xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâm bạn vì... được khen!

Theo H.Lan (Công An Đà Nẵng)

Sau hơn 3 tuần bị bạn nhậu đâm thủng phổi, cuối tháng 1-2012, Phan Tiến Dũng (24 tuổi, trú P. An Cựu, TP Huế, TT-Huế) đã tử vong tại BVT.Ư Huế. Nguyên nhân Dũng bị đâm cũng khá kỳ cục bởi một lời khen.

img
Trần Văn Phúc
 
Tối 2-1, Trần Văn Phúc (1992, trú P. An Cựu, TP Huế), Phan Tiến Dũng cùng một số bạn bè ngồi nhậu tại quán vỉa hè nằm trên đường Hồ Đắc Di (TP Huế). Trong khi ngồi uống rượu, Dũng nói với Phúc: “Ba tao đi phụ thợ hồ cùng chỗ mạ mi làm đó. Ba tao ngày mô cũng kể, mẹ mi tội lắm, phụ nữ làm việc nặng nhọc nhưng rất chịu khó…”.
 
Lúc này, Phúc không nói năng gì và nghĩ rằng: “Dũng đang bôi nhọ danh dự mẹ mình” nên giữa hai bên có lời qua tiếng lại. Còn Dũng cho rằng, chỗ bạn bè thân, nên nói với nhau chân tình, chứ không có ý gì khác. Sự cãi vã chỉ chấm dứt khi các bạn nhậu can ngăn.
 
Rồi Phúc, Dũng cùng nhóm bạn tiếp tục nhậu cho đến 21 giờ thì nghỉ. Lúc này, ai về nhà nấy nhưng Phúc trong người vẫn ấm ức về lời khen của Dũng dành cho mẹ mình nên quyết tìm cách trả thù. Phúc chạy về nhà lấy con dao nhọn giấu trong người đi tìm Dũng đánh trả thù. Nhưng với bản tính nhút nhát, Phúc chạy đi tìm anh trai để hỗ trợ.
 
Phúc vừa quay xe ra đầu xóm thì gặp anh trai Trần Văn Hữu (SN 1985) nên kể lại chuyện. Phúc không kể đầu đuôi câu chuyện mà chỉ nói đại khái: “Thằng Phúc xem thường gia đình mình”. Nghe vậy, máu tự ái trong người Hữu cũng nổi lên và bảo Phúc chở đi tìm Dũng.
 
Phúc chạy đến quán cà phê mà Dũng hay ngồi nhưng không gặp. Lúc này, Hữu lại bảo Phúc: “Chạy xe chầm chậm, kể lại mọi chuyện cụ thể cho anh xem thế nào. Thằng Dũng không đến nỗi như rứa mô”. Nhưng, Phúc cứ cắt ngang và khăng khăng với anh trai: “Cứ tìm đánh dằn mặt nó một bữa cho chừa”.
 
Thế là Phúc chở Hữu đến thẳng nhà Dũng. Vừa đến đầu ngõ, thấy Dũng đang điều khiển xe máy đi có việc, thì Hữu và Phúc cũng xuống xe, xông vào đánh. Phúc dùng dao đâm 2 nhát từ phía sau người Dũng. Hậu quả, Dũng bị thủng phổi và tử vong sau 3 tuần điều trị tại BVT.Ư Huế.
 
Ngay sau đó, cơ quan CA đã bắt khẩn cấp Trần Văn Phúc và Trần Văn Hữu về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Những ngày đầu ở trại giam, nghe tin Dũng đang điều trị tại bệnh viện, anh em Phúc rất hối hận về hành động của mình gây ra.
 
Không có bố, nhà lại nghèo, anh em Phúc đều trông chờ vào nghề phụ hồ của mẹ. Nhưng, khi nghe tin hai người con đâm bạn thì mẹ của Phúc cũng tăng huyết áp và phải nhập viện. Phải đón tết ở trại giam, anh em Phúc rất buồn vì cảm giác lạnh lẽo, không có người thân thăm nuôi.
 
Và, điều khiến anh em Phúc đau đớn hơn là khi nghe tin Dũng đã tử vong. Đến lúc này, Phúc mới thú thật với anh trai: “Hôm đó, em rủ anh đánh Dũng cũng chỉ vì lời khen…”.
 
Hiện, cơ quan CSĐT CATP Huế đã khởi tố Trần Văn Phúc và Trần Văn Hữu về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo