xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không có người phụ nữ xấu…

Trang Nguyễn

"Không có người phụ nữ xấu!". Phụ nữ thường tự an ủi như vậy mỗi khi bắt gặp dấu vết chưa hoàn thiện trên gương mặt, vóc dáng, mái tóc, làn da… Ấy thế mà tìm một điểm tựa để nương náu cõi lòng chông chênh lúc mặt chưa sáng, dáng chưa chuẩn nhiều khi thật khó!

Vẻ đẹp sắc vóc mượn đà nâng của mạng xã hội cùng mấy phần mềm chỉnh sửa ảnh mà nhảy lóc cóc khắp các diễn đàn. Khung hình long lanh hết cỡ, nụ cười rạng ngời hết nấc dường như vẫn chưa làm chị em hài lòng. Bởi lẽ, đâu chỉ mình xinh lung linh, nhìn tới ngó lui trên mạng thấy ai cũng lộng lẫy và ngọt ngào quá đỗi.

Vậy là thăm dò địa chỉ uy tín để "tân trang nhan sắc". Tiếc là giữa bạt ngàn cơ sở thẩm mỹ nở rộ như nấm sau mưa với câu chào ngọt lịm cùng lời tư vấn như rót mật vào tai, nhiều chị em đã lầm tưởng để rồi hối không kịp.

Áp lực phải đẹp, đẹp một cách hoàn mỹ đã và đang đội lên vai và đeo mang đá tảng trong lòng một nửa thế giới. Định kiến xưa nay cứ ép chị em phải kiêng cữ để giữ dáng chuẩn, eo thon, mặt hoa da phấn. Nếu ai chẳng may rơi rớt vào phía bên kia của thang chuẩn nhan sắc là y như rằng ánh mắt soi mói, lời nói gièm pha cứ thế mà bật ra.

Body shaming - nạn miệt thị ngoại hình - vẫn nhan nhản ngoài đời và nở rộ khắp mạng xã hội, cứ nhằm vào sự hao hụt nhan sắc của bao người mà chọc khoáy khiến nỗi đau âm ỉ lớn dần qua ngày, qua tháng. Câu đùa vô duyên về làn da ngăm đen, biệt danh kém duyên dành cho một bạn nữ thấp bé hay lời mỉa mai ác ý chĩa vào cân nặng của ai đó cứ tưởng nhẹ như cơn gió thoảng qua, nào ngờ vết thương lòng của sự tự ti, mặc cảm ngày càng sâu hoắm…

Người ta quên mất rằng vẻ đẹp của người phụ nữ đâu chỉ hiện diện ở khuôn mặt xinh xắn hay vóc dáng chuẩn mà còn ẩn hiện trọn vẹn ở vốn tri thức hiểu rộng biết nhiều, khiếu nói năng duyên dáng hài hước, cách ứng xử thấu tình đạt lý. Đừng vội vàng quy chụp ánh nhìn, đánh giá khắt khe, phiến diện lên nhan sắc người phụ nữ mà bỏ qua những khía cạnh khác khiến chị em thỉnh thoảng lại gờn gợn nỗi buồn tủi lẫn xót xa.

Hơi mũm mĩm tí thì đã sao? Thiếu hụt thước tấc chút ít thì làm ai đó phiền lòng? Mắt ti hí chứ chẳng tròn xoe có làm thế giới này đảo lộn không mà sao cứ buông lời mỉa mai?…

Tôn trọng sự khác biệt - bài học dung dị mà sâu sắc ấy cần được vun bồi nhiều hơn nơi mỗi đứa trẻ đang lớn khôn. Để từng nẻo đường trưởng thành đều dưỡng nuôi ánh nhìn tử tế, thái độ thân thiện và cách ứng xử văn minh trước vẻ đẹp khác biệt của bao người.

Còn riêng với phái đẹp vẫn đang đau đáu nỗi trăn trở không dứt trước miệng đời săm soi của thiên hạ, tôi mong ai ai cũng cảm nhận và thấm thía với điều đơn giản nhất: Người phụ nữ thu hút ánh nhìn và níu giữ trái tim người đối diện không chỉ bằng một khuôn mặt ưa nhìn, một vóc dáng lý tưởng mà còn là khí chất toát ra từ thần thái, phong cách, trí tuệ và trái tim dạt dào tình cảm!


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo