xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ế nhưng phải tử tế!

Thanh Ngọc

(CPN)- Chuyện ế đang là xu thế là điều không có gì phải bàn cãi và cũng chẳng phải là sống ích kỷ vì nó xảy ra từ Âu đến Á. Nhưng ngụy biện cho việc không lập gia đình, sống mình ên đến già để làm mất giá trị của bản thân thì là việc đáng kết tội.

 

Hãy tận hưởng cái đẹp của mình trước tiên là vì bản thân.

Hãy tận hưởng cái đẹp của mình trước tiên là vì bản thân.

Đọc bài "Sống độc thân là ích kỷ?" của bạn M.Khuê, tôi đồng ý rằng độc thân cũng có niềm hạnh phúc của riêng nó. Rằng thay vì hiến sức cho gia đình nhỏ, ta có thời gian cho sự nghiệp, cho những niềm đam mê, sở thích của riêng mình nhất là trong thời buổi người đàn ông tốt hoặc là đã chết hết hoặc là chưa ra đời như hiện nay. Tuy nhiên, hiện nay có một số cô gái trẻ lấy chuyện mình sẽ ở giá suốt đời cho khỏe để làm bình phong cho cách sống quá vô tâm của mình.

Như cô bạn làm cùng cơ quan chị tôi, do ảnh hưởng từ những chuyện sóng gió của gia đình sau bao năm giờ vẫn còn đọng lại trong ký ức nên đến đời F2, cô quyết tôn thờ chủ nghĩa độc thân cho khỏe. Đồng thời với việc nói là làm, cô chẳng quan tâm chăm chút gì cho bản thân vì “đâu có cần có chồng có bồ gì đâu mà cần phải đẹp”.

Không chỉ vậy, xem nhẹ chuyện có chồng con nên nhiều cô cứ ăn nói ầm ào, chẳng cần quan tâm đến cảm xúc của người khác- nhất là đàn ông, nên các nàng cứ mạnh miệng phán xét, ăn to nói lớn bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Tôi quen một chị lao công tại công ty A. do ngoại hình bị hạn chế nên chị tự ti về khả năng lập gia đình của mình. Biết là thế nhưng chị chẳng quan tâm đến hình thức và cách ứng xử của mình, vẫn cười hô hố, đốp chát lại mỗi khi ai đó chọc mình mà không cần biết là lúc đó mọi người đang cần sự tĩnh lặng hay đó là sự trêu ghẹo cố ý từ người khác để làm trò vui cho mọi người. Chị vô tư thể hiện việc móc mũi, ợ to và khạc mọi lúc, mọi nơi, coi như chốn này chỉ có ta và ta mà thôi.

Theo tôi, điều tạo nên giá trị của bản thân người phụ nữ không phải là chuyện có chồng hay không có chồng mà là thái độ sống, cách sống và đóng góp sao cho xã hội ngày càng phát triển và tươi đẹp hơn. Thế nên, điều đáng ghi nhớ là ế cũng phải tử tế. Không phải tử tế vì dành cho đàn ông, mà trước tiên là vì bản thân bạn. Người xưa hay nay đều nói: Người không vì mình trời tru đất diệt. Đàn ông không phải là mục tiêu của đời bạn nhưng bạn còn có gia đình, có bạn bè xung quanh thế nên lúc nào cũng cần phải nâng “chuẩn” phụ nữ lên. Hãnh tiến, tự tin và có một sự nghiệp thành công đó chẳng phải là ước mơ của nhiều người hay sao. Thế nên, không lúc nào được hạ thấp bản thân mình dù bạn đang vì một thế giới không có đàn ông nhé!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo