Thủ Đức) vô cùng hạnh phúc. “Đã 8 năm rồi, vợ chồng tôi chưa về quê ăn Tết cùng gia đình nên mong đợi ngày này từ rất lâu. Hôm nay, cả gia đình được về quê đón Tết cùng ông bà nội ngoại 2 bên, không có gì vui bằng. Mong rằng mỗi năm đều có những chuyến xe như thế này để nhiều CN có thể đoàn tụ cùng gia đình” - chị Nga bày tỏ.

Phần quà của anh Trường, chị Nga mang về cho gia đình ngoài bánh kẹo, quần áo còn có cô con gái nhỏ 4 tuổi chưa lần nào có dịp thăm ông bà. Cả 4 thành viên trong gia đình đều rất háo hức, sau 2 ngày trên xe là họ có mặt ở Nghệ An, đón một cái Tết đầm ấm cùng người thân.

Thỏa nỗi nhớ mong

Có mặt tại lễ tiễn CN về quê từ sớm, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM - đã gửi lời chúc đến tất cả anh chị em CN và gia đình có một cái Tết thật vui tươi, sum họp, đầm ấm. Bà bày tỏ mong muốn người lao động sẽ quay trở lại TP HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết; tiếp tục lao động, sản xuất, đóng góp cho sự phát triển chung của TP.

Thấp thỏm và hồi hộp là tâm trạng của chị Dương Thị Hoàng - quê Nghệ An, CN Công ty TNHH Long Rich (KCX Linh Trung II, quận Thủ Đức) - trước khi làm thủ tục lên xe về quê. Vậy là sau 4 năm đằng đẵng, chị cũng được đón Tết ở quê nhà, đặc biệt là được gặp lại 2 cậu con trai nhỏ. Cuộc sống tha hương còn nhiều vất vả nên khi có con, vợ chồng chị buộc lòng phải gửi về quê cho cha mẹ chăm sóc. Suốt cuộc trò chuyện, chị luôn nhắc đến 2 cậu con trai. Chị kể hay tin mẹ về, cậu con trai lớn mừng ra mặt, cứ tíu tít dặn: “Mẹ mua siêu nhân và xe điện cho con nhé”…

Nghĩ đến các con phải sống xa vòng tay cha mẹ, mắt chị Hoàng đượm buồn. “Nhiều đêm nhớ con, tôi khắc khoải không ngủ được. Nhiều hôm gọi điện thoại về, tôi chỉ mong được nghe con kêu một tiếng mẹ. Cháu lớn đã hiểu biết nên vẫn luôn nhớ cha mẹ. Còn cháu nhỏ dù đã bập bẹ biết nói nhưng quanh năm ở với ông bà, không hiểu được nên vẫn nhất quyết không chịu gọi mẹ. Ước gì tôi có nhiều thời gian dành cho các con hơn” - chị chua xót. Nghĩ đến chỉ 2 ngày nữa đã được gặp lại gia đình, gặp con trai, đôi mắt chị ánh lên niềm hạnh phúc.

Tám năm gắn bó với TP HCM, đây là lần thứ 2, vợ chồng chị Ngô Thị Tuyết (Công ty TNHH Domex, KCX Linh Trung I) và anh Nguyễn Duy Quyền được đón Tết ở quê nhà Nghệ An. Đây cũng là năm đầu tiên, 4 thành viên trong gia đình họ được gặp mặt, ra mắt họ hàng. “Cứ nghĩ đến đó là tôi lại cảm thấy háo hức. Tôi ước gì chương trình duy trì mãi để có thêm nhiều gia đình CN được đoàn viên” - anh Quyền tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM:

Xứng đáng được chăm lo nhiều hơn

Thành ủy TP HCM đánh giá cao nỗ lực vượt bậc của tổ chức CĐ, các doanh nghiệp và mạnh thường quân khi tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, tạo điều kiện cho hàng chục ngàn CN khó khăn về quê ăn Tết.

Được về quê trên những chuyến xe an toàn, thoải mái, chắc chắn anh chị em CN sẽ có một cái Tết thật ấm áp bên người thân và sẽ tích lũy nhiều năng lượng hơn nữa để làm việc trong năm mới. Gắn bó và cống hiến hết mình cho sự phát triển của TP HCM nên anh chị em xứng đáng được chăm lo nhiều hơn.

Góc nhìn

Thắm đượm nghĩa tình

Dự lễ tiễn hơn 2.200 công nhân (CN) các KCX-KCN TP HCM về quê đón Tết trong chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do LĐLĐ TP và Công đoàn (CĐ) các KCX-KCN TP tổ chức, chúng tôi đọc được niềm vui, niềm hạnh phúc trên gương mặt rạng rỡ của từng người khi sắp được sum vầy với gia đình. Sau một năm làm việc ở TP HCM, hơn lúc nào hết, họ chỉ mong về nhà càng sớm, càng tốt.

Hiểu được suy nghĩ ấy của anh chị em CN, lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP HCM cũng vui lây. Không vui sao được khi chứng kiến hàng ngàn CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiều năm liền không điều kiện về quê đón Tết sắp được đoàn viên cùng người thân nhờ những chuyến xe nghĩa tình do tổ chức CĐ TP và các doanh nghiệp chung tay tổ chức. Từ vài trăm vé ở năm đầu tiên, qua 9 lần tổ chức, số vé đã tăng lên gần 5.000 và điều này vượt xa sự mong đợi của lãnh đạo CĐ TP.

Sức sống của chương trình còn là sự đồng thuận của người sử dụng lao động khi chung tay với tổ chức CĐ lo Tết cho CN, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, CN ở các vùng bị thiên tai. Nhín chút lợi nhuận, họ sẵn lòng hỗ trợ từ 70% đến 100% tiền vé, xem đó là sự tri ân thiết thực nhất và ý nghĩa nhất đối với đóng góp của người lao động (NLĐ). Sự giao thoa suy nghĩ và hành động giữa tổ chức CĐ TP HCM và người sử dụng lao động trong công tác chăm lo đã và đang tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lao động.

Với NLĐ xa quê, tình cảm, nhất là sự sẻ chia của tổ chức CĐ giúp họ có thêm động lực làm việc và gắn bó lâu dài với quê hương thứ hai. Xa quê kiếm sống, mong muốn duy nhất ở họ là có việc làm, thu nhập ổn định. Do gia cảnh khốn khó, rất nhiều người đã phải đón Tết ở TP với nỗi buồn vô hạn. Không được gặp cha mẹ, người thân, đặc biệt là con cái, trong thời khắc thiêng liêng là mất mát tinh thần không thể bù đắp. Do vậy, được hưởng một cái Tết đoàn viên, được thỏa niềm vui sum họp là hạnh phúc lớn lao.

Điều đó cho thấy tính nhân văn của chương trình “Tấm vé nghĩa tình” do tổ chức CĐ TP HCM khởi xướng, tất thảy vì đời sống, việc làm của NLĐ. Chăm lo tốt cho CN, nhất là người ngoại tỉnh, cũng là cách mà tổ chức CĐ TP thể hiện tinh thần đồng hành, sát cánh cùng NLĐ trong lúc khó khăn. An Chi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo