xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh nói đùa, em mất mạng

Tin-ảnh: Kh. Miên

(NLĐO) - Ngày 30-8, TAND TPHCM xử lưu động tại quận 4 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng (SN 1971, ngụ quận 4) 20 năm tù về tội “Giết người”, 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, tổng hình phạt là 21 năm tù giam.


Đồng thời, HĐXX còn tuyên phạt Trần Nguyễn Trung Hiếu (SN 1987, ngụ quận 8) 1 năm tù giam về tội “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Liên quan đến vụ án, Lưu Long Hồ Hải đã chết do tai nạn giao thông nên không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Khoảng 16 giờ 45 phút ngày 5-2-2011, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quân Thụy, Nguyễn Trường Giang (em ruột Thụy) cùng một số đối tượng khác ngồi uống rượu tại bãi đất trống trên đường Tôn Đản, phường 15, quận 4.
 
Một lúc sau, chị Đ.T.H. Dung (vợ Hùng) đến ngồi chơi. Lúc này, Thụy  nói đùa với Dung, nếu cho Thụy tiền, thấy Hùng chở ai vô khách sạn Thụy sẽ chỉ cho. Nổi cơn ghen, Dung bỏ về nhà và điện thoại gọi Hùng về dẫn đến cự cãi giữa đôi bên.

Thấy vợ chồng hàng xóm cự cãi, Thụy còn tiếp tục trêu “chuyện vợ chồng của anh giống con nít”. Khi Hùng cự nự, Thụy còn lớn tiếng hăm dọa. Được mọi người can ngăn, Hùng bỏ về nhà.
 
 
img
Các bị cáo đứng nghe tuyên án

Sau đó, Hùng điện thoại cho Trần Nguyễn Trung Hiếu (cháu ruột Hùng) kể về việc mấy người trong xóm đòi chém và kêu cháu đến hỗ trợ. Trong khi đó, Thụy tiếp tục qua nhà một người bạn uống bia; Giang, Tài đến uống ở quán cà phê gần nhà Hùng.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, Lưu Long Hồ Hải (bạn của Hiếu) đến nhà chơi, Hiếu kể lại sự việc nghe được và rủ Hải đi cùng đến nhà cậu. Khi Hải và Hiếu đến, Hùng lên gác lấy một cây kiếm Nhật, Hiếu vào bếp lấy một con dao Thái Lan giấu trong tay áo. Sau đó, cả ba đi bộ trong xóm tìm Thụy.

Tuy nhiên, chị Dung và hàng xóm đi theo can ngăn nên cả ba quay về đứng trước nhà. Lúc này, Giang bất ngờ xông đến chửi, đòi đâm Hùng. Liền đó, Thụy cũng cầm kiếm đến. Thấy vậy, Hùng dùng kiếm chém rớt kiếm trên tay Thụy làm Thụy bị thương.

Lúc này, Hiếu cầm dao xông vào định chém Thụy nhưng chưa kịp thì bị ai đó dùng dao đâm rách da. Hiếu la lên “Cậu ơi! Nó đâm con rồi”.

Nghe vậy, Hùng liền giật dao trên tay Hiếu đâm 1 nhát trúng ngực Giang làm nạn nhân gục xuống.

Sợ hãi, Hùng vứt dao bỏ chạy. Chị Dung đến công an trình báo sự việc. Giang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Biết tin Giang chết, Hùng ra đầu thú.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo