xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

3 “lâm tặc” bị bắn trọng thương

Theo LƯU NGUYỄN (Bà Rịa-Vũng Tàu Online)

3 giờ sáng ngày 7-8, tại ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu, 3 “lâm tặc” đã bị bắn trọng thương khi đang cố tình vận chuyển gỗ trên đường ven biển huyện Xuyên Mộc đi hướng Hàm Tân (Bình Thuận). Đây là đợt truy quét của lực lương chức năng nhằm ngăn chặn nạn “lâm tặc” đang hoành hành tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

img
Các “lâm tặc” đang được điều trị tại bệnh viện Bà Rịa, từ phải sang trái: Phạm Minh Trí, Phạm Đình Dũng, Võ Văn Vi.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Xuyên Mộc kết hợp cùng Công an tỉnh đã tiến hành điều tra vụ việc. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có mặt ngay từ sáng sớm tại hiện trường, nơi xảy ra vụ việc. Tại thời điểm đó, các vết máu còn loang lổ trên mặt đường thuộc Km 48, quốc lộ 55. Các hộ dân sống bên đường cho hay, khoảng gần 3 giờ sáng nghe tiếng súng chát chúa vang lên nhưng lại tưởng lực lượng Công an bắt cướp.
 
Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng gồm: Hạt Kiểm lâm huyện Xuyên Mộc, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, Công an và xã đội xã Bình Châu phối hợp phục kích trên đường ven biển, phát hiện khoảng 10 “lâm tặc” đang vận chuyển 1 khúc gỗ săng đá dài 3m có đường kính 60cm.
 
Tổ tuần tra tiến hành truy bắt nhưng bị “lâm tặc” chống trả quyết liệt. Khi lực lượng chức năng đuổi, “lâm tặc” chạy vào chợ Bình Châu, qua khu công nghiệp Láng Hàng. Khi đến ngã 3, giao nhau giữa đường ven biển và quốc lộ 55, lực lượng chức năng bắn chỉ thiên yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng bọn “lâm tặc” rồ ga, sẵn sàng hung khí để đánh lại tổ tuần tra hòng tẩu thoát qua Bình Thuận.
 
img
Tang vật thu giữ của lâm tặc là khúc gỗ săng đá.
Anh Nguyễn Hữu Chung, nhân viên Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Bình Châu kể: “Sau nhiều giờ phục kích, chúng tôi phát hiện 1 nhóm “lâm tặc” đi trên 3 xe gắn máy hai bánh kéo theo một xe lôi chở khúc gỗ săng đá từ Hồ Linh, Hồ Cốc phóng trên đường ven biển hướng Hàm Tân (Bình Thuận).
 
Sau khi truy đuổi, ra hiệu và bắn chỉ thiên yêu cầu dừng lại để kiểm tra nhưng “lâm tặc” không chịu dừng mà còn ép xe của anh em chúng tôi. Bọn chúng còn lăm lăm những khúc gỗ trên tay, cà mã tấu xuống mặt đường làm lửa văng tung tóe, bày tỏ sẵn sàng đánh nếu chúng tôi áp sát buộc chúng dừng xe”.
 
Tại hiện trường, Công an huyện Xuyên Mộc và Công an tỉnh đã thu được những vỏ đạn và dấu đạn trên đường và trên thân cây. Theo anh Chung, khẩu súng AK anh mang theo khi đó có 14 viên đạn, và đã bắn 10 viên. Trong đó, anh Chung bắn 4 phát chỉ thiên cảnh cáo nhưng “lâm tặc” vẫn không dừng nên anh đã bắn vào lốp xe kéo gỗ. Nhưng do gỗ cứng nên đạn đã dội ngược lại vào người “lâm tặc”.
 
Lúc đó, các “lâm tặc” sợ chay tán loạn, còn 3 “lâm tặc” bị thương cố chạy vào nhà dân, để lại hiện trường 1 xe máy và lóng gỗ săng đá. Các đối tượng bị thương là Phạm Minh Trí (25 tuổi), Phạm Đình Dũng (22 tuổi), Võ Văn Vì (25 tuổi) , các đối tượng này đều trú tại xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân (Bình Thuận); Trí và Dũng là anh em ruột.
 
Theo nhận định của lực lượng chức năng, trong những người tham gia vận chuyển gỗ rạng sáng 7-8 có một số đối tượng tại xã Bình Châu.
 
Sau nhiều giờ chờ đợi tại bệnh viện Bà Rịa, phóng viên báo Bà Rịa – Vũng Tàu được các bác sĩ cho biết đã phẫu thuật cho các bệnh nhân: Võ Văn Vi bị đạn trúng vào tay trái, chân trái, đã gắp được đầu đạn ở chân trái ra; Phạm Minh Trí bị đạn trúng cánh tay trái, xuyên đứt tĩnh mạch và động mạch; Phạm Đình Dũng bị đạn trúng thấu bụng, đã gắp được đầu đạn ra. Cả ba đã qua cơn nguy kịch.
 
Được biết, từ ngày 1-8-2012 đến nay, lực lượng chức năng đã bắt 3 vụ “lâm tặc” phá hoại rừng, trong đó vụ thứ nhất bắt một xe lôi, một lóng gỗ săng đá đường kính 60cm x 3m và 3 lóng đường kính 35cm x 3m; vụ thứ hai bắt Tạ Công Huệ, trú tại ấp 1 xã Bưng Riềng khi đang cưa cây trong rừng.
 
Ông Chu Văn Vị, tổ trưởng tổ tuần tra khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu bức xúc: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi bị nhiều cuộc điện thoại gọi tới với nội dung đe doạ, khủng bố. Để giải quyết triệt để nạn phá rừng, cần có sự phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong khu vực rừng”.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo