xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Rút rỉa suất ăn của học sinh: Hoa hồng “tặng” hiệu trưởng!

Theo TRẦN NGỌC (Pháp Luật TPHCM)

Mỗi tháng, hiệu trưởng của một trường tiểu học bán trú có hơn 1.000 học sinh có thể được cơ sở sản xuất suất ăn chi đến hơn 20 triệu đồng hoa hồng từ bữa cơm của các em.

Với mỗi suất ăn từ 14.000 đến 15.000 đồng có chủ cơ sở suất ăn công nghiệp sẵn sàng chi đến 20% cho hiệu trưởng. Bữa ăn vốn đã ít ỏi lại bị rút rỉa như thế, thể trạng các em sẽ ra sao? Còn sức đâu mà học tập?

Trong vai hiệu trưởng một trường tiểu học có 1.200 học sinh bán trú, PV liên hệ với các cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn TP.HCM để ký hợp đồng.

 Suất ăn càng cao, hiệu trưởng càng… “ấm”!

 Nghe tôi trình bày mỗi suất ăn gồm trưa và xế của học sinh là 15.000 đồng thì ông V., trưởng bộ phận sản xuất Công ty TNHH Cung cấp thực phẩm V. (Phú Nhuận), bảo phải trích 20% (3.000 đồng) để đóng thuế và chi phí chất đốt, vị chi mỗi suất còn lại 12.000 đồng. “Hằng tháng chúng tôi sẽ gửi hoa hồng cho anh và trường 2,5%-3% trên tổng doanh thu. Nếu doanh thu mỗi tháng là 400 triệu đồng thì anh và trường nhận từ 10 đến 12 triệu đồng” - ông này đề nghị.
 
Nghe tôi hỏi liệu số tiền mỗi suất ăn còn lại khoảng 11.500 đồng sau khi trừ thêm chi phí vận chuyển, nhân công, nước, khấu hao dụng cụ… có cung cấp đủ dinh dưỡng thì ông V. quả quyết: “Anh yên tâm, chúng tôi đảm bảo vệ sinh lẫn chất lượng”.
 
Tại cơ sở cung cấp suất ăn GK (Bình Thạnh). Sau vài câu trao đổi, ông P., chủ cơ sở, đặt vấn đề hoa hồng ngay: “Với một phần ăn 15.000 đồng thì tiền dành cho riêng hiệu trưởng là 4%”.
 
img
 
Suất ăn của cơ sở Q. (quận 12) cung cấp cho một trường tiểu học không tương xứng với giá trị 14.000 đồng (cả ăn xế). Ảnh: TRẦN NGỌC

Tôi giả vờ chê ít, đề nghị tăng thêm. Nghe tôi nói sẽ nâng mỗi suất ăn lên 16.000 đồng thì ông P. gút nhanh, gọn: “Nếu vậy tôi trích cho anh và trường mỗi suất 7%, tùy anh chia chác. Tiền sẽ được đưa đầu tháng”.
 
Nhẩm tính mỗi suất cơm tôi và trường “ăn” trên 1.100 đồng thì với 1.200 suất, một ngày tôi và trường bỏ túi hơn 1.300.000 đồng. Sợ tôi đổi ý, ông P. hứa sẽ tặng mỗi ngày 30 suất cơm cho bảo mẫu, lao công, bảo vệ.
 
Tôi gọi điện thoại đến cơ sở cung cấp suất ăn PP (Bình Chánh). Cơ sở này trích hoa hồng sộp hơn cả hai cơ sở trên. Với giá mỗi suất ăn là 14.000 đồng, ông H., chủ cơ sở, đề nghị khoản hoa hồng cho hiệu trưởng và trường là 1.000 đồng. Tôi không đồng ý, ông này liền tăng 1.500 đồng. “Anh yên tâm, gặp nhau trao đổi kỹ, nếu muốn tăng thêm hoa hồng cho anh, tôi sẽ tăng” - ông H. nói.

 Món tráng miệng vào túi hiệu trưởng
 
Phải chăng bất kỳ cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp đều dành phần trăm hoa hồng cho hiệu trưởng để được ký hợp đồng?

PV tiếp tục gọi điện thoại gặp bà H., chủ cơ sở suất ăn công nghiệp K.Kh (Tân Phú). Nghe nói mỗi suất ăn 14.000 đồng, bà H. nói thẳng: “Theo quy luật làm ăn, mỗi suất cơm tôi sẽ trích hoa hồng cho trường 500 đồng, anh cũng 500 đồng”. Khi PV giả vờ chê ít, bà H. gút: “Thôi được, tôi chi cho cả anh và trường mỗi suất ăn là 1.500 đồng. Chia chác sao tùy anh vì chuyện này không ai biết”.
  
Bà H. còn nói ngoài chung chi cho trường và tôi, bà còn phải tốn chi phí này nọ mỗi suất lên tới 2.000 đồng. “Vị chi mỗi phần cơm chỉ còn 10.500 đồng nên tôi giảm món ăn tráng miệng, chỉ cho ăn món này vào ngày cuối tuần” - bà H. nói.
 
Cũng trong vai hiệu trưởng, PV gọi điện thoại gặp bà L., chủ cơ sở suất ăn công nghiệp Q. Cơ sở này cung cấp suất ăn cho khá nhiều trường học trên địa bàn quận 12. PV hỏi hoa hồng, bà cho biết: “Hiệu trưởng cao lắm cũng chỉ 7% mỗi suất thôi. Còn chi cho ban giám hiệu, thủ quỹ, kế toán… của trường nữa”.
 
PV giả vờ đồng ý vì với mỗi suất ăn giá 14.000 đồng, hưởng 7% sẽ được 980 đồng. Với 1.200 suất thì một ngày hiệu trưởng bỏ túi trên 1.170.000 đồng.
  
Theo bà L., trừ tất cả chi phí thì mỗi suất gồm ăn trưa và xế còn hơn 10.000 đồng. “Thực đơn cơm trưa gồm các món canh, mặn, dứt khoát không có món tráng miệng”.
 
Gọi điện thoại đến cơ sở cung cấp suất ăn GĐ (quận 10), chủ cơ sở quả quyết nếu suất ăn của mỗi học sinh là 15.000 đồng thì ông chỉ nhận 12.000 đồng, 3.000 đồng còn lại “tặng” hiệu trưởng và trường. Tính ra khoản hoa hồng này bằng 20% giá trị suất ăn. Không chỉ thế, nhiều cơ sở đặt vấn đề tăng thêm hoa hồng cho riêng hiệu trưởng hoặc tổ chức đi du lịch xa.
 
Để làm đẹp lòng bà hiệu trưởng một trường tiểu học đông học sinh bán trú đã ký hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp trên địa bàn quận 12, cơ sở QM nhận hỗ trợ tiền nước uống đóng bình cho các em, đồng thời nhờ bà hiệu trưởng tìm mối giao nước. Cơ sở QM sộp đến mức thanh toán cả tiền nước uống… ảo. Cụ thể, năm học vừa qua, hiệu trưởng trường này kê khống 1.470 bình nước (thực sử dụng 4.000 bình nhưng ghi hóa đơn hơn 5.000 bình) và bỏ túi trên 17.600.000 đồng.
 
Chưa hết, giá mỗi bình nước chỉ 6.000 đồng nhưng bà hiệu trưởng yêu cầu đơn vị cung cấp nước uống ghi trong hóa đơn là 12.000 đồng. Cuối tháng đơn vị này mang khoản tiền chênh lệch 6.000 đồng/bình trao tận tay bà ta tại nhà riêng.
 
Năm học vừa qua trường sử dụng gần 4.000 bình nước, vị chi bà hiệu trưởng đã “ẵm” số tiền chênh lệch trên dưới… 24 triệu đồng. Liệu khoản tiền này có bị chủ cơ sở trích trong suất ăn vốn đã ít ỏi của học sinh?
 

 
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo