xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dẫn anh vào lớp đánh bạn học

Theo Đoàn Ngự Bình (Thừa Thiên-Huế Online)

Những ngày qua, thầy trò Trường THCS Phú Dương (Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) vẫn chưa hết bức xúc xung quanh việc hai thanh niên ngang nhiên vào trường hành hung em Hồ Nguyễn Anh Tú, học sinh lớp 8H, khiến em Tú phải nhập viện.

Xem thường luật pháp
 
Theo biên bản của Trường THCS Phú Dương, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/5, có hai thanh niên lạ mặt chở em Trần Thị Phương Thảo (học sinh lớp 8H – PV) đến tại Trường THCS Phú Dương, vào lớp 8H đánh em Tú gây thương tích ở trên trán phải và sau đầu.
 
Theo lời kể của em Tú và những bạn học của em, hai người đó đã dùng nắm đấm và cùi chỏ đánh vào đầu, vào mặt em Tú, đồng thời dùng kềm dọa bẻ răng em Tú. Sau khi hành hung xong, hai thanh niên lạ mặt bỏ về còn em Tú thì ở lại lớp học. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, khi đang ngồi trong lớp học thì em Tú bị nôn mửa, nên gia đình phải đến chở em đi bệnh viện.
 
Thầy Nguyễn Thanh Lâm, Hiệu phó Trường THCS Phú Dương, cho biết: “Thời gian hai thanh niên hành hung em Tú là buổi trưa nên thầy cô không có mặt ở đó để can ngăn. Sau khi nghe báo cáo lại sự việc, nhà trường đã tiến hành mời em Tú và các em liên quan lên làm bảng tường trình. Đồng thời, nhà trường lập biên bản gửi đến các cơ quan chức năng để báo cáo sự việc”.
 
Chúng tôi được biết, em Tú là một học sinh ngoan, học lực và hạnh kiểm đều đạt loại khá. Trước đây, em Tú và em Thảo chơi với nhau khá thân. Nhưng trong giai đoạn gần đây, hai em không còn thân thiết như xưa.
 
Nguyên nhân khiến em Thảo đưa người lạ (anh trai của em Thảo – PV) vào trường hành hung bạn mình bắt nguồn từ việc Thảo nghi ngờ Tú nói xấu mình với bạn bè và xé sách vở của mình. Thầy La Văn Tuất, Hiệu trưởng Trường THCS Phú Dương, cho biết: “Thầy đã hỏi Tú có xé sách vở của Thảo hay không, nhưng Tú khẳng định là không xé mà chỉ vất sách vở của Thảo ra ngoài”.
 
Sự việc rất nhỏ, nhưng cách hành xử của em Thảo là đáng chê trách. Đáng phê phán hơn là thói côn đồ của hai thanh niên kia . Hành vi xông vào trường đánh đập dã man một học sinh mới 14 tuổi là một hành vi côn đồ và xem thường pháp luật.
 
Cần xử lý nghiêm hai kẻ côn đồ
 
Ông cha ta có câu, “con dại, cái mang”, nhưng sau khi sự việc xảy ra, gia đình em Thảo vẫn không nhận thức được sự sai trái của con mình. Ông Hồ Khắc Tuấn, bố của em Hồ Nguyễn Anh Tú, cho biết: “Lúc đầu, tôi nghĩ đây là chuyên trẻ con nên để hai gia đình tự xử lý và tôi đã tìm gặp ông Trần Quốc Ngọc, bố của cháu Thảo để làm rõ nguyên nhân sự việc.
 
Nhưng ông Ngọc bố cháu Thảo đã tỏ ra bất hợp tác. Thậm chí người nhà cháu Thảo còn đe dọa người nhà chúng tôi. Vì vậy, tôi kính mong chính quyền và các cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý việc này để đem lại công bằng cho gia đình tôi”.
 
Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Phú Vang đã tiến hành điều tra sự việc. Thượng tá Lê Văn Vũ, Trưởng Công an huyện, cho biết: “Ban chỉ huy công an huyện đã cử cán bộ, chiến sĩ đi điều tra làm rõ sự việc và sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc hai thanh niên kia.
 
Còn Ban giám hiệu Trường THCS Phú Dương cũng khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với em Thảo. Thầy La Văn Tuất, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu thật kỹ sự việc và sẽ đưa chuyện này ra kiểm điểm trước trường”.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo