xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Mối tình” đổi 2 mạng sống

Theo N.R (An GIang Online)

Giận chồng qua lại và có con với người khác, chị Trần Thị Hạnh Trang (sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang) dùng cách tiêu cực để giải quyết: Ép hai con cùng uống thuốc trừ sâu, may mắn bé gái không uống nên đã thoát chết.

img
Trần Triết Ngà và Lữ Thị Hiền tại phiên tòa.
 
Năm 1999, Trần Triết Ngà (SN 1979, ngụ khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, Châu Đốc) kết hôn với chị Trần Thị Hạnh Trang và có hai con là Trần Thị Ngọc Giàu (SN 2002) và Trần Triết Nghị (SN 2009). Vừa sinh con gái đầu lòng, Ngà bỏ mặc người vợ tự lo liệu do y phải vào tù vì hành vi “Trộm cắp tài sản”.
 
Tháng 9-2004, Ngà mãn hạn tù, nhưng thường xuyên vắng nhà, lâu lâu mới mò về, tiền bạc đâu chẳng thấy mà chỉ nghe thiên hạ rỉ tai y đang sống như vợ chồng với chị Lữ Thị Hiền (SN 1982, ngụ ấp Vĩnh Đông, phường Núi Sam, Châu Đốc), làm nghề bán nhang cho khách hành hương. Trang hạch hỏi, Ngà đều chối đây đẩy và nói đang lo làm ăn, nếu có số vốn lớn sẽ làm giàu trong nay mai. Thấy vợ tin, Ngà bàn tính vay tổng cộng 29 triệu đồng “để kinh doanh”.
 
Nhiều năm trôi qua, vốn lãi đâu chẳng thấy, chỉ thấy hàng tháng chủ nợ đến nhà đòi lãi. Chị Hạnh Trang phải mua bán hàng rong, mượn nợ để xoay sở và nuôi con. Qua tìm hiểu, chị Trang biết số tiền đưa cho chồng đã bị Ngà nướng vào sòng bạc ở Campuchia và nuôi vợ nhỏ (đã có chồng con) ở núi Sam.
 
Từ thông tin chồng có vợ nhỏ, đồng thời thường xuyên vắng mặt, chị Trang đến tận nơi truy hỏi những gia đình xung quanh nhà và biết đích thực chồng mình đã có con với Lữ Thị Hiền. Biết vậy, nhưng khi gặp chồng về nhà, Trang chỉ một mực khuyên Ngà quay về gia đình cùng lo làm ăn để nuôi con và trả nợ, nhưng Ngà vẫn bỏ ngoài tai...
 
Khoảng 19 giờ, ngày 14-12-2013, chị  Trang dắt hai con đến nhà Hiền quyết buộc Ngà phải đi về. Đến 22 giờ, vừa thấy Ngà bước vào nhà Hiền, Trang nhào tới la lên: “Trời ơi, sao ông ở đây, lấy tiền làm ăn như vầy sao? Ông nuôi con nhỏ này, bỏ mẹ con tôi chết đói”. Vừa khóc, vừa la, Trang kéo Ngà về nhưng Ngà đã cầm dép đánh vào đầu, vào mặt Trang giữa chỗ đông người.
 
Thấy quá bất nhẫn, người dân buôn bán gần đó báo công an phường đến giải quyết. Hai ngày sau đó, Trang điện thoại hăm dọa sẽ chết nhưng Ngà vẫn không đếm xỉa. Trưa đó, chị Trang dắt hai con đến khu dân cư khóm Vĩnh Đông, sau đó pha thuốc trừ sâu vào bình sữa uống và ép bé Giàu và Nghị cùng uống nhưng Giàu không uống, chạy la lên nên thoát chết. Sau đó, mọi người đưa chị Trang cùng con trai đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong.
 
Vụ việc trên gây chấn động dư luận, Tòa án nhân dân TP Châu Đốc xét xử vào cuối tháng 7-2013, tuyên phạt Trần Triết Ngà 6 tháng tù, Lữ Thị Hiền 3 tháng tù về tội “Vi phạm chế độ một vợ, một chồng”. Do có kháng cáo, ngày 8-11-2013, tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã hoãn vụ việc để làm rõ một số tình tiết và sẽ xét xử trong thời gian gần đây.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo