xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bênh bạn, dùng kéo đâm chết người

Tin, ảnh: Hoàng Minh

(NLĐO) - Thấy 2 nhóm người hỗn chiến, Nam nhào vô bênh bạn thì bị đánh, bực tức Nam đã dùng kéo đâm thấu tim 1 thanh niên phe đối phương

Trưa 5-1, TAND tỉnh Long An, phiên sơ thẩm, đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Nam (SN 1996, ngụ ấp Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng) 15 năm tù về tội “Giết người”.

Tòa cũng buộc bị cáo Nam bồi thường hơn 120 triệu đồng tiền chi phí mai táng và tổn thất tinh thần cho thân nhân của nạn nhân. Đồng thời, bị cáo có trách nhiệm trợ cấp 600 ngàn đồng/tháng cho con của bị hại đến 18 tuổi.


 Lê Hoàng Nam bị dẫn giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc

 Lê Hoàng Nam bị dẫn giải về trại giam sau khi phiên tòa kết thúc

Riêng các đối tượng tham gia hỗn chiến, HĐXX cũng đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ về công an huyện Vĩnh Hưng làm rõ xử lý về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, giữa tháng 8-2015, Phạm Huyền Linh (ngụ khu phố Rạch Bùi, huyện Vĩnh Hưng) đánh nhau với Nguyễn Văn Hoàng Duy (ngụ cùng thị trấn). Hay chuyện, anh ruột của Duy là Nguyễn Hoàng Giang nhiều lần tìm Linh đánh trả thù nhưng không được.

Tối 10-9-2015, Nguyễn Văn Hải nhậu chung với Ôn Văn Út và một số người bạn tại khu phố Rạch Bùi, thị trấn Vĩnh Hưng, Hải biết cháu mình là Phạm Huyền Linh có mâu thuẫn với Giang bèn gọi Linh tới để cùng gặp Nguyễn Duy Phương, anh của Giang để hòa giải.

Đến 20 giờ 30 phút, nhóm của anh Hải đến quán nhậu của Phương . Lúc này, ngoài 2 vợ chồng Phương còn có Huỳnh Văn Mạnh Em ở trước quán. Biết 2 nhóm có chuyện, Lê Hoàng Nam đang ngồi chơi cùng bạn gái cũng tới xem.

Hải kêu Phương điện cho Giang tới nhưng Phương không điện nên xảy ra cự cãi rồi lao vào đánh nhau.

Thấy xô xát, Nam từ ngoài vào bênh vực nhóm của Phương thì bị một người trong nhóm Hải dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt.

Bực tức vì bị đánh, Nam chạy tới khu vực tủ đựng đồ nhậu lấy cây kéo lao đến nhóm của Hải. Thấy Nam có hung khí, nhóm Hải bỏ chạy, chỉ còn lại Mạnh Em và Út vẫn còn đánh nhau. Để trợ giúp Mạnh Em, Nam đâm một nhát thấu ngực Út.

Bị đâm, Út lấy xe bỏ chạy được một đoạn thì gục, tử vong trên đường đi cấp cứu

Sau khi gây án, Nam thản nhiên lấy xe đi phi tang hung khí và quay lại quán chở bạn gái đi chơi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo