Theo tài liệu của cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 10-6, Phạm Duy Mạnh cùng hai người bạn là Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1987), Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1988) ngồi uống nước trước khu vực Đài liệt sĩ ngã 5 Kiến An. Trong lúc cả 3 đang trò chuyện thì Hoàng Văn Sơn đi đến chửi bới, đồng thời cho rằng Thanh là người đã lấy cắp chiếc xe máy của chị Hà (là em gái Sơn) bị mất trước đó 3 ngày. Sơn đe dọa Thanh phải mang xe máy đến trả cho chị Hà nếu không sẽ…“xử lý”(!).
Bị nghi ngờ là thủ phạm lấy trộm xe máy, Thanh vội vàng giải thích thì chú ruột của Sơn là Hoàng Văn Trung (sinh năm 1972, ở tổ 15, phường Trần Thành Ngọ) từ phía sau dùng tay đánh vào gáy Thanh.
Thấy Thanh bị đánh, Mạnh đứng dậy can ngăn, liền bị Sơn xông đến một tay túm cổ, một tay rút con dao bấm thủ sẵn trong người đâm một nhát chí mạng vào sườn trái làm Mạnh gục ngã tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an quận Kiến An kịp thời có mặt cùng các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định và bàn giao tử thi cho gia đình nạn nhân để tổ chức mai táng.
Sau 3 giờ kiên trì thuyết phục vận động, người thân trong gia đình đã đưa Sơn đến công an phường Phù Liễn đầu thú.
Bình luận (0)