xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tôi đi xem bói

Nhóm PV CT-XH (Báo Bình Phước)

Trên con đường đất đỏ ngoằn ngoèo trong rẫy điều và cao su, chúng tôi đang lóng ngóng không biết đi đường nào thì gặp 2 thiếu nữ đi ngược chiều. Đoán chúng tôi cũng đi xem bói nên một trong hai cô nói: “Các chú tìm nhà cô Bông phải không? Giờ đông lắm, không xem được đâu! Nếu các chú muốn đăng ký trước thì cứ theo con đường mòn này mà vào”.

 Tiếp tục trên con đường sỏi đỏ nhỏ hẹp vòng vèo, cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà cô Bông - người được đồn là xem bói rất hay - nằm đơn độc giữa vùng đất mênh mông toàn cao su và điều thuộc ấp 4, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài, Bình Phước).

Chúng tôi có mặt tại nhà cô Bông vào khoảng 8 giờ sáng, nhưng phía ngoài nhà đã có hơn hai chục xe gắn máy dựng dưới tán điều.
 
Đang ngồi đợi đến lượt, chị N.T.T ở xã Long Tân (Bù Gia Mập) nói: “Các anh bây giờ mới tới, chắc phải chiều mới xem được, mà phải vào ghi tên liền đi kẻo lát nữa có người tới, họ ghi trước mất”.
 
Ra vẻ gấp gáp, chúng tôi không vào nhà mà đứng tại cửa sổ nhìn vào trong. Lúc này cô Bông đang xem cho một phụ nữ, xung quanh vẫn còn gần 20 người, chủ yếu là phụ nữ tuổi từ 25-45 đang ngồi khắp phòng chờ tới lượt và lắng nghe cô “phán” cho những người xem trước để rút “kinh nghiệm” cho bản thân.
img
Rất nhiều xe của khách dựng dưới tán điều cạnh nhà cô Bông để được nghe cô “phán”
 
Hai người tới trước chúng tôi vào nhà lấy cuốn tập và cây viết trên chiếc bàn nhỏ trước mặt cô Bông để “ghi danh”. Chúng tôi để ý thấy số thứ tự là 41 và 42.
 
Trong số những người đang tranh thủ ăn sáng chờ tới lượt, chúng tôi hỏi chị tên Hương ở xã Tân Quan (Hớn Quản): Sao chị biết cô Bông ở đây mà tới? Em biết lâu rồi, năm nào em cũng tới, mồng 5 tết em đã sang đây, nhưng tới muộn nên không bốc được số phải về. Hôm nay em đi từ 5 giờ sáng, vậy mà vẫn phải ghi danh ở số 34, chắc cũng 2-3 giờ chiều mới đến lượt.
 
Sau khi hỏi tên cặp vợ chồng đang ngồi chờ sẵn, cô Bông hỏi tuổi vợ, tuổi chồng và nói người chồng đưa bàn tay trái ra, cô dùng đầu cây viết đếm các đốt ngón tay và chỉ vẽ trên lòng bàn tay, rồi phán: Tuổi hai đứa cũng hợp nhau đấy nhưng hơi khắc khẩu.
 
Mình là đàn ông nhưng không phải cái gì cũng đúng đâu nhé, làm cái gì cũng phải bàn bạc với vợ. Năm nay, em bị sao Thái bạch chiếu nên coi chừng, mọi việc làm ăn phải cẩn thận, tốt nhất là để cho vợ chủ động. Tuổi của vợ em năm nay làm ăn được, tháng Giêng, tháng 2 và tháng 3 có lộc, tháng 6, tháng 7 và tháng 8 làm ăn không gặp, coi chừng bệnh tật và tai nạn, nhất là xe cộ. Riêng tháng 10 và tháng 11 tốt, nếu có kế hoạch gì thì làm vào 2 tháng này.
 
Cô còn lưu ý: “Năm nay đừng mua vé số nhé vì có mua cũng không trúng đâu, uổng tiền”. Tất cả những gì quan trọng đều dược cô Bông ghi vào ½ tờ giấy học sinh và đưa cho người xem.
 
Cô cho biết thêm, nhờ lộc thánh nên nhiều người đến cô coi, làm đúng như cô hướng dẫn nên đã phát tài phát lộc. Như anh X, cán bộ huyện Chơn Thành được thăng chức; chủ doanh nghiệp D ở thị xã Đồng Xoài mua vé số trúng hơn 2 tỉ, nhiều người đến xin cô bùa để mua may bán đắt...
 
Nói chuyện cà kê một hồi, cô mở một phong bao lì xì có in hình Phật bà, lấy ra một mẩu giấy nhỏ, một mặt dán giấy bạc, mặt bên kia là hình dấu triện vuông màu đỏ. Cô nói, đây là “ấn” của Phật bà, cái này lúc nào cũng phải mang theo người để Phật luôn theo giúp đỡ và phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi.
 
Trước khi trao cho người xem, cô kẹp phong bao đó vào giữa 2 bàn tay và khấn vái lầm rầm gì đó có vẻ huyền bí. Đón chiếc phong bao lì xì, người chồng móc ví và lấy ra tờ 100 ngàn đồng đặt lên góc bàn.
 
Lúc này tôi mới để ý đến khay tiền, mới có 12 người xem nhưng tổng số tiền trong khay khoảng trên dưới 1 triệu đồng, loại tiền 100 ngàn đồng và 50 ngàn đồng.
 
Tìm hiểu được biết, người xem đặt bao nhiêu tùy tâm, không có giá cụ thể, thường thì họ đặt 100 ngàn đồng, thỉnh thoảng cũng có người đặt 50 ngàn đồng. Những trường hợp bị “sao chiếu nặng quá” phải nhờ cô sắm lễ cúng giải hạn, mỗi lễ cũng từ 150-300 ngàn đồng. Như vậy, mỗi ngày có 50 người xem thì ít nhất số tiền cô Bông thu được cũng từ 4-5 triệu đồng.

Được biết, trên địa bàn xã Tân Thành hiện nay, ngoài địa điểm nhà cô Bông đã hoạt động hơn chục năm, còn vài điểm nữa ở các ấp 2 và ấp 4 cũng rất đông khách.
 
Khách hàng của các đối tượng hành nghề mê tín dị đoan không ai khác chính là những người nhẹ dạ cả tin. Phần lớn trong số họ là các bà, các chị có hoàn cảnh ngang trái do làm ăn trắc trở, lận đận đường tình duyên... Họ tìm đến thầy bói để mong tìm chỗ dựa về mặt tinh thần. Lợi dụng lòng tin của họ, các thầy bói đã vẽ ra nhiều trò để lừa bịp, moi tiền những đối tượng này.
 
Để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trên, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền về bài trừ mê tín dị đoan trong các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa..., thì chính quyền địa phương và ngành chức năng cũng cần sớm vào cuộc để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý kiên quyết các đối tượng lợi dụng mê tín dị đoan để trục lợi, không để lây lan và gây ra các hệ lụy trong nhân dân.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo