xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ám ảnh kinh hoàng - cả nhà bị truy sát lúc nửa đêm

Theo Tường Linh - Trần Phương (Bình Phước Online)

12 giờ đêm 19-11, một gia đình bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt lao vào nhà đâm chém túi bụi. Những nhát dao sắc lạnh vô tình chém xuống, Trần Văn Hiền (SN 1990) ở ấp 3, xã Tân Thành (TX Đồng Xoài, Bình Phước) lăn lộn trong vũng máu lênh láng dưới sàn nhà.

Từ hôm đó đến nay, bóng đêm trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong căn nhà có người mẹ 50 tuổi, người cha 49 tuổi, em gái 17 tuổi, em trai 12 tuổi và con trai 4 tuổi.
Vụ truy sát xảy ra đã gần một tuần, nhưng nỗi kinh hoàng trong xóm nhỏ ở ấp 3, xã Tân Thành vẫn chưa lắng xuống. Bà Trịnh Thị Hiến - mẹ của Hiền vẫn còn hoảng loạn khi nhắc về cái đêm kinh hoàng ấy. Bà kể: “Như mọi ngày, 12 giờ đêm tôi dậy thắp nhang ở điện thờ Quan âm bồ tát. Khi vừa trở vào nhà, chuẩn bị chốt cửa, bỗng ở đâu ra một thanh niên đứng ngay ngoài cửa dùng tay che miệng hỏi “Thằng Hiền có nhà không?”. Giật mình, tôi vội trả lời “Giờ này còn Hiền gì nữa, nó ngủ rồi” và kéo cửa lại. Bất ngờ, nó giật mạnh cánh cửa mở bung ra, nắm cổ áo tôi vật ngã xuống sàn nhà. Quá bất ngờ nên tôi bị té nhào trên nền nhà”.
 
Tiếng hét trong đêm
 
Bà Hiến đi đi lại lại chỉ cho chúng tôi 2 chiếc cột chéo nhau mắc võng và những chỗ máu văng tung tóe, loang lổ trong nhà, trên giường, trên tường... Hôm sau, những vũng máu đã được người thân, hàng xóm giúp dọn rửa sạch sẽ, nhưng khi tả lại cho chúng tôi, bà cứ lặp đi lặp lại: “Nhắm mắt vào là những vũng máu ấy lại hiện ra. Tối đến nhìn khắp nhà toàn thấy máu. Lại gần cánh cửa thấy bóng mình trong kính cũng giật mình tưởng có đứa nào nắm cổ áo mình vật xuống”.
img
Bà Hiến (bên trái) và cháu Huy vẫn chưa hoàn hồn sau đêm cả nhà bị truy sát

Bà Hiến cho biết: “Đêm đó, thằng Hiền bế con (bé Trần Nguyễn Quang Huy, 4 tuổi) nằm ngủ trên võng (ở gian chính). Vợ chồng tôi ngủ trên giường, ngay bên chiếc võng. 2 đứa em thằng Hiền ngủ gian nhà phía trong. May mà thằng Hiền che được cho con nó, rồi đẩy thằng bé ra xa nên thằng bé không bị gì”.
 
Những nhát dao bất ngờ chém xuống. Bà Hiến mặc dù bị té, nhưng với bản năng tự vệ khiến bà bật dậy ngay sau đó. Bà kể tiếp: “Tôi chẳng hiểu gì cả, chỉ biết hô “cướp, cướp”. Một đứa hét lên “chém chết cả nhà nó đi”. Tôi liền ôm lấy một thằng đang cầm con dao. Nó cố đâm thằng Hiền. Con Lan (Trần Thị Lan, em gái của Hiền, 17 tuổi) chạy tới, nắm lấy lưỡi dao của thằng này. Tay con bé bị dao rạch đầy máu”.
 
Bà Hiến kể tiếp: “Thằng Hiền bị đâm chém nhiều lắm, nhưng cũng chạy được ra ngoài nấp vào gốc điều. Chồng tôi bật dậy, nhưng ông ấy uống rượu nhiều và cũng chẳng biết gì cả. Ông ấy tưởng mấy đứa đánh nhau, không biết đầu đuôi thế nào, không biết ai đánh ai can... chỉ hỏi chuyện gì thế. Vừa từ giường xuống đất, ông ấy liền bị 2 thằng cản lại, rồi đấm đá ông ấy túi bụi”.
 
Cuộc truy sát diễn ra cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong khoảng vài phút, sau đó nhóm côn đồ bỏ đi ngay. Bà Hiến nhớ lại: Đêm tối hỗn loạn, tôi không nhìn được mặt chúng nó. Có 3 đứa vào chém, 3 đứa đứng ngoài sân, vài đứa đứng ngoài ngõ.
 
Anh Lê Đình Giang, nhà đối diện với nhà bà Hiến cho biết: Nghe tiếng kêu cứu của gia đình bà Hiến, tôi liền mở cửa chạy sang. Thế nhưng sang đến nơi chỉ thấy toàn máu, đám thanh niên lạ mặt đã lên xe máy bỏ đi. Anh Giang cho biết thêm, sáng 19-11, đi dự đám cưới ở ấp 7, xã Tân Thành, có nghe Hiền lời qua tiếng lại với một đám thanh niên ở tiệc cưới. Bữa đó Hiền đi phục vụ đám cưới tại ấp 7 và đây là việc Hiền hay làm trong lúc nông nhàn để kiếm thêm tiền nuôi con nhỏ.
 
Nỗi đau không của một gia đình 
 
Từ khi con trai bị truy sát, bà Trịnh Thị Hiến chưa hết bàng hoàng. Khi kể lại sự việc, bà luôn nói Hiền chưa từng đánh nhau hay gây gổ với ai. Xót con, vừa kể bà vừa tự hỏi “Con tôi có đánh nhau bao giờ đâu. Nó ngoan lắm. Cha mẹ có chửi nó cũng chẳng bao giờ nói lại. Sao chúng nó dã man chém con tôi như thế?”.
 
Thương con nhưng bà Hiến phải ở nhà trông cháu. Bà bảo: “Ông ấy không cho tôi đi vì tôi bị bệnh tim. Tôi cũng không biết đi xe máy, không biết gọi điện thoại. Giờ có ông ấy và con bé Lan đang trông thằng Hiền”. Mỗi ngày, ông Thanh đều gọi điện thông báo tình hình điều trị của Hiền, bà Hiến chỉ còn biết ngồi cầu mong trời phật phù hộ cho con.
 
Mẹ người Thanh Hóa, cha người Hà Tĩnh, vào Bình Phước sinh sống gần 20 năm qua. Hiền lấy vợ từ khi chưa tròn 20 tuổi. Khi con trai mới được 6 tháng thì cô vợ trẻ bỏ đi để lại một mình Hiền nuôi con nhỏ. Mấy hôm nay, bé Huy phải nghỉ học vì không có ai đưa đến trường. Đêm đến, Huy không ngủ, cứ hỏi ba và đòi bà nội bật đèn thật sáng. Ôm đứa cháu trong lòng, thấy bóng mình đổ lên tường, bà Hiến lại giật mình sợ hãi tưởng tượng có ai ở trong nhà.
 
Gặp chúng tôi tại nhà bà Hiến, vợ chồng ông Mông Văn Sen, cha mẹ của Mông Văn Hừng - đối tượng có mặt trong đêm truy sát Hiền. Ông Sen xót xa: “Con dại cái mang. Giờ chúng tôi tới để xin lỗi, động viên và xin đóng góp chút tiền để gia đình lo cho cháu chạy chữa thuốc thang. Sai trái thế nào pháp luật sẽ giải quyết”.
 
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, bà Bùi Thị Dung ở ấp 7, xã Tân Thành - mẹ của đối tượng Bùi Văn Nam, thập thò ở đầu ngõ. Giọng bà lạc đi khi kể lại việc Nam và em con dì ruột là Đinh Đức Tuân (SN 1995) cùng tham gia vụ việc, khi về đến nhà thì làm gì, điện thoại báo cho người thân biết như thế nào... Như bà Hiến, bà Dung cũng nói rằng con mình rất ngoan hiền, thương cha mẹ, tiền đổ xăng dư cũng mang về trả lại... và chưa đánh nhau bao giờ, thế mà nay lại có thể cầm dao đâm chém người.

Bà Dung kể trong nước mắt, gương mặt méo xệch đi, chỉ nói nổi nửa câu: “Gia đình khó khăn, nhà tạm bợ không bằng cái bếp tạm của người ta. Con cháu lại rơi vào vòng phi pháp, tôi đau khổ lắm. Chồng tôi đau yếu, con tôi làm đủ việc để kiếm tiền lo cho gia đình...”.

Nguyên nhân dẫn đến cuộc truy sát trong đêm sẽ được cơ quan chức năng làm sáng tỏ và những thanh niên bồng bột rồi sẽ phải trả giá cho hành động côn đồ của mình. Nhưng từ ngay trong đêm 19-11, nỗi đau đã ập xuống không chỉ một ngôi nhà - thêm một bài học xương máu về giáo dục gia đình và sự ngông cuồng của tuổi trẻ.
 
Ngày 21-11, Công an thị xã Đồng Xoài đã truy bắt được 4 đối tượng tham gia vụ truy sát, gồm: Bùi Văn Nam, Mông Văn Hừng, Trần Văn Hoàng, cùng sinh năm 1991 và Bùi Hoàng Hải (1994), đều ngụ xã Tân Thành.
 
Chiều tối 23-11, qua điện thoại, ông Trần Văn Thanh cho biết: Hiền hiện đang được điều trị tại Trung tâm điều dưỡng phục hồi chức năng của Bệnh viện Chợ Rẫy, đã qua cơn nguy kịch. Hiền bị thương tổn toàn thân với các vết khâu: 8 mũi ở đầu; 5 mũi ở bụng; lưng, vai, nách… cả chục mũi; tay bị gãy phải ghép xương; vết thương nhẹ thì khắp người. Các bác sĩ điều trị nói phải ít nhất 15 ngày nữa mới cắt chỉ, Hiền mới được cắt ống thông tiểu...

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo