xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thắp hương, vái lạy….tổ kiến

Theo SỸ THÔNG - QUỐC HOÀNG (Hà Tĩnh Online)

Câu chuyện về một con rắn nước được người dân xây miếu vì cho rằng đó là "xà linh giáng phúc bảo hộ dân" ở xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc-Hà Tĩnh còn chưa nguôi thì đến hôm nay tại xã Liên Minh ( Đức Thọ) lại xảy ra một câu chuyện tương tự khi người dân nơi đây và các vùng phụ cận đổ xô đi thắp hương, lập hòm công đức, đòi xây miếu cho một ngôi mộ vô chủ vì phía trên ngôi mộ xuất hiện…tổ kiến.

img

Chỉ là tổ kiến, một số người mê tín xem đó là sự linh ứng của ngôi mộ.
 
"Hươu ăn lộc trên ngọn cây"?
 
Trong những ngày qua, ở xóm 1, xã Liên Minh, Đức Thọ bỗng xuất hiện một “con hươu” trên ngọn cây lòng đỏ trứng gà. Cây này lại mọc ngay bên một ngôi mộ vô chủ sát bờ sông La, cách cầu Thọ Tường 200m, về phía tây bắc. Nhiều người hiếu kỳ trong xã và các vùng phụ cận đã lũ lượt kéo đến xem hình "con hươu" này. Xem xong một số người còn khẳng định rằng, "con hươu" này chính là sự linh ứng hiện lên của người nằm trong mộ.

img

Cứ hễ thấy khách đến là những người phụ nữ này lại quỳ trước mộ để thắp hương
 
Ông Nguyễn Sơn, nhà gần ngôi mộ cho biết: “ Ngôi mộ này không ai biết có từ khi nào. Ngày 12-4 (AL)vừa rồi, bọn tôi đang ngồi hóng mát bên bờ sông gần ngôi mộ thì có người phát hiện thấy vật gì trên cây lòng đỏ trứng gà. Lúc đầu nghĩ là tổ chim hay ổ chuột, nhưng mấy ngày sau thấy nó to hơn và giống hình một con hươu. Khi mọi người đến nhìn kỹ hơn thì thấy giống như một con nhện nhả tơ giăng lấy những cành và lá của cây tạo thành một khối, phía trên còn có 3 chiếc lá nhô lên tạo thành hình chiếc tai hay sừng của con hươu".
 
Theo tìm hiểu chúng tôi được biết, ngôi mộ này trước đây nằm ngay bên cạnh con đường nhỏ đi lên chợ Thượng. Vì là nằm ngay bên con đường đi lên ngôi chợ lớn nhất khu vực bên sông này nên mỗi khi qua đây người dân thường thắp hương cầu khấn với hy vọng sẽ được mua may bán đắt. Một số người còn bỏ lại những đồng tiền xu hay tiền lẻ.

img

Một ổ mạng nhện hình quả bóng cùng trên cây lòng đỏ có hình " con hươu.
 
Khi chúng tôi đến để "tận mục sở thị" ngôi mộ này thì thấy rất nhiều người, chủ yếu là phụ nữ đang tập trung tại đây để khấn vái. Hỏi ra thì được biết những người này đến từ các xã Đức Long, Đức Lập, Thị Trấn.. Còn lại là một số bà cụ người trong xóm ra hóng mát.
 
Khi được hỏi ngôi mộ này là của ai, gốc tích thế nào thì họ hoàn toàn không biết. Có người còn nói là sau hai ngày kể từ khi trên ngọn cây xuất hiện "con hươu" thì có một người bị vong nhập vào và cho biết đây là mộ của cô Viên, mất vào ngày 24-4 âm lịch (không rõ năm) khi mới 16 tuổi. Ngôi mộ này đã có trên 200 năm nay. Và hình "con hươu" trên ngọn cây chính là hươu đang ăn lộc?
 
Quan sát kỹ chúng tôi nhìn thấy, trên cây lòng đỏ có hình " con hươu" này có rất nhiều ổ mạng nhện. Có những ổ do đã được hình thành từ lâu nên rất to bao bọc lấy những chiếc lá tạo thành hình quả bóng là những ổ mới được hình thành. Ngoài ra trên cây này còn có rất nhiều những con kiến vàng. Cho nên khi quan sát có rất nhiều người nhận định, hình ảnh "con hươu" đó chính là tổ kiến.

img

Toàn cảnh ngôi mộ.
 
Cũng kể từ khi trên ngọn cây bên cạnh ngôi mộ này xuất hiện " hình lạ", một số người trong xóm đã tự lập ra một "Ban lâm thời" đứng ra việc tổ chức đón tiếp khách thập phương đến thắp hương. Trên bàn thờ được họ lập lên là những bó hương to đùng, khói hương nghi ngút; và ngay bên cạnh là một hòm công đức được gò bằng tôn rất cẩn thận. Ngoài ra để có chỗ cho cho người dân đến đứng xem, những người 'trong ban' này đã thuê xe chở đất lấp ngay cái ao bên cạnh để san lấp mặt bằng.
 
Bà Chắt, một cụ cao niên trong xóm cho biết, toàn bộ kinh phí để làm nhũng việc đó đều được trích từ tiền công đức đóng góp của du khách.
 
Chính quyền xã nói gì?
 
Việc trên địa bàn xã xuất hiện hiện tượng thờ…tổ kiến đã làm cho chính quyền xã Liên Minh rất quan tâm.
 
Ông Đặng Đình Thi- Trưởng công an xã Liên Minh cũng là người dân xóm 1 cho biết, sự việc dân thắp hương cho ngôi mộ cô Viên là có từ lâu, mỗi khi người dân trong xóm có việc này việc nọ. Còn việc con hươu hay con ngựa trên ngọn cây chỉ là do nhện hay kiến vàng nó giăng tơ lại thế thôi, dân mình tưởng tượng phong phú nên gán ghép thế này thế nọ.
 
Việc người dân thắp hương tín ngưỡng là bình thường, nhưng việc người dân xin cơi nới, xây dựng chỗ thờ cúng bừa bãi hay xây tu sửa ngôi mộ vô chủ thì không được phép. Vừa rồi có nhiều người đến xin xây lại ngôi mộ nhưng không được. Chúng tôi tuyệt đối không để bất cứ đối tượng nào dựa vào đó để tuyên truyền mê tín dị đoan.
 
Sau khi nắm bắt sự việc, Đảng ủy và Chính quyền xã đã mời một số người dân đến làm việc, tuyên truyền giải thích về hiện tượng tự nhiên thuần túy, hiện nay lượng khách đến xem và thắp hương đã giảm.
 
“ Chúng tôi phải thừa nhận rằng, việc người dân lập hòm công đức là sai bởi việc ngôi mộ đó có đức thì chưa rõ, còn nhân thân thì không thấy ghi nhận trong lịch sử nước nhà và địa phương nên không gọi là có công được. Chúng tôi sẽ vận động để người dân hiểu và kiên quyết không để những hoạt động tín ngưỡng kêu gọi tiền công đức của người dân nữa” ,ông Thi cho biết thêm.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo