xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bố quá nghiêm khắc, khiến con đi bụi!

Thanh Mai (Công ty An Việt Sơn)

(NLĐO) - “Con hư tại mẹ. Có mỗi việc dạy con mà không xong”. Đó là “điệp khúc quen thuộc” mà anh P vẫn nói về vợ mỗi khi con trai mắc lỗi. Biết tính chồng, chị T nín lặng dù trong thâm tâm tự hỏỉ có thật là mình không biết dạy con?

Bố gia trưởng, con hư tại mẹ? 

Con trai chị T. học lớp 9, đang ở độ tuổi dở dở ương ương. Trước đây, ngoan và tình cảm lắm, có gì cũng kể cho mẹ. Nhưng bố lại gia trưởng, khắt khe, quan niệm đàn ông phải cứng rắn, bản lĩnh, không được quấn lấy mẹ.
 Anh P đưa con vào “khuôn” ngay từ khi cháu vào lớp 1. Dáng đi, điệu bộ phải ngay ngắn, nói năng thưa gửi rõ ràng, tự giác, chăm học…và không bao giờ được cãi lại người lớn.

img
Trẻ luôn cần sự thương yêu, dịu dàng trong mọi lúc, kể cả khi phạm lỗi lầm. Ảnh: Internet

Mỗi khi con mắc lỗi là anh dạy bằng roi. Điểm kém, ăn roi; bị cô phê bình vào sổ liên lạc, đi chơi không xin phép…cũng ăn roi… Mỗi lần như thế, chị xót con lắm nhưng chẳng thể can ngăn vì sợ sẽ càng thổi bùng cơn thịnh nộ của anh và bị mắng lây vì cái tội “bênh vực không phải lối”.

Con anh càng nề nếp, răm rắp nghe theo và dò theo thái độ của bố thì anh càng cho rằng cách giáo dục của mình đúng và chỉ nay mai thôi, con anh sẽ cứng cỏi, bản lĩnh.

Nhưng… cái sự nề nếp răm rắp kia chỉ là bề ngoài!. Thực chất bên trong tâm hồn cháu luôn có nỗi ám ảnh, sợ hãi, cảm giác cô đơn vì không tâm sự được với ai, lúc nào cũng lầm lũi…

Chị nhận thấy tất cả, nhưng đành… bất lực, chỉ biết lén lút chiều chuộng, bù đắp cho con, nhưng vẫn không thể lấp đầy khoảng trống trong lòng con.

Những dòng nhật ký ngột ngạt 

Một hôm, chị dọn phòng cho con và bắt gặp quyển nhật kí với những tâm sự buồn não:

Ngày…tháng …năm
 Mình buồn quá, nhưng không được khóc, khóc là yếu đuối - bố bảo thế.  Bố không hiểu và không thương mình, lúc nào cũng đòn roi, nặng lời. Chẳng bao giờ bố vừa lòng với mình, cứ như thể mình là đứa bỏ đi.

Ngày…tháng…năm
 Hôm nay mình nói với bố là toán chỉ có 4 điểm, bố đánh mình vì nghĩ mình lười học, mở mồm ra nói bố bảo là cãi. Bố ác quá, mình ghét bố…

Ngày…tháng …năm
 Mình đi chơi chưa xin phép bố, mới nói với mẹ. Bố đánh mình, mẹ can thì bị bố chửi lây…Ức thật, mình thấy thà bố mẹ li dị đi giống như bố mẹ thằng Hà còn hơn. Ít ra, nó còn được thoải mái, chẳng phải sợ sệt thế này.
….Mình ghét bố, mình muốn thoát ra cái nhà ngột ngạt này…

Và hậu quả
Đến nước này thì chị phải nói chuyện với chồng, không thể im lặng mãi được.

Trái với suy nghĩ của chị, sau khi đọc xong nhật kí của con, anh bình thản cho rằng: Tâm lý đó là bình thường, giờ con chưa hiểu nên oán trách thế. Nhưng lớn lên, hiểu biết hơn, nó sẽ biết làm thế là tốt cho nó. Hơn nữa, nó sẽ cứng cỏi và ít vấp váp khi ra đời.

Chị rất bức xúc với cách giáo dục của chồng nhưng vì không nói được anh nên chị lẳng lặng… bao che để con ít bị đòn và chị đã hi vọng sự mềm mỏng của chị sẽ làm con chị hiểu ra mà bớt oán trách bố mẹ.

Cách đây vài ngày, anh chị gặp cú sốc lớn khi con trai cạy tủ lấy 8 triệu đồng để… “vào Nam lập nghiệp, bao giờ có tiền con về”. Nhưng thực sự là… thằng bé nghiện chơi điện tử, nợ người ta đến tiền triệu nên không dám ở nhà, đến lớp…
Dạy con là điều tâm huyết suốt cuộc đời của các bậc cha mẹ. Tâm hồn con trẻ với ngây thơ, giống như cái cây dễ uốn. Để cây phát triển tốt nhất cần có sự định hướng, uốn nắn, vừa cần sự quan tâm chăm sóc kịp thời.

Với mỗi đứa bé thì cái uy cùng sự nghiêm khắc của người cha hay sự dịu dàng yêu thương, chăm sóc của mẹ đều không thể thiếu. Đó là cơ sở để các bậc cha mẹ lựa chọn được cách giáo dục hợp lý cho những đứa con bé bỏng của mình.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo