xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt kẻ đào hoa trốn lệnh truy nã

Theo Lâm Viên (Lâm Đồng Online)

Lúc 1 giờ sáng 20-7, các cán bộ, chiến sĩ Phòng cảnh sát Truy nã tội phạm (PC52), Công an Lâm Đồng bất ngờ đột nhập vào một nhà trọ ở thành phố Đà Lạt và tóm gọn Nguyễn Đức Tuấn (30 tuổi) đang bị Công an tỉnh Bắc Giang truy nã toàn quốc về tội giết người.

Hai lần bị truy nã
 

img

CMND Tuấn sử dụng để xin việc làm
 
Năm 2003, lúc mới 21 tuổi Tuấn đã bị truy nã về tội cố ý gây thương tích. Sau gần 2 năm lẫn trốn Tuấn bị bắt và bị TAND thị xã Bắc Giang kết án 24 tháng tù giam. Năm 2007, sau khi thi hành án được 22 tháng, Tuấn được tha tù trước thời hạn. Tuấn quyết tâm tu chí làm ăn để trở thành người lương thiện.
 
Năm 2008 Tuấn lấy vợ và lên thủ đô Hà Nội làm nghề mộc để nuôi vợ con. Tháng 7.2010 Tuấn tranh thủ về quê ở phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang dự đám giỗ bà, tại đây có người em rể (Tuấn chưa thuộc tên) lấy con gái nhà dì trách móc vợ chồng Tuấn đám cưới của cậu ta không thèm về dự, cứ mãi lo làm ăn kiếm tiền nên quên hết nghĩa tình. Tuấn chấp nhận lời trách móc đó và 2 vợ chồng Tuấn phải chịu phạt uống mỗi người 3 ly rượu.
 
Do vợ đang nuôi con nhỏ, Tuấn uống giúp 3 ly của vợ. Thấy vậy, người em rể “phạt” Tuấn thêm 3 ly, Tuấn chấp nhận uống rồi lên giường ngủ. Mới ngủ một lúc người em rể lai “lôi đầu” ông anh dậy “phạt” tiếp tội trốn nhậu!
 
Do bức xúc vì bị bắt nạt nhiều lần, tình cờ Tuấn thấy con dao phay và đã lấy đâm người em rể 1 nhát chết tại chỗ. Sau khi gây án Tuấn lặng lẽ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17-1-2011, Công an Bắc Giang phát lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Đức Tuấn về tội giết người.
 
Sau nhiều tháng theo dõi, các trinh sát phòng PC52, Công an Lâm Đồng phát hiện Nguyễn Văn Hùng, nhân viên quản lý quán karaoke Su (đường Hoàng Diệu, TP Đà Lạt) rất giống với hình Nguyễn Đức Tuấn trong lệnh truy nã. Cách đây khoảng 1 tháng Hùng chuyển sang quản lý một sân tenis trên đường Lê Hồng Phong (Đà Lạt) của cùng chủ quán karaoke.
 
Lãnh đạo phòng PC52 (Công an Lâm Đồng) chỉ đạo trinh sát xác minh nhân thân Nguyễn văn Hùng. Từ tháng 1.2011, Hùng cùng với 1 người tên Trường (trú thị trấn Nam Ban, H. Lâm Hà, Lâm Đồng) lên xin làm nhân viên quán karaoke Su. Chứng minh nhân dân trong hồ sơ xin việc ghi tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1989, quê Bắc Giang, nơi thường trú huyện Tánh Linh (Bình Thuận). Gần đây Trường đã nghỉ việc.
 
Tội phạm đào hoa
 
Dù làm nhân viên quán karaoke chưa lâu, nhưng Hùng tỏ ra có uy tín với chủ và các nhân viên, tiếp viên. Tuy không thật đẹp trai, nhưng Hùng có tài ăn nói và sống rất “quân tử” nên được hầu hết các nhân viên, tiếp viên nữ mến mộ và đem lòng yêu thương. Được  nhiều chị em chiều chuộng nhưng Hùng cặp bồ với cô Th., đầu bếp của một quán karaoke.
 
Thiếu úy Mai Văn Dũng (Phòng PC52, Công an Lâm Đồng) có một đêm thức trắng Hùng (Tuấn) được nghe những tâm sự rất thật của kẻ bị truy nã. Tuấn kể, sau khi giết chết em rể đã trốn lên Yên Bái, sau đó đón xe vào TPHCM.
 
Một thời gian sau, Tuấn qua Đồng Nai làm nghề mộc. Tại đây Tuấn quen anh T (ngụ thị trấn Nam Ban, H. Lâm Hà), T rủ Tuấn lên thị trấn Nam Ban hái cà phê thuê. Sau đó T lại dẫn dắt Tuấn lên Đà Lạt làm cho quán karaoke Su.
 
 “Em mang ơn T, nhưng lại có lỗi với T…rất lớn”- Tuấn tâm sự tiếp, T yêu một tiếp viên của quán karaoke, nhưng cô ta chỉ đem lòng yêu Tuấn, một hôm T bắt gặp Tuấn đang “mây mưa” với “người yêu trong mộng” của T nên T đã bỏ đi TPHCM.
 
Do T bỏ đi TPHCM tìm việc khác nên lãnh đạo phòng PC52 phải nhiều lần vất vả đi Nam Ban, TPHCM tìm gặp T để tìm hiểu về Hùng (Tuấn). Trong bóp của Tuấn có nhiều hình thiếu nữ xinh đẹp, Tuấn thừa nhận đó là hình của các bạn gái và người tình.
 
Còn cô Th. khai báo với điều tra viên, anh Hùng nói có tên  thường gọi là “Tuấn con”, mẹ đã mất, cha đi lấy vợ khác; sau khi học xong phổ thông anh ta vào miền Nam sinh sống. Hùng rất chăm chỉ với công việc, tính tình rất tốt, chỉ khi uống rượu vào là hư đốn thôi. Hùng hứa sẽ cưới Th. và vạch một tương lai sáng ngời cho cuộc sống tương lai của 2 người.
 
Đêm đêm, sau khi sân tenis hết khách, Hùng lại đến quán karaoke giúp Th dọn dẹp bếp núc sạch sẽ. Hùng ân cần chở Th. về một nhà trọ nằm sát rừng thông thơ mộng trên đường Đặng Thái Thân. P3 (Đà Lạt) khiến nhiều nhân viên nữ của quán phải ganh tị với Th. Qua trinh sát, có những đêm Hùng ngủ lại nhà trọ với Th, có hôm lại quay về sân tenis ngủ.
 
img
Nguyễn Đức Tuấn (thứ 2 từ phải qua)

Lúc 0 giờ 20.7.2012, Hùng và Th. rời quán karaoke về nhà trọ, các trinh sát phát hiện Hùng mang theo một ba lô và dắt xe máy vào nhà trọ ở lại với Th. Nhận được tin báo, thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng phòng PC52 (Công an Lâm Đồng) đã trực tiếp chỉ huy các cán bộ và chiến sĩ phong tỏa nhà trọ và khu rừng thông gần đó.
 
Đúng 1 giờ cùng ngày, các trinh sát phối hợp với công an P.3 kiểm tra việc đăng ký tạm trú tạm vắng tại nhà trọ trên. Khi cửa phòng ngủ mở bung thì Hùng đang cùng Th. “mây mưa”,. Dù trên người Hùng không mảnh vải che thân, nhưng Hùng nhanh chân chạy trèo cửa sổ để trốn thoát ra rừng thông. “Mày nhảy qua sẽ bị bắn!”- tiếng nói đanh thép vang lên giữa đêm vắng. Hùng khựng lại, chấp nhận tra tay vào còng, nhưng vẫn chối quanh co, chưa nhận mình là Nguyễn Đức Tuấn.
 
Tại cơ quan công an, với nhiều chứng cứ không thể chối cãi, Hùng mới nhận mình là Nguyễn Đức Tuấn. Tuấn cho biết gần 2 năm qua luôn cảm thấy bất an, sống trong thấp thỏm. Có lúc liên lạc với bố ở quê (bố Tuấn là một cán bộ ở Bắc Giang), bố khuyên nên về Bắc Giang đầu thú để được hưởng khoan hồng nhưng Tuấn lại không đủ can đảm, vì trước đây đã ngồi tù gần 22 tháng; nay với tội giết người sẽ phải ở tù lâu hơn. Tuấn tâm sự “Cách đây 1 tháng em linh cảm mình sắp bị bắt, em định trốn khỏi Đà Lạt, nhưng nghĩ trước sau gì cũng phải ra trước ánh sáng pháp luật nên em chờ ngày bị bắt. Em chỉ muốn làm lại cuộc đời”.
 
Sáng 20.7, Tuấn bị đưa về trại tạm giam Công an Lâm Đồng, Phòng PC52 (Công an Lâm Đồng) đã thông báo cho phòng PC52 (Công an Bắc Giang) vào Đà Lạt tiếp nhận kẻ giết người bị truy nã. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo