icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đam mê, tự tin và minh bạch

Thế Dũng

Đến với tin học bằng cách tự học, là một trong số người VN đầu tiên được cấp bằng kỹ sư MCSE tại VN, Dương Vi Khoa tâm sự: “Tôi phản đối các hành động hack, đặc biệt là tấn công phá hoại”

Trong những ngày qua, cộng đồng công nghệ thông tin (CĐCNTT) và bạn đọc dành nhiều sự quan tâm cho sự kiện iCMS bị cáo buộc copy phần mềm nguồn mở CMS.NET đề cập trên website www.diendantinhoc.com. Ban Tổ chức cuộc thi Trí tuệ VN đã phải mời người quản trị diễn đàn (admin) Dương Vi Khoa như một đại diện của CĐCNTT đến để lắng nghe tiếng nói từ giới này. Vậy Dương Vi Khoa là ai?

CNTT: Một thế giới mở.- Với vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt xương xương, nước da trắng yếu đuối, không ai nghĩ chàng trai ngoài đôi mươi Dương Vi Khoa lại có đủ sức khỏe, sự tỉnh táo và một tinh thần thép để giữ được quan điểm khách quan trước hàng ngàn ý kiến khác nhau của các thành viên (member) trong diễn đàn www.diendantinhoc.com. Để xây dựng và điều hành tốt được www.diendantinhoc.com (cho đến thời điểm này), là một quá trình tự học, niềm đam mê cháy bỏng, sự khát khao sáng tạo của Dương Vi Khoa, người không có bằng cấp trình độ cử nhân.

Sinh ra trong một gia đình thể thao, vì cha mẹ của Khoa làm trong ngành này, Khoa biết đến CNTT (mà thực chất lúc đó là chiếc máy vi tính) năm anh mới 11 tuổi (1992), khi đang học lớp 6. Khoa kể, lúc đó và đến bây giờ đối với Khoa, máy tính là niềm đam mê cháy bỏng và một thế giới mở. Khi đó, gần nhà Khoa có Nhà Văn hóa Thiếu nhi, ở đó có dịch vụ cho thuê máy tính. Với những kiến thức chỉ đủ để sờ bàn phím nên việc duy nhất cậu bé có thể làm là nhìn ngắm máy tính và quan sát những người bên cạnh thao tác với sự thèm thuồng và bái phục. Kể lại chuyện này, trong giọng kể và ánh mắt của Khoa cho thấy anh còn nhớ rất rõ những kỷ niệm đầu đời khi đến với CNTT, đặc biệt là chuyện vui rất sợ máy tính hỏng. “Với tôi máy tính là một thế giới lạ và rộng mở, nó thực sự hấp dẫn tôi” – Khoa nói. Sau đó, đến kỳ nghỉ hè, Khoa được mẹ cho đi học một lớp vi tính trong 3 tháng. Khi ấy, thầy đầu tiên của Khoa về CNTT là Đỗ Ngọc Phương rất cưng Khoa chỉ vì anh là cậu bé “nhí” nhất lớp. Kết thúc khóa học đã xảy ra một chuyện lạ trong lớp, đó chính là bài tốt nghiệp của Khoa về chương trình karaoke trên nền đồ họa đã đạt điểm cao nhất lớp. Thầy Phương lúc đó đã phải thán phục sự đam mê và kiên trì của cậu học trò nhỏ.

Là người quản trị của diendantinhoc.com có hơn 37.000 thành viên trên khắp thế giới, Dương Vi Khoa muốn cùng các đồng nghiệp xây dựng nền CNTT nước nhà phát triển đúng định hướng và phù hợp với thế mạnh của VN.

Đến năm lớp 7, Khoa đã đại diện trường đi thi giải tin học quận 1, đoạt ngay giải nhất dành cho học sinh lớp 7 (tin học cơ bản) và giải 3 dành cho học sinh lớp 9 (lập trình). Sau sự kiện này, nhân sinh nhật Khoa bố mẹ đã mua tặng một bộ máy tính trị giá 800 USD. Việc đầu tiên của Khoa khi có máy tính là găm máy lên và vào CMOS sửa lung tung. Hậu quả là phải nhờ nhân viên bảo hành đến sửa, nhưng đây cũng là lần cuối cùng. Sau này, khi vẫn còn ngồi ghế trường cấp 2, Khoa đã là một nhân viên bảo trì máy tính nghiệp dư và bắt đầu lang thang lên mạng.

Từ bỏ ngành luật chỉ vì đam mê CNTT.- Đến năm 1998, do hâm mộ truyện trinh thám của tác giả Agatha Christie và nhân vật luật sư Perry Masson, nên Khoa đã chọn thi vào Đại học Luật TPHCM và Khoa CNTT Trường Đại học Bách khoa TPHCM. Theo Khoa, điều không may là anh chỉ đỗ vào trường luật. Nhưng chỉ theo học được 3 năm, Khoa đã bỏ mục tiêu trở thành luật sư vì niềm đam mê CNTT đã buộc anh phải quyết định rời bỏ trường luật trước sự phản đối kịch liệt của gia đình và bạn bè. Từ đây cũng như trước đó, việc bước vào và khám phá “thế giới mở” CNTT đều do Khoa tự học.

Đầu năm 1999, Khoa hoàn thành lớp học MCP (Microsoft Certified Professionnal) và được cấp chứng chỉ chuyên viên của Microsoft – MCP. Tiếp đó, Khoa đã hoàn thành 6 chứng chỉ MCP để có được bằng kỹ sư hệ thống của Microsoft trên toàn thế giới - MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer). Khoa là một trong những người VN đầu tiên được cấp MCSE ngay trên đất nước mình. Lúc này, Khoa đã là member khá nổi tiếng của một số diễn đàn. Đây cũng là thời điểm bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cách sống của Khoa, từ một con mọt sách (anh có gần 10.000 cuốn sách), chỉ đam mê tin học, trở thành một người năng nổ, cởi mở và không ngại giao tiếp. Từ đó, Khoa nghĩ phải thành lập một diễn đàn về CNTT,â ban đầu là diễn đàn hẹp chỉ dành cho chuyên viên Microsoft là www.mcpvn.com. Được hưởng ứng tích cực, đầu năm 2000, Khoa đã xây dựng diễn đàn www.becertified.net và tồn tại trong 6 tháng, thu hút được trên 2.000 member. Theo Khoa giải thích, tên và ý nghĩa của việc thành lập diễn đàn này là để mọi người cùng tự học.

Đến giữa năm 2000, Khoa quyết định đổi tên diễn đàn thành www.diendantinhoc.com để mở rộng thành viên và cần có một cái tên dễ nhớ. Từ khi thành lập đến nay, www.diendantinhoc.com đã nhiều lần thay đổi phiên bản, nhiều kiểu giao diện khác nhau và giao diện hiện tại Khoa phải mua bản quyền 160 USD của Công ty Phát triển phần mềm Jelsoft, một nửa số tiền này là do các member đóng góp. Theo Khoa, nền kinh tế nói chung cũng như CNTT nói riêng muốn phát triển và hội nhập thì việc trước tiên phải biết tôn trọng luật quốc tế và điều cần nhớ đầu tiên là phải tôn trọng luật bản quyền. Khoa cho biết www.diendantinhoc.com là website bị tấn công nhiều thứ hai trong các website của VN, chỉ sau website của Hiệp hội Hacker VN – HVA. Đã có lúc hacker tấn công www.diendantinhoc.com và xóa toàn bộ dữ liệu. Khoa nói: “Tôi đã mất rất nhiều công sức để xây dựng lại dữ liệu nên rất thấm thía khi website khác bị tấn công. Tôi phản đối các hành động hack, đặc biệt là tấn công phá hoại”. Hiện tại, www.diendantinhoc.com có 37.000 thành viên trên khắp thế giới.

Quan điểm sống: Tự tin, tôn trọng mình và mọi người.- Hiện tại, ngoài việc quản lý diễn đàn, Khoa còn nhận thiết kế các trang web và làm các dịch vụ CNTT. Mỗi tháng Khoa phải bỏ ra 200 USD để trả tiền server cho sự tồn tại của diễn đàn. Khoa nói, ước muốn của anh là sẽ mở một công ty kinh doanh các dịch vụ trực tuyến. Khoa tâm sự rằng, anh muốn cùng các đồng nghiệp tham gia xây dựng nền CNTT nước nhà phát triển nhưng phải có định hướng, chọn lọc phù hợp với thếâ mạnh của VN. Quan điểm sống của Khoa là tự tin, biết tôn trọng mình và mọi người. “Mọi việc khi làm tôi đều dặn lòng mình không được bán rẻ danh dự, phải luôn minh bạch và rõ ràng” – Khoa tâm sự. Do vậy, khi tiếp xúc với BTC cuộc thi Trí tuệ VN vào ngày 7-12, Khoa đã tỏ ra khá điềm tĩnh cũng như giữ được sự ôn hòa cần thiết. Mặc dù, chịu rất nhiều áp lực từ phía các member BTC cũng như những ý kiến từ nhiều phái khác nhau nhưng đến thời điểm này Khoa vẫn giữ được thái độ khách quan khi được CĐCNTT chọn là người đại diện. Về sự kiện iCMS, Khoa khẳng định cuộc thi này sẽ vẫn thành công, thậm chí thu hút được nhiều người tham gia hơn nữa nếu như BTC có được quyết định đúng đắn, công bằng cũng như thể lệ cuộc thi được làm chặt chẽ hơn.

Tên thật: Dương Vi Khoa, sinh năm 1981. Là anh cả trong gia đình có 2 anh em, sinh ra và lớn lên ở TPHCM. Nguyên quán: Vân Đình, Hà Tây; mẹ là người Hà Nội. Địa chỉ thường trú: Đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận - TPHCM.

Từng là thành viên đội tuyển vật lý quận và thành phố. Sở thích: chơi game, và là game thủ nổi tiếng với biệt danh “K#”; hâm mộ truyện trinh thám, nhạc tiếng Anh, nhạc hòa tấu; là thành viên đội tuyển cầu lông quận. Em gái của Khoa là Dương Thanh Vân, cũng là admin của chuyên mục Điện ảnh châu Á với website www.movies boom.com.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo