xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cả làng bố cõng con băng nước xiết đến trường

Bài - ảnh: Hồng Ngọc

(NLĐO) - Cứ vào mùa mưa, làng bị cô lập hoàn toàn, những người đàn ông can đảm, biết bơi trong làng phải thay nhau đi chợ thay cho những bà vợ.

img
Ngoài cõng con qua khe, những người đàn ông kiêm luôn việc đi chợ giúp các bà vợ
 
Từ nhiều năm qua, tại thôn 9 Hà Pheo, xã Phú Định, huyện Bố Trạch - Quảng Bình, cứ vào mùa mưa lũ, con đường duy nhất của làng nối với trung tâm xã và các địa phương bị ngập chìm trong dòng nước chảy xiết, ngôi làng bị cô lập hoàn toàn.

Để kéo dài "sự sống" cho gia đình, chỉ những người đàn ông biết bơi và can đảm mới dám bơi qua khe Thầy Luyến để tới chợ mua thực phẩm về cho cả nhà.
 
img
Nhiều phương tiện muốn qua lại khe cũng phải nhờ tới sức khỏe của những người đàn ông

Anh Trần Văn Tình (1970, ngụ ở thôn 9, xã Hà Pheo) cho biết: Vào mùa mưa lũ, có lúc các gia đình một tháng mới đi chợ một lần, khi nước dâng cao không qua được khe nên bữa cơm của gia đình chỉ toàn mắm muối dự trữ sẵn. Những lúc nước cao và chảy xiết, đàn bà, con gái không qua được nên chỉ có cánh đàn ông trong thôn biết bơi mới có thể qua được khe để tới chợ.
 
img
Như thường lệ, sau giờ tan trường, các em học sinh lại tập trung bên bờ khe đợi các ông bố tới cõng về nhà
 
 img
Từng em nhỏ được cõng qua bất chấp những hiểm nguy giữa dòng nước

Đó là chuyện ăn uống, sinh hoạt, còn chuyện học hành của các em nhỏ ở thôn 9, xã Hà Pheo mới thật sự đáng ngại.

Theo ông Phạm Văn Phê, trưởng thôn 9, vào mùa mưa lũ hằng năm, nước khe Thầy Luyến dâng cao nên số học sinh hệ THPT thì có thể tự bơi qua được nhưng với các em học sinh tiểu học và hệ THCS thì các ông bố phải cõng từng em qua khe để tới trường.

“Sau mỗi buổi học, các phụ huynh trong thôn lại thay nhau đứng đợi để cõng các em quay về nhà” - ông Phê nói.

Khe Thầy Luyến có bề rộng khoảng gần 10 m, mùa khô thì nước không quá mắt cá chân nhưng khi vào mùa mưa nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao và chảy xiết nên rất nguy hiểm. Lúc nước lũ mạnh thì có từ 2-3 người, lúc nước xuống thấp thì chỉ cần một người đứng đợi để cõng học sinh qua về.
 
Từ nhiều năm qua, năm nào cũng vậy, bất chấp mưa lũ, nước chảy xiết, lạnh giá, các bậc phụ huynh phải đánh liều cõng con qua khe để đến trường học chữ. Có khi bị vấp ngã giữa khe làm áo quần, sách vở bị ướt sũng khiến nhiều em lạnh co ro nhưng vẫn kiên quyết đến lớp.

Hiện tại, ở Hà Pheo có 30 hộ dân với 125 khẩu, trong đó có 35 cháu học sinh các cấp học. Để thực hiện ước mơ được tới trường, các em đang phải đánh liều với "thủy thần" để vượt khe đến trường tìm chữ vào mùa mưa lũ.

Mong ước của chính quyền địa phương và các hộ dân, các em học sinh thôn 9, xã Hà Pheo là có một cây cầu tạm để có thể đi lại an toàn, thuận lợi vào mùa mưa lũ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo