xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cướp táo tợn làm rúng động miền quê…

Theo LAM ĐIỀN - NAM ANH (Khánh Hòa Online)

Nạn hút chích, trộm cắp, cướp giật… đang trở nên nhức nhối hơn bao giờ hết trên địa bàn 6 xã cánh Bắc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa (gồm Vạn Khánh, Vạn Long, Vạn Phước, Vạn Thọ, Vạn Thạnh, Đại Lãnh). Những miền quê vốn yên bình, nay cuộc sống bỗng dưng bị xáo trộn. Người dân thì “thu mình lại”, hoang mang, hoảng sợ; lực lượng Công an địa phương cũng đành bất lực trước sự lộng hành của bọn trộm cướp…

Sống trong sợ hãi!
 

img

“Giữa ban ngày, bọn chúng vẫn ngang nhiên cướp của. Mới chập tối, 3 - 4 đối tượng bịt mặt xông vào nhà dân, dùng dao khống chế để cướp tài sản… Tình trạng này khiến người dân hoang mang, hoảng sợ” - ông Nguyễn Văn Hoàng (xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) thở dài ngao ngán khi nói với chúng tôi về sự bất ổn an ninh tại địa phương.
 
Liều lĩnh và táo tợn
 
Chúng tôi tìm đến gia đình bà Nguyễn Thị Thảo (xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh) trong lúc gia đình bà vẫn còn hoang mang tột độ. Kể từ khi gia đình bị nhóm người bịt mặt dùng dao gí vào cổ để bọn chúng thực hiện những mưu đồ phạm pháp, cả gia đình luôn sống trong sợ hãi.
 
Dường như vẫn còn bàng hoàng, bà Thảo cho biết: “Cách đây hơn 1 tháng, lúc đó khoảng 6 giờ tối, cả gia đình đang xem phim thì bất ngờ có 3 đối tượng bịt mặt xông thẳng vào nhà, gí dao vào cổ các thành viên trong gia đình. Bọn chúng chỉ có 3 người, còn gia đình chúng tôi lúc đó có tới 4 người nên bọn chúng không thể khống chế hết.
 
Biết bị bất lợi, 2 đối tượng đã nhốt tôi và chồng tôi ở dưới bếp; đối tượng còn lại khống chế 2 đứa con gái tôi ở phòng khách. Trong lúc bọn chúng chưa làm được gì thì con gái tôi thoát được ra đường và tri hô. Đến lúc này bọn chúng mới chịu buông tha các thành viên trong gia đình tôi để bỏ chạy. Như tiên liệu được các tình huống có thể xảy ra nên đã có 3 đối tượng bịt mặt khác khởi động sẵn xe máy để đưa 3 đối tượng kia tẩu thoát”.
 
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đã có khá nhiều vụ việc như thế diễn ra trên địa bàn này trong thời gian qua. Bọn tội phạm ở đây cướp giật một cách trắng trợn. Cách đây hơn nửa tháng, ông Trần Minh Hợi (xóm Trung, xã Vạn Khánh) trong lúc đi tập thể dục buổi sáng đã bị 3 đối tượng bịt mặt kề dao vào cổ và lấy của ông một sợi dây chuyền 8 chỉ vàng.
 
Bà Nguyễn Hồng An (người chứng kiến sự việc) kể lại: “Lúc đó khoảng hơn 5 giờ sáng, trên đường liên xã đã có khá nhiều người tập thể dục, vậy nhưng 3 tên cướp vẫn ngang nhiên khống chế ông Hợi giữa đường để cướp dây chuyền. Bọn chúng không hề cảm thấy sợ sệt khi thực hiện phi vụ này. Tôi chưa bao giờ tận mắt chứng kiến vụ cướp của nào táo tợn như thế”.
 

img

 
Các vụ cướp giật xảy ra ở 6 xã cánh Bắc huyện Vạn Ninh như trong thời gian vừa qua, hiện ngày càng có chiều hướng gia tăng. Mức độ liều lĩnh và manh động cũng được bọn chúng thực hiện ngày càng công khai. Hầu hết, các vụ cướp đều được bọn chúng thực hiện ngay trong nhà các nạn nhân.
 
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đều sử dụng hung khí nhằm uy hiếp “con mồi”. Nếu nạn nhân nào chống cự sẽ lập tức bị bọn chúng “xuống tay” không thương tiếc. Khi chúng tôi đến xã Đại Lãnh, người dân nơi đây vẫn còn xôn xao về vụ gia đình chị Nguyễn Thị Thủy bị bọn cướp xông thẳng vào nhà để cướp máy tính xách tay.
 
Mặc dù gia đình tri hô, bọn chúng vẫn ung dung lên xe máy tẩu thoát không chút e sợ. Không chỉ có cướp, người ở địa phương khác đến Đại Lãnh làm ăn cũng bị một số đối tượng “xin đểu”. Nếu không có tiền cho chúng thì bị đánh hoặc chỉ còn cách đi nơi khác mới yên thân. Đối với bọn chúng, để có tiền, không việc gì là chúng không dám làm.
 
Ngày 2-9-2011, trong một lần trấn áp các đối tượng gây rối trật tự, ông Trần Bảnh - Trưởng Công an xã Đại Lãnh đã bị một đối tượng hành hung giữa ban ngày.
 
Cửa chùa cũng chẳng tha!
 
Khi tiếp xúc với chúng tôi, sư cô trụ trì chùa Bảo Ân (xã Vạn Khánh) chỉ tay về phía bàn thờ tổ, nơi bọn trộm đã nhiều lần vào quơ khoắng, nói: “Xưa nay, cửa chùa luôn rộng mở với mọi người, ai muốn ra vào chùa giờ nào cũng được. Vậy mà hiện giờ không chùa nào trong khu vực mở cửa như trước. Chỉ cần một chút mất cảnh giác là bọn đạo chích sẽ lẻn vào lấy tất cả những thứ gì có thể bán được. Từ bộ đồ thờ tự đến chuông đồng, tượng Phật… đều bị bọn chúng rinh đi bất cứ lúc nào”.
 
Theo lời kể của sư cô, từ năm 2009 đến nay, chùa Bảo Ân nhiều lần bị bọn trộm đột nhập. Mỗi lần bọn chúng “ghé thăm” là trong chùa không còn một thứ gì. Trong số đồ vật bị trộm, quý giá nhất là chiếc chuông cổ bằng đồng pha vàng dùng cho việc tụng kinh của chùa. Mất cổ vật này, cả chùa ai cũng rất tiếc nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nào tìm ra thủ phạm.
 
“Chùa chiền mà bọn chúng cũng chẳng tha thì không biết người dân thường sẽ khốn khổ đến mức nào bởi hành vi trộm cắp của những kẻ bất lương. Nếu cứ đà này thì chùa đành phải đóng cửa cả ngày” - sư cô trụ trì chùa Bảo Ân than phiền. Nhìn nét mặt đăm chiêu của vị trụ trì, chúng tôi nhận biết tình hình trật tự nơi đây đang thật sự đáng báo động.
 
Ngoài chùa Bảo Ân, các chùa khác trên địa bàn các xã cánh Bắc huyện Vạn Ninh cũng nhiều lần bị kẻ gian lấy cắp trong thời gian qua. Các thứ bọn chúng thường lấy cắp là chuông, tượng bằng đồng. Có chùa chỉ một lần bị chúng đột nhập đã mất cả trăm triệu đồng.

img

Các đồ thờ tự bằng đồng của chùa được thay bằng gỗ để đối phó với hành vi trộm cắp.
 
Giống như bọn tội phạm cướp giật, các đối tượng trộm cắp ở các xã Vạn Khánh, Vạn Long, Đại Lãnh… thực hiện hành vi phạm tội hết sức ngang nhiên. “mục tiêu” mà bọn chúng nhắm tới không chỉ là chùa chiền, tất cả những thứ gì có thể bán được của người dân đều bị bọn chúng lấy đi khi có cơ hội.
 
Đã từ lâu, việc trộm chó, gà, vịt, cây cảnh… đã bị bọn chúng thực hiện một cách công khai. Giữa ban ngày, hễ người dân mất cảnh giác là bọn chúng lập tức “chôm chỉa” trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường.
 
Bản thân gia đình một Đội phó Đội điều tra của Công an huyện Vạn Ninh cũng bị bọn chúng trộm chó giữa ban ngày. Ông Đào Văn Bình (người dân xã Đại Lãnh) bức xúc: “Tình hình trộm cắp bây giờ hoành hành khủng khiếp. Bọn chúng không tha bất cứ nơi nào, từ chùa chiền cho tới nhà dân, hở cái gì là chúng lấy cái đó. Nhiều đêm, sau khi ngang nhiên vào nhà dân lấy trộm cây cảnh, bọn chúng còn khiêu khích, thách đố người bị mất của”.
 
Người dân hoang mang!
 
Trong những ngày “dò la” tin tức về hành vi phạm tội của bọn đạo tặc tại các xã cánh Bắc huyện Vạn Ninh, chúng tôi đã không khỏi ái ngại trước tâm lý lo sợ của người dân nơi đây. Trong tâm lý chung của người dân, ai cũng lo lắng đến tính mạng cũng như tài sản của gia đình mình. Thậm chí khi chúng tôi tìm cách tiếp cận với họ để tìm hiểu, nhiều người đã khước từ vì sợ bị “tai bay, vạ gió”.
 
Mọi thói quen thường ngày của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Đêm xuống, nhà nào cũng cửa đóng, then cài, không dám đi ra đường. Các đồ trang sức thường ngày của phụ nữ, giờ đây không ai dám mang trên mình. Bước chân ra khỏi nhà, người nào cũng mang nặng tâm lý lo sợ bị bọn tội phạm tấn công bất cứ lúc nào.
 
Bà Phạm Thị Thu Lan (xã Vạn Long) e dè nói với chúng tôi: “Bây giờ, tụi nó (bọn phạm tội) hoành hành thật khủng khiếp. Tôi làm việc ở thị trấn Vạn Giã, hàng ngày phải đi sớm, về tối nên hôm nào cũng lo nơm nớp. Đoạn đường từ Vạn Long đến Vạn Giã chỉ khoảng 15km nhưng đã có nhiều người bị bọn chúng giật giỏ xách và cướp đồ giữa ban ngày. Tuy mình chưa bị gì nhưng cứ đà này thì có ngày cũng đến lượt mình”.
 
Ngày cả bà Vũ Thị Lụa - Chủ tịch xã Vạn Khánh cũng hoang mang không kém khi trao đổi với chúng tôi: “Tình hình bây giờ sợ quá, bọn trộm cướp ngang nhiên quá mức. Giữa ban ngày mà bọn chúng cũng ra tay cướp giật thì không còn nói gì được nữa. Hiện nay ai ai cũng rất hoang mang”.
 
Đêm xuống! Khu dân cư ở các xã cánh Bắc vắng lặng lạ thường. Mới 18 giờ mà nhiều gia đình ở mặt đường đã đóng cửa im ỉm. Trên đường, người dân đi lại thưa thớt. Lâu lâu, có vài chiếc xe máy “nẹt bô” lạng lách, ném lại phía sau những câu nói tục tĩu và đầy chất du đãng. “Mục sở thị” những cảnh tưởng đó, chúng tôi nhận ra, quả thực tình hình an ninh trật ở đây đã đến mức báo động. Sự lo lắng, hoang mang của người dân là hoàn toàn có cơ sở.
 
 * Để đảm bảo sự an toàn cho người cung cấp tin, một số nhân vật trong bài đã được chúng tôi đổi tên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo