xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Tỉ phú kì nam” kể chuyện nhặt “lộc trời”

Theo Công Hoàng (Quảng Ngãi Online)

Sau khi hì hục vác cục gỗ nặng nghi ngờ là trầm về nhà, ông Coi liền bỏ vào túi cùng với con rùa núi bắt được, nhờ người hàng xóm chở đi rao bán, với giá 300.000 đồng. Không những bị từ chối, nhiều người còn mắng té tát, vì dám nói cục củi khô đó là trầm.

Tìm rùa được kì nam
 
Tròn đúng 5 năm gặp lại, ông Phạm Văn Coi (sinh 1965), ở thôn Nước Đang, xã Ba Bích- một trong số 3 người dân ở Ba Tơ đã trúng kì nam, mới đồng ý kể lại tỉ mỉ lại vụ tìm thấy ‘lộc trời” mình.

img

Ngôi nhà của ông Coi
 
Đó là vào gần cuối tháng 8-2006, ông Coi, bắt đầu câu chuyện. Sau 3 ngày đêm băng rừng tìm bắt rùa núi ở tại khu vực rừng giáp giới với tỉnh Bình Định, nhưng chỉ được 2 con, nên ông Coi và 2 cha con ông Phạm Văn Sắc (60 tuổi) và Phạm Văn Lai (30 tuổi), ở xã kế bên là Ba Lế, rủ nhau quay trở về.
 
Khi đến 1 con suối, nằm cách nhà hơn 1 ngày đường, thì nghe tiếng thằng Lai đi trước đó mấy trăm mét, gọi: Hình như cha tui tìm thấy cây có trầm, ông lại xem thử. Từ hồi nhỏ giờ chỉ nghe nói trầm, chứ có bao giờ thấy tận mắt đâu mà biết. Hơn nữa khi đến nơi, nhìn thấy cha con ông Sắc đang nghiêng nghiêng, ngó ngó cạnh bên thân cây mục khá lớn nằm chỏng chơ bên bờ suối, ông Coi không khỏi nhịn cười và nói: Trầm nó nằm trên cây, chứ sao ở cây mục này được.
 
Thế nhưng thấy vẻ mặt chăm chú của thằng Lai, nên ông Coi cũng không khỏi tò mò. Sau một lúc săm soi, chợt nhớ ra đã từng nghe, nếu là trầm thì khi đốt có mùi rất thơm, nên ông Coi liền bảo anh Lai lấy một miếng nhỏ đốt thử và thấy có mùi thơm thật. Dù vậy, nhưng cả 3 người không ai tin thứ trầm mà lâu nay người ta nói bán rất nhiều tiền chính là thứ bị ngã nằm vật vờ bên bờ suối này. Thế nhưng trong bụng lại nghĩ, biết đâu nó lại là trầm thiệt thì sao, cho nên cả 3 lựa và chia nhau mỗi người mang về thử xem sao.
 
Cục kì nam + con rùa, rao bán 300.000 đồng
 
Đến khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau, khi về đến nhà, ông Coi bỏ toàn bộ số kì nam, cùng con rùa núi bắt được 1 cái bao, rồi nhờ một người có xe máy ở trong thôn chở đi bán.
 
Người đầu tiên mà ông Coi đem đến bán là anh Hoàng Văn Thuyền, chủ tiệm tạp hoá ở gần UBND xã Ba Bích. Tại đây sau khi đưa cái túi mang theo cho xem, ông Coi ra giá cho cục trầm và 1 con rùa núi nặng hơn 1kg là 300.000 đồng.
 
Nhìn thấy cục gỗ đen đen mà ông Coi bảo là trầm, anh Thuyền, bực mình: Trầm trọt gì cái thứ củi khô này, trả lại cho ông, chỉ mua con rùa 120.000 đồng, bán không. Thấy ông Coi lắc đầu, anh Thuyền đi vào nhà và ngủ tiếp.
 
Anh Thuyền, giãi bày: Loại mà ông Coi đưa thì không giống như thứ trầm mà đã nhiều lần nhìn thấy trước đó. Bao nhiêu năm sống ở đây nên cũng không lạ gì ông Coi, có bao giờ nghe ông ấy và cả người dân ở đây đi tìm trầm đâu thì làm sao nghĩ đến chuyện họ có trầm.
 
Không những anh Thuyền mà mấy người nữa ở gần đó cũng lắc đầu, xua tay từ chối mua. Thất vọng, nhưng không nản, ông Coi tiếp tục mang ra thị trấn Ba Tơ. Tại đây một chủ tiệm vàng xem, rồi nói về nhà đi, để lại đó tìm người bán giùm cho. Đến chiều ngày hôm sau, thì người này vào và đưa cho ông Coi 8 triệu đồng.
 
Thật tình lúc đó cũng không biết đó có phải là trầm không, nhưng với số tiền mà ông chủ tiệm vàng đã đưa nhiều như vậy, nên tôi chỉ nghĩ thứ đó rất có giá trị, nên ngay sáng sớm hôm sau, ông Coi cùng cha con ông Sắc, mang bao, cắt rừng tìm đến vị trí cũ lấy thêm về.

img

Ông Coi ben chiếc xế hộp của mình
 
Tuy không nói chính xác là đã được tổng cộng bao nhiêu tiền, nhưng từ số tiền bán kì nam,  năm 2007, ông Coi đã bỏ ra hơn 1 tỉ đồng để làm một căn nhà 2 tầng như căn biệt thự, với đầy đủ tiện nghi ngay tại quê.
 
Đến năm 2008, ông Coi tiếp tục “gây sốc” cho người dân Ba Tơ, khi chi ra hơn 800 triệu đồng để mua cho mình chiếc ô tô con hiệu Everest. Và hiện ông Coi cũng là người thiểu số duy nhất ở miền núi Quảng Ngãi có ô tô con.
 
Theo người dân ở Ba Bích, thì trước ông Coi, ông Sắc cũng mua một chiếc ô tô con gần 1 tỉ đồng. Thế nhưng sau đó nghe nói nó bị “hỏng” nên đã bán lại 500-600 triệu đồng. Ông Coi không giấu giếm: Ngoài xây nhà, mua ô tô con, số tiền còn lại gửi ngân hàng để lấy lãi.
 
Tuy hiện nắm trong tay nhiều tỉ đồng, thế nhưng không ném tiền vào những cuộc chơi vô bổ; hàng ngày, ông Coi vẫn vào rừng phát rẫy để trồng cây nguyên liệu giấy. Vì vậy hiện ông Coi vẫn sống sung túc tại quê nhà. Được biết trong 2 đứa con, thì người con gái đầu đã có chồng và hiện sống với gia đình, còn đứa con trai hiện đang học lái xe.
      
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo