Hiện trường xảy ra vụ việc
Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 ngày 15-1 khi chị Ngọc đi họp phụ huynh về, gửi xe tay ga hiệu Yamaha BKS 14P1-6795 ở nhà xe tầng hầm chợ Hạ Long 1. Chỉ ít phút sau thì xe suýt thành...đuốc.
Ông Nguyễn Đăng Hài, Phó Ban quản lý chợ Hạ Long 1 cho biết: Nhân viên trông xe phát hiện chiếc xe của chị Ngọc bốc khói nghi ngút. Khói trắng bốc lên từ máy xe, kèm mùi khét.
Lo sợ hỏa hoạn lan các xe khác, các nhân viên trông xe ngay lập tức di chuyển xe ra khu vực an toàn để xử lý. Bằng chăn ướt và bình xịt bột chuyên dùng nhân viên phòng kỹ thuật phòng cháy chợ Hạ Long 1 đã kịp thời khống chế, ngăn chặn hoả hoạn chỉ sau khoảng 3-5 phút.
Xe tay ga bốc khói (đánh dấu chéo màu đen) được khẩn trương di chuyển tới khu vực an toàn để cứu hỏa. (ảnh chụp từ băng an ninh của chợ Hạ Long 1)
Theo quan sát từ camera an ninh của chợ Hạ Long 1 khói trắng bốc lên từ xe tay ga lan rộng. Xe được nhân viên di chuyển nhanh qua cửa vào của nhà xe tới khu vực an toàn. Phía sau khói bốc lên mù mịt, thành từng làn.
Tại hiện trường vụ việc, vẫn vương vãi nhiều bột cứu hoả…Ngay sau đó, Ban quản lý chợ Hạ Long đã báo cáo cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản, làm rõ vụ việc.
Khu vực cứu hoả ngập trong bột cứu hoả và khói. (ảnh chụp lại từ băng an ninh của chợ Hạ Long 1)
Thông tin từ chị Ngọc trao đôỉ với Ban quản lý chợ: Xe chị không lắp thêm thiết bị máy móc gì. Trước một loạt các vụ việc xảy ra liên tục với các loại xe máy, nhiều chuyên gia khuyến cáo các chủ xe nên bảo dưỡng kiểm tra máy móc định kỳ, tránh để chuột, côn trùng cắn hệ thống điện, đặc biệt là các xe tay ga.
Bình luận (0)