xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt cóc đòi 50 lượng vàng không thành, tự tử

Quý Lâm

(NLĐO)- Đến đầu giờ chiều 14-9, hai đối tượng bắt cóc vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện 115 (quận 10, TPHCM) do uống thuốc trừ sâu tự tử. Trong khi nạn nhân, cháu bé sơ sinh hơn 3 tháng tuổi đã trở về an toàn trong vòng tay gia đình.

Trước đó, ngày 10-9, vợ chồng anh Quách Văn Hải (1979), chị Lý Diệu Trân Châu (1982) ở quận 4 (TPHCM) gọi điện thoại đến phòng trực ban của Cục Cảnh sát Hình sự (C45B-Bộ Công an) thông báo cháu Quách Minh Hiển-đứa con mới sinh được ba tháng rưỡi của họ đã bị bắt cóc, thủ phạm đòi chuộc 50 lượng vàng, nếu không nghe lời mà báo công an thì nạn nhân sẽ bị giết chết hoặc tiêm máu có HIV!
 
Một trong hai đối tượng bắt cóc là người giúp việc của gia đình anh Hải, tên là Võ Thị Thanh Thúy (1982, quê ở Bạc Liêu).

Khoảng 8 giờ sáng ngày 10-9, sau khi cho cháu Hiển bú, chị Châu trao con cho Thúy rồi cùng chồng lên lầu dọn dẹp nhà.

Xong việc đi xuống thì không thấy con và người giúp việc đâu nữa, hai vợ chồng hốt hoảng đi tìm khắp nơi. Một người hàng xóm báo cho họ biết có một người đàn ông đi xe gắn máy đã đón Thúy và cháu bé ở cổng sau, chở đi đâu không rõ.

Chị Châu gọi vào số điện thoại di động của Thúy thì máy đã tắt. Đến chiều, bọn bắt cóc gọi điện báo với vợ chồng chị Châu ra giá 50 lượng vàng để chuộc cháu Hiển. Nếu không chuộc mà báo công an thì cháu bé sẽ bị giết hoặc tiêm HIV vào người.
 
img
Công an đang lấy lời khai của Nguyễn Xuân Tâm tại bệnh viện. Ảnh: Quý Lâm
Nhận được thông tin, C45B vào cuộc điều tra. Qua truy xét nhanh, đến tối cùng ngày lực lượng của C45B đã xác định danh tính 2 đối tượng thực hiện vụ bắt cóc là Võ Thị Thanh Thúy (quê Bạc Liêu, bỏ nhà đi từ năm 13 tuổi) và Nguyễn Xuân Tâm (người tình của Thúy, ngụ quận 4, TPHCM).

Một mũi trinh sát khác đã phát hiện nơi đang giữ cháu Quách Minh Hiển là cơ sở nuôi dạy trẻ tư thục của bà Trần Thị Thanh Thủy trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp.

Theo bà Thủy, từ ngày 7-9, có hai người 1 nam 1 nữ đã đến đặt vấn đề gửi nuôi một cháu bé sơ sinh trong 3 ngày, với tiền công 100 ngàn đồng/ ngày. Sau khi gửi vào đây, Thúy, Tâm chỉ gọi điện tới hỏi thăm tình hình chứ không quay lại nữa.

Nắm được tình hình này, cảnh sát hình sự quyết định âm thầm đưa cháu bé đến nơi an toàn để chăm sóc, mặt khác vẫn yêu cầu vợ chồng anh Hải giữ liên lạc với bọn bắt cóc để vây bắt.
 
Ngày 13-9, bọn bắt cóc yêu cầu chị Châu đưa trước 25 lượng vàng, số còn lại sẽ giao sau khi nhận được bé Hiển.

Suốt ngày hôm đó đến tối, các đối tượng tiếp tục hẹn lòng vòng. Cuối cùng, chúng bảo chị Châu bỏ vàng lên một chiếc xe xúc đất trong công trình thi công ở cầu Phú Thuận, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7.

Khi Thúy đến cầm lấy bịch vàng thì lực lượng cảnh sát xuất hiện bắt giữ. Tâm đứng cách đó một đoạn chờ Thúy cũng bị bao vây, không có đường thoát.

Lúc này, một tình huống bất ngờ xảy ra, cả 2 đối tượng cầm mỗi người một chai nước trong tay ngửa cổ uống cạn. Khi đưa đến Công an quận 7 để lập biên bản thì cả 2 đã sùi bọt mép. Biết Tâm và Thúy có ý tự tử bằng chất độc, công an lập tức chuyển đến Bệnh viện 115 (quận 10) để cấp cứu.
 
Trưa ngày 14-9, phóng viên BáoNgười Lao Động đã đến tìm hiểu 2 đối tượng bắt cóc tại Bệnh viện 115. Võ Thị Thanh Thúy đã lâm vào tình trạng hôn mê, được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực chống độc. Trong khi đó, khi Nguyễn Xuân Tâm đã qua cơn nguy kịch, nằm tại khoa Nội tiêu hóa, đang phục vụ công an lấy lời khai. 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo