xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt nóng hung thủ giết người trước cổng TAND TP Phú Quốc

DUY NHÂN

(NLĐO) - Hung thủ đâm chết bạn nhậu trước cổng TAND TP Phú Quốc, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 12-6, Công an TP Phú Quốc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Thuận (SN 1983, ngụ phường Dương Đông, TP Phú Quốc), nghi phạm ra tay đâm chết 1 người vào tối 11-6 trên đường 30-4, phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Nạn nhân bị đâm chết được xác định là anh Võ Văn Quí (SN 1982, thường trú thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long).

Bắt nóng hung thủ giết người trước cổng TAND TP Phú Quốc - Ảnh 1.

Đối tượng giết người Trần Văn Thuận bị bắt sau 10 giờ gây án (ảnh do công an cung cấp)

Theo hình ảnh từ camera an ninh phía trước trụ sở VKSND TP Phú Quốc, tối 11-6, có 3 người đàn ông đứng nói chuyện trên lề đường, đoạn thuộc khu phố 1, phường Dương Đông, trên tay những người này có cầm dao.

Sau một lúc lời qua tiếng lại dẫn đến đánh nhau. Hậu quả, một người đàn ông nằm gục xuống đường, tư thế nằm sấp. Người dân tri hô thì 2 người kia bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an TP Phú Quốc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức truy bắt được nghi phạm sau 10 giờ gây án.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 7 giờ ngày 11-6, Thuận đến nhậu nhà bạn tại khu phố 6, phường Dương Đông. Khoảng 9 giờ cùng ngày, anh Quí gọi điện cho Thuận và được Thuận mời đến nhà bạn nhậu cùng.

Anh Quí chở theo thùng loa đến điểm nhậu để hát thì Thuận nói say và đi ngủ. Anh Quí lấy thùng loa ra hát làm Thuận không ngủ được nên rủ Danh Tài (SN 1990, thường trú xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) đi chỗ khác nhậu.

Tối cùng ngày, anh Quí gọi điện rủ Thuận đánh nhau và hẹn gặp trước khu vực TAND TP Phú Quốc. Thuận lấy xe máy chở Tài từ xã Hàm Ninh về phường Dương Đông để đánh với anh Quí. 

Khi đến trước khu vực TAND TP Phú Quốc, Thuận dừng xe, 2 tay cầm 2 cây dao băng qua đường đối diện với anh Quí cũng đang cầm dao trên tay. Sau vài câu đôi co, Thuận đâm anh Quí nằm gục chết giữa đường, rồi cùng Tài lên xe rời khỏi hiện trường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo