“Tôi gần như tuyệt vọng sau khi bị tai nạn. Nhưng tôi phải đứng dậy, cố gắng làm việc để có thể tự nuôi mình và phụng dưỡng mẹ già”. Chị Nguyễn Thị Thanh Xuân, kế toán Công ty Xây dựng Gam Ma (quận 10 - TPHCM), tâm sự tại buổi họp mặt nữ CNVC-LĐ bị tai nạn lao động do LĐLĐ TPHCM và Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức sáng 8-3.
Mặc dù bị thương tật nhưng chị Nguyễn Thị Thanh Xuân luôn là một nhân viên mẫn cán của công ty. Ảnh: HỒNG NHUNG
Người con hiếu thảo
Ở công ty, chị Xuân được mọi người đánh giá là một kế toán giỏi, một đồng nghiệp tốt, luôn quan tâm giúp đỡ người khác. Vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống của một người khuyết tật, hằng ngày, chị vẫn tự mình vượt quãng đường xa để đi làm và tự hào mình vẫn là người có ích.
Quên mình vì chồng, con
Đối với chị Nguyễn Thị Danh, 43 tuổi (ngụ xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi - TPHCM), nghị lực sống, nỗ lực vượt qua nỗi đau bệnh tật của chị đáng để nhiều người khâm phục. Năm 2007, chị bị nứt sọ trong vụ tai nạn lật xe đưa đón công nhân của Công ty TNHH Samyang Việt Nam. Vì nhà nghèo nên gia đình phải mượn tiền để lo chạy chữa cho chị. Đến giờ, khoản tiền nợ để lo chạy chữa thuốc men chị không biết bao giờ trả xong. Tai nạn khiến chị bị chứng đau đầu hành hạ, sức khỏe suy sụp, không bảo đảm để làm trong môi trường nhà máy nên sau đó, chị đã xin nghỉ việc.
Nhưng nỗi bất hạnh của chị vẫn chưa dừng lại. Trong khi sức khỏe của chị chưa hồi phục thì cô con gái 17 tuổi của chị bị phát hiện mắc bệnh ung thư tủy. Số nợ cũ chưa trả hết, giờ lại chồng chất thêm nợ mới. Không cho phép mình đầu hàng trước nghịch cảnh, chị tự nhủ phải cố gắng để làm điểm tựa tinh thần cho con. Chị chọn nghề giúp việc nhà để kiếm kế sinh nhai và có tiền giúp con kéo dài cuộc sống. “Tuổi cao, sức khỏe yếu nên không có công ty nào chịu nhận tôi vào làm việc. Tôi phải đi giúp việc nhà để có tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho con” - chị nói, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ.
Số phận dường như chẳng bao giờ mỉm cười với gia đình nhỏ của chị. Cách đây 1 tuần, chồng chị bị tai biến mạch máu não phải nhập viện điều trị. Tiền sinh hoạt trong gia đình, tiền thuốc thang của chồng và con gái đều dồn lên vai người phụ nữ bé nhỏ nhưng giàu nghị lực này.
Sống tốt từng ngày
Khi nhắc đến tai nạn hy hữu đến với mình 5 năm trước, chị Trần Thị Hoàng Mỹ, nhân viên Công ty TNHH Telitan & Fish (quận 1 - TPHCM), vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị Mỹ kể lại tháng 1- 2008, lúc ấy chị đang làm ở Công ty TNHH Theodore Alexander - KCX Linh Trung 1, trên đường đi làm, chị bị chiếc xe tải vượt ẩu tông phải. Chị bị gãy xương chậu, chấn thương nặng ở chân, vai, phải nằm viện 3 tháng. Tai nạn xảy ra khi chị vừa kết hôn được 1 tháng.
BÀ PHẠM THỊ HOA, TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG LĐLĐ TPHCM: Những phụ nữ phi thường! Hơn 200 nữ CNVC-LĐ bị tai nạn lao động dự họp mặt là những phụ nữ phi thường. Họ vượt qua nỗi đau để trở về cuộc sống thường ngày của người vợ, người mẹ, hết lòng chăm lo cho gia đình. Điều đáng quý ở các chị là ý chí vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Dù hoàn cảnh nào, các chị vẫn lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu công việc của mình. |
Bình luận (0)